1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nam chí Bắc ,hảy thảo luận và cùng nghiên cứu VỊNH XUÂN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DONGBAI, 23/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zen_oldman

    zen_oldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    1953 da giai phong Dien bien dau ma cai cach????
    Mon lich su can xem lai di
    thinh giao cao kien cac ban
  2. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    1. Cai tai hai của nhiều người trong chúng ta là cứ nghe các câu chuyện truyền khẩu từ đời nầy sang đời khác mà chẳng cần chứng cớ gì cũng tin rầm rầm . Cứ toàn là các cụ như thế nầy, các cụ như thế nọ . Thêm nữa, thích các giai thoại về những độc đáo, đặc dị của các cụ . Theo tôi, chắc chắc những vị tiền bối ngày xưa phải rất giỏi, nhưng nhân vô thập toàn :-) Các vị dạy VX theo hứng của mình, xử thế theo những cách mà ngày nay chúng ta ngộ nhận là "đầy thiền tính", nhưng nếu nhìn kỹ lại, chưa hẳn là các cụ làm thế là hay đâu . Dân nhà võ, nhiều người cũng gàn lắm, bất kể xưa nay . Con cháu thì nên kính trọng tiền bối, nhưng cũng không nên lấy mọi điều các cụ thốt làm khuôn vàng thước ngọc . Chỉ câu chuyện trên đây, nếu tôi thấy anh VXDTA biễu diển bài hạc phì (chỉ thấy qua VCD, không thể kết luận), tôi cũng có thể nói "võ thuật mênh mông như trời như biển", thì cũng có kẻ vạch mặt tôi là xỏ lá ba que, vì võ thuật mênh mông quá, nên VXDTA hóa thân hạc vẫn bay chưa tới, thì tôi cũng nhe răng hết đường chối cãi . Cho nên, chuyện các cụ, tui cũng "mù trớt", nói theo dân miền Nam
    2. Cứ đợi lên chức cụ đi, lúc đó đoàn kết cũng chưa muộn, hehehee
    3. Người đi, nhưng hồn vẫn còn ...Chắc chắn, chỉ cần có thực tâm đi tìm ...Nhưng xuất hồn đi tìm thì tiêu đấy, không nên, hehehehe
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Quái, đã viết mà nó biến :-)
    1. Một trong những bệnh thông thường chúng ta hay mắc phải là hay tin, từ đời nầy qua đời khác, những câu chuyện có tính truyền khẩu về các cụ, hay cụ nầy nói thế nầy, cụ kia nói thế nọ . Tin khơi khơi, tin rầm rầm, rồi đi kể lại, mà không cần bằng chứng, nhân chứng, hay mức độ khả tín, xác thực của câu chuyện . Tôi lúc nào cũng tôn kính các tiền bối VX, và biết chắc chắn mà chẳng nghi ngờ về trình độ võ thuật của các cụ . Nhưng tôi nghĩ, các cụ cũng là con người, cũng nhân vô thập toàn, cho nên không hẳn các lời các cụ thốt là khuôn vàng thước ngọc, hành động nào lạ đời, khó giải thích của các cụ cũng chẳng cần và chẳng nên được nhìn theo kiểu "thiền tính"
    Dân tập võ, nhiều người gàn lắm, bất kể thời nào . Chắc gì các cụ làm chuyện quái quái nào cũng là hay đâu .
    Còn cái nầy . Nếu tôi được xem anh VXDTA đi bài hạc phì (chỉ xem qua VCD, nên không thể có ý kiến), và lỡ lời thốt ra "võ học mênh mông như biển" thì phải có đứa phải gió nào vạch mắt tôi ra mà rằng võ thuật mênh mông, nên VXDTA hoá thân thành hạc, nhưng vẫn chưa bay được, vẫn nhìn biễn mênh mông, thì tôi cũng nhe răng ra cười, hết đường chối cãi .
    Cho nên, một câu nói thốt ra nếu có đứng cuối đường nghe được, cũng chỉ là gió thoảng qua tai . Hehehe
    2. Cứ đợi đến khi lên chức cụ rồi đoàn kết, cũng không muộn
    3. Người đi, nhưng hồn vẫn còn đó . Chỉ cần thành tâm đi tìm, nhưng đừng tìm bằng cách xuất hồn, khá nguy hiểm :-)
  4. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    1. Chào lão Vove, các câu chuyện truyền khẩu qua người này người nọ có thể sai lệch nhưng chuyện này thì ko vì đơn giản là tôi kể về cụ Quý.
    2. Đời sau như tôi cũng đoàn kết lắm. Lão ở add nào cho tôi biết ghé thăm ko?
  5. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Xem PM đi .
  6. KCTHV

    KCTHV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,tui nói thế thui mà.bạn lam gì ,mà nóng thía.lúc nào rảnh rang chung ta sẽ nói chuyện nhé!nhậu thì tui đây lúc nào cũng sẵn sàng!tui không học VX.nhưng mà cũng rất thích đấy GEM ạ!
  7. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...ai nóng đâu....Chứng minh là tôi nóng đi.....hê hê.....Nói chuyện với nhậu nhẹt thì mấy bác trong này khoái lắm...Hôm nào rảnh rỗi gặp anh em cho vui!
    Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau, ông trời và số phận chỉ là sự nguỵ biện....
  8. gingseng

    gingseng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác Taha viết được đấy chứ, cứ tiếp tục post lên nhé.
    Chả hiểu các bác đọc kiểu gì, tôi thấy bác Taha có chê gì các cụ đâu?
    - chuyện danh nhân cũng chỉ để truyền đạt cái ý thôi, người kể có muốn nhấn mạnh cũng để người nghe hiểu được ý thôi mà, vấn đề là người nghe có hiểu được cái ý đó không? Chưa chắc à?
    - Học VX mà không nhu được ở trong tâm tính thì cũng phí quá hè, học xong rồi cứ ra đường mà choảng nhau thì có gọi là nhu không? Cần tập thì cứ tập ở trong nhà ý, nhỡ ra đường gặp thằng nghiện, nó từ đằng sau nó xiên cho một cái thì có mà võ giời. Vì thế nên phải nhu từ trong tâm tính đã.
    - TO VXDTA: con hạc của anh dạo này thế nào rồi, tại sao phải hỏi add vậy, con hạc đã ỉu chưa ? (nhu). Chính thế nên bác Taha than rằng: tìm hiểu trình độ chỉ toàn kết thêm oán thôi !!!
  9. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Heh, anh hỏi add vì anh sắp đi Mẽo chơi.
    Còn ỉu với nhu khác nhau nhiều lắm. Bác taha than thế vì ko khéo mà thôi. Tìm hiểu trinh độ có nhiều cách và nhiều mặt. Kết oán cũng khó lắm.
  10. KCTHV

    KCTHV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...ai nóng đâu....Chứng minh là tôi nóng đi.....hê hê.....Nói chuyện với nhậu nhẹt thì mấy bác trong này khoái lắm...Hôm nào rảnh rỗi gặp anh em cho vui!
    <P><FONT color=fuchsia face="Times New Roman" size=3><STRONG>Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau, ông trời và số phận chỉ là sự nguỵ biện....</STRONG></FONT></P>
    [/quote]
    Ừ,mà nè Gem nói tôi không biết đã được 25 cái xuân xanh chưa là sao?thế Gem thì bao nhiêu cái nèo?tui cũng máu nhậu nhẹt lắm đó.lúc nào mà họp box nhớ rủ tôi với nhé!rất mong co thể được là một người bạn trên mạng của GEM-một đệ tử vịnh xuân-!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này