1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nam chí Bắc ,hảy thảo luận và cùng nghiên cứu VỊNH XUÂN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DONGBAI, 23/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gingseng

    gingseng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói bế khí ở bộ huyệt du, tức là bế khí tại các huyệt, không có nghĩa là nhịn thở để bế khí.
    Hểu như thế, thì nói như VXDTA, đợi đến lúc không nín được thở nữa người ta mới táng thì làm thế nào?
    Còn bế khí thế nào ? Lại xin xem trong cổ kim bí uyển, ở đó nói rõ hơn tui nhiều, lại có hệ thống nữa. Xem xong có gì trao đổi tiếp.
  2. gingseng

    gingseng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tui nói bế khí lên bộ huyệt du, không có nghĩa là nhịn thở đâu, mà là vận khí lên để chịu lực.
    Nếu mà hểu thế, thì nói như VXDTA, đợi khi không nín thở được nữa người ta mới táng cho thì chịu thế nào được.
    To VXDTA : bên nội công thiếu lâm, cậu có táng thoải mái thì khí cũng không phọt ra đâu nhé.
  3. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn vài chuyện.
    Thế nào là ý, khí, lực?????
    Hồi xưa hay nghe nói '''' ý sinh khí, khí sinh lực"
    Nhưng các dòng khác, không nói, hoặc ít nói thế, các cao thủ họ phát lực vãn kinh hồn đấy chứ???????
    Mà (xin lỗi tiền bối), cụ Tiển cuối đời nằm một chỗ, tập mãi mơí nhúc nhắc được
    Nhưng nhờ cụ nằm một chỗ, lúc đó cụ mới dạy cho học trò vỡ ra nhiều đièu. ( Các bậc đại sư đều thế a????)
    Cụ Tiển dạy nhiều, nhưng số học trò cụ nhận đích danh, ít lắm.Học trò của cụ có người không bao giờ nhận là sư phụ ai, gọi là thầy thì nhận chỉ bảo. Thầy và sư phụ tiếng Việt có khác gì nhau đâu nhỉ???? Kĩ tính thê thầy.???......, luôn tỏ ý khiêm nhường, hoặc không muốn rắc rối??????
    Có chuyện thế này: có anh thương binh, xin cụ dạy khí công để chữa bệnh. Anh ấy học được một năm, bóp vỡ gốc tre, cụ không dạy cho nữa...????? Hihihi( cười hay khóc đây???)
    Vậy kể cả học khí công VX, làm gì mà đến 15 năm, thế thì chết.Nhanh chậm do thầy cả, theo thể trạng và hiểu biết của trò, thầy giải thích cho vài câu....................theo từng bưóc, là học đươc muh.Thầy mà kô muốn, học đến 20 năm vãn vậy .
    Tất nhiên là luyện tập, thì đến lúc lên tủ ngồi......
    Còn đánh một đòn hạ gục đối thủ, có câu thế này:"Tập để người khác họ sinh sự, họ đừng đánh mình một đòn mình gục, chạy về nhà không sứt mẻ gì là thành công rồi"
    Còn đánh người ta một đòn mà người ta guc, thì phải xem mình đánh ai??????Ông học võ mà ông bạt tai vợ ông một cái, thì ông một mình nuôi con ngay. Nên các ông nghĩ mình đã có chút ít, cả đời không dám động chân tay với vợ, thành ra sợ vợ nhỉ???
    Mà cả đời, chưa thấy ai tự nhiên đánh mình, hay chưa có duyên???Cũng gặp vài trục trặc nhỏ, các ông chim chíp, hăng lắm:" em xin lỗi các bác nhỏ, em già nhưng còn dại" nói một câu, đõ mất bao nhiêu năm tập tành.
    Hồi xưa, chú Sinh,(gọi chú vì chơi với cháu, ông ấy báo gọi anh thôi) đi đường bị một ông ôn con đâm xe vào, ông ấy còn chửi, doạ đánh.Điên tiết định cho ông lỏi cái bạt tai, nhưng ông Sinh ông ấy xin lỗi, rồi đi.Cao thủ VX hèn nhẩy????
    Về nghĩ, thế học võ để làm gì nhỉ, tốn công và vô ích quá. Đành tự an ủi, lỡ rồi thì coi như giải trí vậy.
    Lai đến con tôi.Nài mãi không được, chạy ra Cung Viet-Xô học.Học hơn năm, xem con đi quyền, hỏi vài câu, thở dài....
    Hồi xưa thầy dạy , không đến nỗi thế. Bây giờ VX đại trà, xem chừng còn huyền bí hơn.
    Cũng muốn con chán, bỏ học võ đi.Chơi thể thao có nhiều ban hơn hoc võ. Muốn kiểm tra trình độ mình, trình đô người, toàn là kết thù, buồn lắm............
    Rỗi rãi , vào đây tán dóc, nhưng đã buồn càng thêm buồn
    Thôi, em chào các bác, em tán nháo nốt lần này nữa thôi.
    Tên thật của mình trong profile cũng không đúng đâu, chát giải sầu mà.Không có điều gì khuất tất mà phải giấu, nhưng sợ bạn bè biết , cười cho:''"già còn ham vui, nói nhăng nói cuội, chả đúng cái gì"

  4. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    mấy bác chịu khó post bài thiệt. đọc thấy đau hết cả đầu, không biết đã tập chưa mà nói hay thế không biết. sao không tổ chức offline rồi giao lưu có phải là hay hơn không
    [ sống trên đời này một thằng giàu sang cũng như một thằng nghèo khó
  5. zooo90

    zooo90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    to Taha: bạn viết lung tung quá, sao bác không dạy cho con mình cho rồi còn chê bai gì nũa?
    Thầy có dạy cho nhưng bác không chuyên tâm tập thì giời giúp bạn,
    Mr.Sinh (là con trai cụ Tiển )nổi tiếng về chiến đấu đường phố đấy bố ạ! chắc hôm đấy cụ sợ bẩn tay không oánh thôi.
    Mịa, học võ dể chạy trốn thì học làm dek gì, thuê bọn nghiện xiên hộ đi.
    VX lấy nhu chế cương mà lại đánh giàng co như phim chưởng thi thôi di đừng tham gia VX đi tập boxing di bác taha à!
    hehe, Hay là hôm nào thử chân tay với bác tí nhể xem bác có chi chỉ giáo về VX không mà giám chê cụ Tiển ( cụ bị đi cảo tạo7 năm-lúc đó trong tù cấm tập nên mới ốm - thới kỳ cải cách ruộng đất đầu tố tùm lum ấy) em chỉ có tập kém 3 năm thì mới được 15 thôi!trước đó em đã có đai đen Ka rồi nhưng phá ra để tập VX ạ,
    Em nói thật em giận bác quá : không biết rõ việc xưa mà nói như thế là hỗn với các bậc tiền bối đó nha...
  6. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    bác taha viết dễ thương đấy chứ. BỎ đi vài chi tiết không hay, đọc cũng có chút trăn trở.
    Chuyện cụ TIển bị ốm như vậy có nguyên nhân, các ba''''''''''''''''c chú không biết chắc chắn thì shut up giùm cho anh em nhờ.
    Zooo90 mấy tuổi rồi ?? cải cách ruộng đất là những năm 1953 dd/c ạ, Cụ Tiển lâm nạn cuối 1960 cơ (hoặc trưóc và sau đó một chút).
    Trẻ tập võ ắt máu choảng nhau, về già thì sẽ điềm đạm nên chú Sinh cũng không ngoài quy luật ấy. Tớ thấy Thầy dạy tớ khi tuổi co`n chua gia` thì chú nào thích thử kiểu gì cũng cho thử nhưng đến lúc sau này thì ai nói gì cũng chỉ cười. Chắc là càng già người ta mới đắc thêm được đôi điều.
    nothing is forever
    Được DHN sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 05/12/2003
  7. KCTHV

    KCTHV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,chào các cao thủ VX,các chú nói thì hay nhi?không biết khi thực chiến thì thế nào?Khi nào rảnh mời nên TN chơi một chuyến tiện thể giao lưu cái!xem VX dòng cụ Tiển,cụ Phùng ... giờ biến đổi ra sao?
  8. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê.....Cao thủ đâu chả thấy, thấy mỗi bác KCTHV.... Hi hi hi.......Nghe giọng bác không được 25 mùa đông chưa....? Các chú dưới này thông thường khoảng 30 cái xuân...hi hi hi....còn phải lo vợ lo con.... Chắc không thèm giao lưu với bác đâu.... Nhưng nếu bác rủ đi chơi với nhậu nhẹt chắc đi ngay đấy!
    Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau, ông trời và số phận chỉ là sự nguỵ biện....
  9. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Chào bác taha,
    1. Con trẻ tập VX có khi chưa đủ chín để nhập được hồn, cần có thời gian.
    2. Học võ sao lại toàn kết thù? Cũng đôi lúc có chút khúc mắc nhưng vượt qua mới tiến bộ được. Vả lại mâu thuẫn là điều ko bao giờ tránh khỏi, đấy là lẽ tự nhiên. Chúng ta luyện võ là để sửa thái độ của mình trước các mâu thuẫn mà thôi.
    Tới đây nhớ năm xưa cụ Quý kể về quan hệ của cụ với cụ Tiển. Khi cụ Tiển ốm liệt giường, cụ Quý có tới thăm. Cụ Tiển chỉ đề nghị cụ Quý đi lại bài xà quyền. Xem xong cụ Tiển rưng rưng: " võ học thật mênh mông" ( Các cụ đời trước đoàn kết với nhau lắm đấy chứ.)
    Người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ?
  10. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Chào bác taha,
    1. Con trẻ tập VX có khi chưa đủ chín để nhập được hồn, cần có thời gian.
    2. Học võ sao lại toàn kết thù? Cũng đôi lúc có chút khúc mắc nhưng vượt qua mới tiến bộ được. Vả lại mâu thuẫn là điều ko bao giờ tránh khỏi, đấy là lẽ tự nhiên. Chúng ta luyện võ là để sửa thái độ của mình trước các mâu thuẫn mà thôi.
    Tới đây nhớ năm xưa cụ Quý kể về quan hệ của cụ với cụ Tiển. Khi cụ Tiển ốm liệt giường, cụ Quý có tới thăm. Cụ Tiển chỉ đề nghị cụ Quý đi lại bài xà quyền. Xem xong cụ Tiển rưng rưng: " võ học thật mênh mông" ( Các cụ đời trước đoàn kết với nhau lắm đấy chứ.)
    Người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này