1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nam chí Bắc ,hảy thảo luận và cùng nghiên cứu VỊNH XUÂN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DONGBAI, 23/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn ..... đã mail hỏi, thì mình biết gì trả lời thế
    Anh thương binh hoc chính xác bao lâu, tớ không biết, chỉ biết anh học hơn một năm, không đến 2 năm
    Anh ấy được dạy kiểu gì, luyện tập như thế nào, tớ biết thì đã đi dạy....
    Tại sao cụ Tiển không dạy nữa, có thể cụ nghĩ là đủ để chữa bệnh rồi,có khi thể trạng của anh ấy không hợp để học những cái khác, anh ấy "thương binh" mà,còn cụ có ý gì khác nữa, bạn tìm cụ hỏi nha.Tớ chỉ kể câu chuyện, ai nghĩ gì tớ không bàn, không cãi.Chuyện mình kể, có liên quan đến những bài các bạn khác post trước đấy chứ, nó có dính dáng đến thời gian tập luyện muh. Câu'' cười hay khóc đây", vấn đề là cười ai, vì cái gì?Anh thương binh không biết là anh đã đạt được thành quả đáng kính phục rồi, đã đạt ước nguyện chữa bệnh rồi,vẫn còn mong hơn nữa, nghĩ lại cũng tủm tỉm được chứ,còn mình cả đời, chưa đạt đến mức đó, tự nghĩ thẹn thùng cũng khóc thầm được chứ???
    Nói câu "các đại võ sư như thế cả à??" đâu có sai.Thầy giỏi đâu dễ dạy hết cho tất cả mọi người xin học, phải kiên trì và gặp duyên thầy mới đem hết tâm huyết cả đời dạy cho
    Thầy không nhận làm sư phụ cũng có giải thích: " sư phụ nguyên gốc ý nghĩa ràng buộc trò nặng lắm, thầy ý nghĩa nhẹ hơn"
    Đệ tử chính danh của cụ Tiển, mình cũng không đủ tư cách để nói,chỉ biết là cụ có để lại danh sách, bạn biết bác Nhâm, hỏi bác nếu bác muốn nói.
    Các bác học cụ Tiển, thời chiến tranh, các bác phải đạp xe từ chỗ sơ tán về học cụ mỗi buổi nhé, đủ thấy các bác kiên trì và quyết tâm thế nào, riêng cái đó đã thấy nể rồi.Nên ham thích VX thì chỉ có câu kiên trì và quyết tâm thôi, (lại giáo điều rồi đây.)
    Cao thủ là do người khác xưng tặng, có ai dám tự nhận. Nhưng nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy đa số người luyện VX lâu năm, bắp tay họ tròn,đầy đặn (đấy là nói tuổi thanh niên và trung niên thôi nha, chứ già tay ai chả teo quắt) và tay họ thả lỏng các khớp, dễ nhận thấy mà.
    Vào tay thử trình độ ,tốt quá, nhưng tuỳ người, đa phần tự nhiên đòi vào tay, ý định hơn thua rõ quá.
    VX Bắc hay Nam, rộng hẹp đâu có khác nhau nhiều quá, nhưng công nhận là VX Bắc lắt léo hơn, nói dân gian là nhiều tuyệt xảo.Đây chỉ là cảm nhận của riêng mình nha, có thể không đúng, các bác SG đừng chửi em, tội nghiệp, em cũng ở SG mấy năm muh, có thể em không có duyên được các bác nói cho.Ví dụ bài tập bổ trợ nhỏ này, em chưa gặp các bác SG tập: mở hai bàn tay, cuộn các ngón tay lại, thứ tự từng ngón một, rồi lại mở ra thứ tự như vậy, lúc đầu hai bàn tay cùng ngón, sau ngược ngón( tay phải cuộn ngón cái, tay trái cuộn ngón út), rồi tay mở tay cuộn.Tập thế để làm gì, em cũng không biết, thầy giao bài thế, học từ nhỏ, đến giờ vẫn chưa thuộc.
    "Dụng ý không dụng lực" trong khi tập toát mồ hôi để nào kình, nào lực???Thế bạn gặp một ông Tây, nặng 1tạ2, cũng có biết,bắp tay nó to bằng bắp chân mình, bạn làm giề?Mình chỉ có câu, thằng 1tạ 2 ngã đau hơn thằng chưa đến 60kg, chứ xớ rớ nó đè ông, thì ông chết, chả cần võ vẽ gì.
    Xin lỗi các bác trong box, em trả lời thư riêng, lại post lên đây, em có lí do, nhưng em vẫn xin các bác lượng thứ.Nếu mà có sai, xin mod để một hai hôm hãy del để bạn.... kịp đọc, không em mang tiếng là chỉ biết nói bậy, mà có nói bậy thật.
    Nói là không viết nữa, rồi lại viết, rõ là kẻ lắm lời.
    Được taha sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 10/12/2003
  2. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới đọc bài .
    Kẻ hai lần tiểu nhân này phải trả lời bạn vậy.
    Chuyện thầy dạy con mình, cũng nói vây thội.Học được do thầy, thầy dạy đến đâu là do nhận xét của thầy về học trò: Tư chất, tính tình...đâu cứ 1 năm hay 10 năm.
    Tôi kể chuyên cụ Tiển ốm, không có ý không tôn trọng cụ đâu nha.Vì ở tren box có nhiều bạn không hiểu, nên tớ muốn kiệm lời, cụ ốm vì luyện công....tớ tránh,không muốn nói rõ vì ngại người khác bài bác , cãi nhau vô ích, thực ra tớ tôn trọng cụ đấy, tớ học được chút nào, cũng gốc từ cụ ra, không bao giờ có ý hỗn, chỉ nói tưng tửng có vẻ khách quan thôi.
    Chuyện bác Sinh, ý khen chữ " nhẫn" của người có thực lực là chính,( người định bạt tai ông lỏi là tớ,ông ấy sai mình đèo, viết rõ thì lại ra ý là thể hiện ra vẻ có quen thân lắm, ngại thế.....tớ nói lại là tớ bị bác ấy sai đèo bác ấy nha,xe đạp thôi) chứ bác Sinh bác ấy lờ đi.
    Bạn... đòi thử: em xin bác, em thua bác, em đã học đến nơi đến chốn đâu mà bác doạ thử em.Võ em dốt, em nói rồi muh,nhưng kinh nghiệm những chuyện như thế này thì em biết, em thua ngay từ đầu muh.
    Tôi không viết lung tung, dù là chát, mỗi câu chuyện có ẩn một tâm sự hoặc một quan điểm của riêng mình, không cãi là mình đúng, nhưng ai có quan điểm của người đó, tôi chỉ mượn chuyện đẻ nói quan điểm của mình, ai hiểu được mình thì hiểu, không thì thôi, mình lại suy nghĩ một mình vậy.Nhưng tôi chỉ nói với bạn là thầy tôi rất ghét chuyện bôi xấu người khác, nói khách quan, hoặc it nhất tỏ vẻ khách quan thì được, trong cái tưỏng chê có khen ngầm, trong cái khen có đặt vấn đề đẻ nghĩ.Học được do thầy, ít nhiều cũng ảnh hưởng tính thầy chứ,tôi đâu dám láo.Những chuyện tôi kể là thật, còn ý nghĩa sâu xa, nguyên nhân của các hiên tượng thì theo từng người mà diễn đạt, chưa chắc đã là ý bài bác người khác. Bạn cũng không phải còn ít tuổi, sao vội diễn đạt ý người khác theo ý mình thế.
    Em đã nói rồi, em nói lung tung, các bác bớt giận cho nhà em nhờ cái.
    To VXDTA, tôi bị vấp một chuyện, bác ạ , tôi đau mãi, bác thông cảm nhé, có thể tôi hơi cực đoan, nhưng mỗi người một cảnh mà.Nên giờ nhớ lại, tôi vẫn buồn.
    Con tôi cháu 17 tuổi, bác ạ.Nhưng tôi không muốn cháu tập võ, tôi chỉ tâm sự ngắn ngủi với bác thế thôi, bác đừng cười nha.
  3. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói, mỗi người một chuyện.
    Tôi ở SG là lính *****, bác ạ. Tôi hoc xong đi lính
    Gặp một ông lính SG cũ, nói chuyện thì cực tử tế.
    Lúc thử thì khác bác à, bác đừng nói là người ta ác ý mà mình không nhận ra, chắc là có ý thức hệ quá.mình quá ngu để dính vào chuyện quá tệ.
    Bác ở trường hợp tôi,bác khéo thì bác xử lí được, tôi do trình độ tôi kém, tôi không rút ra được cấp kì.Nhận thấy người ta ác ý thì tự nhiên phản ứng thôi, như bản năng, tình thế nó thế thì phải thế.
    Hậu quả là mình thua, thua đau đớn đến tận bây giờ
  4. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Oh, bác Taha có con 17 tuổi vậy mọi người phải gọi bác bằng Anh. Anh gọi bọn em bằng bác nghe tổn thọ quá. Đại xá cho nhé.
    1- Rất đồng ý với anh rằng chữ thầy và sư phụ nghe có vẻ tương đồng nhưng thực ra khác nhau nhiều lắm. Một người hơn ta một cái gì đó, dạy ta chỉ nửa chữ cũng đã gọi là thầy nhưng khi gọi 1 người bằng sư phụ, ý thức trong quan hệ của hai bên khác hẳn. Nó có cái gì đó máu mủ ruột thịt, nói chung khá khó tả. -:) Trách nhiệm cũng nặng nề hơn!
    2- Ham thích cái gì chẳng cần sự kiên trì và quyết tâm. VX là 1 môn nghệ thuật, nó đòi hỏi thêm tư chất, năng khiếu, tính cách và duyên nữa.
    3- Một trong những cái học trò phương Đông nên hiểu rằng thầy cũng là người. Thầy nào cũng có điểm mạnh điểm yếu. Ai nhìn ra được điểm yếu của thầy mình để cảm thông và khắc phục cho thế hệ sau kẻ đó mới là trò giỏi. Nhân vô thập toàn mà.
  5. zen_oldman

    zen_oldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    to Taha: uh bác này viết lòng vòng quá,có phải là hoc trò chân truyền sư phụ Lễ thi nói cho nhanh bí ẩn quá !!! hehhe xin lỗi nha!- nhưng bác viết bài khó hiểu do văn phong bác, chú Zoo90 hiểu nhầm là phải thôi,
    Còn hôm nào tôi lên côt cờ chơi thì hỏi ai để dẫn vào ? VXTDA!!
    Tôi thích nhất là côn có đuợc ai chỉ giáo không?
    thỉnh cao kiến
  6. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Trên Cotcờ mọi người tập ngay ở sân dưới chân cột. Bác tới bảo vào chỗ tập võ ko ai ngăn cản cả. -:)
    Côn pháp ở Cột Cờ là tề mi côn chứ ko phải Côn dài như HK. Để tập đánh được tay chân phải kha khá 1 chút, vả lại cũng ko dạy ở CLB. Nếu bác có hứng thú tôi có thể chỉ một vài cách tập. ( Song tôi ko tập bao giờ cả -:))
  7. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Em vùa bị trận ốm nặng các bác ạ, nằm cứng đờ người hai ngày hai đêm, sáng nay tỉnh dạy như người ở kiếp khác trở về. Đứng lên định tập tý cơ bản công của vịnh xuân mà chân run run, không đứng nổi kiềm dương tấn. chân tay không có tý lực nào. Định đi thử bài thái ccực quyền 24 thức thì bước chân đầu tiên của thế Dã mã Phân tung tý ngã. Thôi gắng gượng bò lên giường kéo tay, kéo chân xếp vòng tròn hít thở theo tâm pháp vĩnh xuân. Híc, khốn nạn cho mình ngày thường ham tập tháo lỏng, ham tập chiến đấu tay chân mà sao nhãng phần khí. Bây giờ nghĩ lại thấy các vị sư phụ dòng mình coi trọng khí công vĩnh xuân cũng đúng vì trước hết phải cường thân đã :). NGồi thời được 30 phút thấy tỉnh táo hơn bò ra nói chuyện với các đại sư huynh các dòng một chút. :))

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu

    Được lanhdienthusinh sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 10/12/2003
  8. unrepeat

    unrepeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sao Bac lai vo doan the, cac bac o sai gon cung tap nhieu roi, chang qua la nhieu nguoi khong hieu duoc tac dung va yeu quyet cua bai tap nay nen nghi rang khong co tac dung va khong chiu luyen thoi, cung nhu bac hoc ca doi ma chua thuoc bai vay. (Xin thu loi nha!). Bai tap nay nam chat tay quyen sau do bung ra tung tung ngon tay (bat dau tu ngon cai sau do khi bung het cac ngon tay ta phai chu y cang het cac ngon tay (nhu khi ta do gang trong tro choi ban bi do, ngon cai va ngon ut thang han), sau do siet chat tung ngon tay lai ngon ut truoc va cuoi cung la ngon cai. Yeu quyet cua bai tap nay la cang het cac ngon tay ra, muc dich la de dan luc vao cac ngon tay. Tu bai tap nay dan den loi luyen am kinh Mieu trao cong cua phai vo dang, Moi sang thuc day truoc khi ngu, dang hai tay ra thang hang, bung cac ngon tay, cang cung cac ngon sau do siet lai tung con, tap 21 lan nhu vay (van khi tu dan dien len dan trung, tu dan trung dan khi ra cac dau ngon tay), bo di cai vu van khi lung tung thi ta giai thich nhu the nay, 7 lan dau luc truyen den canh tay, bay lan le luc truyen den cac ngon tay, 7 lan cuoi luc truyen den dau ngon tay. day chi la buoc dau tien trong 3 buoc luyen tap mieu trao cong, tap luyen lau ngay nhu vay co the dam lung van, suc cong pha khong thu kem gi Kim cuong chi cua phai thieu lam ma khong can phai dung dung ***** tro theo cach luyen cua thieu lam.
    Kinh chao than ai.
  9. unrepeat

    unrepeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
  10. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tôi định trả lời về chuyện nầy rồi, nhưng nghĩ lại, cảm thấy làm biếng, nên thôi, đến chừng thấy anh "unrepeat" gióng tiếng, tôi lại muốn "repeat" . Việc luyện các ngón đó cũng không có gì là lạ lẫm và không chỉ chỉ có VX mới có . Từ Thiếu lâm, đến Hồng gia quyền, HG La phù sơn, etc.., đều có món nầy . Riêng trong dòng VX của tôi, ngay trong bài TNĐ, ở động tác xoay cổ tay, hồi quyền, nếu muốn, cũng có thể làm thế, đem chỏ vào trong, chuyển thành phụng nhãn chuỳ . Tập thêm về ngón, còn có bài tập bao cát qua ròng rọc, buộc đầu kia của dây vào bó đủa, rồi lấy các ngón tay kéo bao lên (chỉ là diễn giải sơ sài , ai ham, tập đại, nhức đầu, đau ngực xin đừng trách) Các động tác trong "nê công cũng chú trọng về luyện ngón tay, gân tay, etc..
    Mỗi dòng, mỗi nơi, có một vài cách tập riêng. Qua trao đổi với một vài bạn bè ở 2 miền, tôi thấy mỗi dòng, mỗi nơi, có một vài cách tập riêng. Tuy nhiền, chỉ là đại đồng tiểu dị mà thôi :-) Nhưng có lẽ anh taha nhận xét có phần đúng. Khi xem VCD đại hội VX, hay tham khảo các bạn hữu Bắc phần, hình như là VX ngoài đó có phần lắc léo, mà cá nhân tôi chủ quan cho rằng đa phần cái lắc léo đó nằm ở chỗ rườm rà . Rồi lại thấy rằng VX trong nam qua học trò của võ sư Nam Anh biễu diễn qua các video clips đã bỏ lên đây, sao cũng nhiêu khê quá . Chắc tôi lẩm cẩm rồi, hehehe
    Anh taha, không biết ý anh thua là thua thế nào, chắc là phản công nặng đòn, nên đến giờ còn hối hận ? Tôi nghĩ không có vấn đề ý thức hệ trong đây đâu. Gặp tay võ biền, xấu tánh thì hoàn cảnh nào cũng có thể "bị gài" . Nếu phải vì ý thức hệ, họ đã không bắt tay làm quen trước đâu. Ngay cả bây giờ, vài vị đàn anh của tôi, cũng tập VX ròng rả bao nhiêu năm, mà vẫn khước từ giao thiệp với các dòng khác, dù người bên kia có thiện ý làm quen, cũng vì nghi kỵ và ý thức hệ . Quả là điều đáng buồn nhưng khó trách .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này