1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nam chí Bắc ,hảy thảo luận và cùng nghiên cứu VỊNH XUÂN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DONGBAI, 23/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyen_Son

    Nguyen_Son Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cái này lấy từ site Nhất Nam:
    Bí pháp của kiếm sư Bokuden

    Các kiếm sĩ cổ thời của Nhật đều có vẻ thiên về thiền đạo và rất thích sáng tác thơ văn. Tất nhiên , nội dung sáng tác của kiếm sĩ thường gắn liền với thanh kiếm và người cầm kiếm. Vì thế , một bài thơ tứ tuyệt của danh kiếm Bokuden còn được coi là cẩm nang cho những người muốn theo nghề cầm kiếm. Bài thơ như sau:

    Người kiếm sĩ học gì ?
    Chỉ một điều duy nhất,
    Một điều nhớ cuối cùng,
    Coi thường chuyện sống chết !
    Ý nghĩ của danh kiếm bokuden đã thể hiện rất rõ trong quan niệm của kiếm sư Tajima-No-Kami , một tên tuổi lẫy lừng trong giới kiếm sĩ Nhật thế kỷ 13. Tác phẩm Hagakure chép lại một chuyện về vị kiếm sư trên như sau:
    " Một hôm, một thị vệ ở phủ Tướng quân tới xin thụ giáo kiếm sư Tajima-No-Kami . Kiếm sư nhìn anh ta hồi lâu rồi nói:
    - Theo ta nhận xét , ngươi có vẻ rành về kiếm lắm rồi . Hãy nói thật cho ta hay, ngươi là môn đệ của kiếm phái nào ?
    - Con xin lấy danh dự mà thề rằng con chưa học kiếm ở đâu.
    - Cứ nói thật đi , ta không vì chuyện đó mà từ chối ngươi đâu. Ngươi rõ ràng rất có phong thái kiếm sĩ và năng lực võ nghệ. Ta nhận xét ít khi nhầm lắm.
    - Con xin lỗi đã làm phật ý ngài, nhưng thực ra con không hề biết võ. Đây là lần đầu con xin học võ.
    Kiếm sư vẫn thắc mắc:
    - Nếu ngươi không rành về kiếm thì ít nhất cũng từng tập một môn võ nào đó. Sao dám nói không biết võ !
    Viên thị vệ bỗng như sự nhớ ra, vội kể:
    - Thưa ngài, quả thực con chưa học qua môn võ nào, nhưng vẫn cố làm theo một lời chỉ dẫn của Cha con. Hồi con còn nhỏ luôn mong mỏi trở thành kiếm sĩ nên Cha con mới nhắc : " Muốn làm kiếm sĩ thì đừng bao giờ sợ chết cả " . Từ đó , bất kể làm việc gì và gặp khó khăn nào, con cũng cố tập coi thường cái chết. Con chỉ được học và tập có vậy thôi.

    Kiếm sư bật reo lên:
    - Đó , ta nói đâu có sai ! Bí quyết của người luyện k ếm là coi thường cái chết. Ta đã có hàng trăm môn đệ nhưng chưa ai đạt nổi tinh thần kiếm sĩ . Ngươi tuy chưa học kiếm nhưng đã đạt nổi điều đó rồi.
    Được Nguyen_Son sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 12/04/2003
    Được Nguyen_Son sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 12/04/2003
  2. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp quá! 13năm? Thật không vậy, khi nào cho vào tay một tý để học hỏi.
    Còn chuyện nhận làm sư phụ chắc các bạn không giám đâu. Các bạn học ai vậy? có khi tính theo hàng lối phải goi tôi bắng sư thúc cũng nên. :)
  3. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Thieuhoa
    [/quote]
    Khủng khiếp quá! 13năm? Thật không vậy, khi nào cho vào tay một tý để học hỏi.
    Còn chuyện nhận làm sư phụ chắc các bạn không giám đâu. Các bạn học ai vậy? có khi tính theo hàng lối phải goi tôi bắng sư thúc cũng nên. :)

    [/quote]
    Thieu Hoa !! sao anh lại nói linh tinh thế...Cho em xin lỗi nhá VXDTA....em còn kém lắm....em học của thầy Thành bên moscow...Anh học thày nào? có khi em cũng biết đấy....
    Còn cái chuyện thử tay ý mà....em còn phải học anh nhiều.....

    `---)

    Văn Lan Chi,
    Người luôn yêu Shaohua...
  4. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Khủng khiếp quá! 13năm? Thật không vậy, khi nào cho vào tay một tý để học hỏi.
    Còn chuyện nhận làm sư phụ chắc các bạn không giám đâu. Các bạn học ai vậy? có khi tính theo hàng lối phải goi tôi bắng sư thúc cũng nên. :)

    [/quote]
    Xin lỗi CHi ...
    Anh ko định nói ra đâu,,nhưng thấy VXDTA có vẻ tự tin vào cái 2 năm của mình quá...
    Xin lỗi bác VXDTA nhá...bác muốn vào tay với Chi thì cố mà học thêm đi nhá...
    Còn chuyện sư thúc thì phải đợi bác nói tên của thày bác đã nhá.....nếu quả thật bác nói đúng thì chúng ta cùng một nhà,,càng vui nhể....
    Thieuhoa
  5. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    [

    [/quote]
    Xin lỗi CHi ...
    Anh ko định nói ra đâu,,nhưng thấy VXDTA có vẻ tự tin vào cái 2 năm của mình quá...
    Xin lỗi bác VXDTA nhá...bác muốn vào tay với Chi thì cố mà học thêm đi nhá...
    Còn chuyện sư thúc thì phải đợi bác nói tên của thày bác đã nhá.....nếu quả thật bác nói đúng thì chúng ta cùng một nhà,,càng vui nhể....
    Thieuhoa
    [/quote] Anh !!!
    Em ko muốn anh như thế đâu....
    Em ko muốn giận anh đâu, nhưng anh đừng thế nữa..dù sao thì VXDTA có cách nghĩ của bác ấy...Em nghĩ anh nên nghe mọi người nói , như vậy được ko?
    Em yêu anh nhiều...
    Văn Lan Chi,
    Người luôn yêu Shaohua...
  6. detuvinhxuan

    detuvinhxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thieuhoa
    [/quote] Anh !!!
    Em ko muốn anh như thế đâu....
    Em ko muốn giận anh đâu, nhưng anh đừng thế nữa..dù sao thì VXDTA có cách nghĩ của bác ấy...Em nghĩ anh nên nghe mọi người nói , như vậy được ko?
    Em yêu anh nhiều...
    Văn Lan Chi,
    Người luôn yêu Shaohua...
    [/quote]
    Troi oi, cac bac vao box vo thuat ma cu noi chuyen yeu duong the nay thi chan qua.Moi nguoi vao day la de trao doi kinh nghiem va hoc hoi lan nhau,sao cu phai tranh cai lam gi cho met nguoi !
    Vinh Xuan forever
  7. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Anh !!!
    Em ko muốn anh như thế đâu....
    Em ko muốn giận anh đâu, nhưng anh đừng thế nữa..dù sao thì VXDTA có cách nghĩ của bác ấy...Em nghĩ anh nên nghe mọi người nói , như vậy được ko?
    Em yêu anh nhiều...
    Văn Lan Chi,
    Người luôn yêu Shaohua...
    [/quote]
    Troi oi, cac bac vao box vo thuat ma cu noi chuyen yeu duong the nay thi chan qua.Moi nguoi vao day la de trao doi kinh nghiem va hoc hoi lan nhau,sao cu phai tranh cai lam gi cho met nguoi !
    Vinh Xuan forever
    [/quote]
    Hơ, xin lỗi..vote bác 5* vì đã nhắc nhở...
    Văn Lan Chi,
    Người luôn yêu Shaohua...
  8. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hehe,
    Hoá ra học trò anh Thành hải quân! Học ở Mosow chắc huynh đệ đồng môn với anh Vi già. Vậy thì không giám nhận làm sư thúc , huynh đệ thôi.
    To WingChun1: vào tay là chuyện hết sức bình thường, không phân biệt cao thấp vì bản thân mỗi người phản xạ một cách khác nhau nên xét một khía cạnh nào đó người tập VX nên vào tay với tất cả những ai có thể. Tất cả những người quanh ta đều là thầy ta.
    Hơn nữa không có gì trách các bạn đâu VANLANCHI à. Thầy nào trò nấy. Anh Thành tuy già nhưng vẫn nóng lắm. Thiện tai! :))
  9. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Không để ý bây giờ mới đọc dòng nay. Xin kể hai câu chuyện sau hầu bạn:
    Câu chuyện thứ nhất:
    Trả lời câu hỏi : Thiền là gì? Đại Huệ trả lời: " Đói thì ăn, mệt thì nghỉ"
    Câu chuyện thứ hai:
    VXDTA: Thưa thầy Vĩnh Xuân là sao vậy?
    Sưfụ : Con người chỉ có ngần ấy thứ: mắt mũi mồm miệng chân tay ... Sống thì phải ăn, ăn rồi phải ỉa. Ăn vào không ỉa được nghĩa là đi rồi.
  10. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, mất vệ sinh quá đi, dùng từ tiêu hoá được rồi, đằng này, khiếp quá....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này