1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nam chí Bắc ,hảy thảo luận và cùng nghiên cứu VỊNH XUÂN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DONGBAI, 23/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    đời là thế đấy. nhiều khi sự việc không nằm trong tầm tay đâu
    [ sống trên đời này một thằng giàu sang cũng như một thằng nghèo khó
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha.....Cũng biết nói câu đó cơ đấy....hi hi hi....Những ông không học võ cả đời chả bị ai đánh thế mà mấy chú biết vài ngón võ thì cứ hoàn cảnh xô đẩy....đến mức phải đánh....Hi hi hi.......Chán không muốn viết....!!!! Ngừng vậy!!!
    Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau, ông trời và số phận chỉ là sự nguỵ biện....
  3. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    To visser_ba: tôi kể 2 câu chuyện về ''''đụng chân tay" trong đó có ngầm tán đồng ý kiến của VXDTA thật, bạn kô đồng ý quan điểm đó cũng kô có gì là lạ.Tôi bây giờ age of 4X(già mà ham vui) có thể chí khí kô còn hăng hái nhu xưa được.
    Tôi cũng đã từng''''đánh nhau" , mình bò lê bò càng có, mà người khác đau cũng có.
    Tôi lại xin phép kể câu chuyên khác, cũng là chuyện thật của mình .
    Sư phụ đầu tiên mà mình học đạo là một người TQ, ở phố Cửa Đông, gọi là Lường "có "( "có" nghĩa là anh, thầy bảo gọi vậy thì biết vậy) Lúc đó Lường ''''có" bằng tầm tuổi VXDTA bây giờ.Mình thấy anh ấy luyện công, lấy tay phất vào chậu nước, bắn nước tung lên, khoái quá, năn nỉ xin học.Sư phụ bảo sáng sáng đúng 4h30'' sang nhà.
    Đúng 4h30'' hàng sáng, thằng bé chạy sang, rồi chạy theo Lường "có" vòng qua lăng Bác, về vườn hoa Lenin.Sư phụ tìm một chỗ ngồi tập thở, bảo mấy câu:"thở thế này, thở thế kia" , thở với hít mãi, chán thì đi ngắt trộm hoa, rồi chạy theo thầy dzề.
    3 tháng liền như thế, nản quá, hỏi thầy:
    - Sao ''''có'''' bảo dạy mà chả dạy gì cả, học thế này thì đánh được ai?
    - Dạy rồi đấy chứ, dạy nhiều rồi, đủ để dùng.
    - "Có" toàn bắt chạy với thở, có miếng thế gì đâu mà dùng?
    -Ơ, thế đánh nhau, kô đánh đươc người ta,chạy nhanh là thoát ăn đòn, thế là giữ được mình rồi.
    Thằng bé tức lắm, nhưng về sau nghĩ lại , sư phụ dạy bài học đầu tiên thực sự thiện ý:muốn học võ, phải có thể lực tốt trước.Thứ hai, sau này thầy nói dần, mới ngộ được : anh học 10 năm võ, anh có lúc gặp người hoc 20 năm họ trị anh, nên dể nói cao thấp thì vô cùng.Học võ là niềm vui, là sự tự khám phá bản thân, và lúc cùng đường(khi phải giữ mạng)thì có thêm công cụ( tôi kô nói là cứu cánh)
    Rất tiếc là xáy ra việc là Lường'''' có" phải ra đi.Trong thời gian rất ngắn, sư phụ bảo:
    - Kô kịp học tấn với quyền gì nữa.Chỉ luyện kĩ một số cái này,cái này ....
    - Khi "đánh nhau" nguy cấp lắm thì mới dược dùng.Ko được để lộ là mình biết tý chút, kô có tấn với thủ gì cả, lừa thế đánh một đòn quyết định.Và đã ra đòn thì phải nhận lấy hậu quả: hoăc họ gục, hoăc mình nhảy lên tủ ngồi.
    Hồi đó còn đang hăng, nên cũng có đem sở học ra thử, mình chơi rộng, thử với bạn làm ơ Cuc cảnh vệ, với cả ông bạn rách đầu kể ở bài trước.Chúng nó đánh cho nát một đời, nhưng ông nào cũng bị dính một lần nằm yên dưới đất, vì chủ quan, nhưng chỉ một lần thôi
    Có thể do trình độ võ thuật chỉ có "ba búa Trình giảo Kim" như thế, nên mình sợ, sợ thật sự ''''đánh nhau".
    Mình chắc là già rồi , nên hay dài dòng, mong các bạn thông cảm.
    To VXDTA: nghe nói bác có quán, cho mình biết địa chỉ đê để mình có dịp ghé thăm các món ăn nhà bác.Mình kô phải dân "võ'''' nên chỉ khoái chiến đấu thật lực bằng mồm thôi.
  4. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
  5. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    có quán, quán võ ấy mà. -:)
    đ/c: Viện bảo tàng Quân đội, 28 Điện Biên Phủ, Hà Nội
  6. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Viện bảo tàng có Bát trảm đao, mộc nhân, etc... không ? Hhheee
  7. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Viện bảo tàng có đủ dao kiếm gậy gộc ( quân đội VN đời trước toàn dùng những thứ này mà )
  8. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Những ông không học võ cả đời chả bị ai đánh thế mà mấy chú biết vài ngón võ thì cứ hoàn cảnh xô đẩy....đến mức phải đánh....Hi hi.
    gem lại hiểu nhằm rồi.
    [ sống trên đời này một thằng giàu sang cũng như một thằng nghèo khó
  9. Lacda

    Lacda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Phần luyện khí công của Vĩnh Xuân ai biết chỉ dùm

    Đi trong cát bụi
  10. chuyenla211

    chuyenla211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chán quá ! các bác dạo này hình như tinh thần xây dựng làm để đi đâu rồi đấy ! <em nói khí không phải các bác bỏ quá cho ! > Nhueng mà đúng là thế thật ! có ai nói quan điểm hơi khác là chê bai ngay ,nhất là gem......gì đó ! lại còn mổ xẻ bài viết người ta ra nữa ! khiếp thật ! các bác toàn cao thủ cả cơ mà !
    Làm gì đã hết cái để nói đâu !VX Hà Nội còn nhiều cái để bàn lắm mà! hay là ........dáu nghề nhỉ
    Anh em bên cụ Phùng đâu rồi nhỉ ! lên tiếng cái nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này