1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nam chí Bắc ,hảy thảo luận và cùng nghiên cứu VỊNH XUÂN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DONGBAI, 23/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ thử ốm liệt giường, sẽ biết thế nào là cẨm giác dụng ý bất dụng lực, quả quít ngay đầu giường em mà cứ dùng ý để với tới nó 3 phút sau mới với tới được. hehe các bác còn biết thế nào là nằm ngủ người rũ ra như tấm rẻ giách, đúng tôn chỉ vĩnh xuân nhé. hê hê các bác còn được chiêm nghiêm : Phóng Tùng NHập Tĩnh là thế nào hehe. đúng là ốm có cái hay của nó.

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  2. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chào các môn đồ VX đọc được tiếng Việt.
    CLB VX HN lập website của CLB www.vinhxuan.org.vn
    Website đang trong quá trình xây dựng và thử nghiệm, được đặt tại:
    http://www.knowledge.edu.vn/kungfu
    Mong các bác vào góp ý về cấu trúc trang hay về bất cứ thứ gì chướng mắt. Tất nhiên nếu có bài viết chúng tôi rất hoan nghênh ( trả nhuận bút - tât nhiên tượng trưng thôi. -:))
  3. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    hôm nào ofline đi. post mãi thế này chán quá
    [ sống trên đời này một thằng giàu sang cũng như một thằng nghèo khó
  4. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác có thiện ý,mình vào TTVN vì có bạn mời viết bài ở Giáo duc- Giới tính cho thêm vui.Toàn các ẩn ức, bức xúc mà Bảo viết hợp tính anh, không khe khắt phê phán người khác dù người ta làm gì.Nên Box võ thuật này , mình đâu có gì mà định khoe khoang , mà khoe với ai?, được gì?Mình lỡ viết , cũng tránh đao to búa lớn mà.
    Tôi bị đánh gẫy xương sườn phải, phía dưới, đòn đánh nhằm thẳng vào gan , chủ ý giết người..Tôi bị bất ngờ vì sự ác ý của người khác.Tôi nghĩ mãi, không giải thích được sự quá ác ý đó, nên đành lấy sự hận thù cũ ra giải thích, bác ạ.
    Đến bây giờ trở trời vẫn đau.
    Tôi quờ quoạng thế nào, người ta dập lá lách, vào bệnh viện mổ, thoát chết.Đối thủ thì không nói gì, nhưng gia đình người ta thì không để yên..........
    Tôi bị kỉ luật, cả sao, cả Đảng(lí lịch lúc đó quan trọng lắm), rồi tiền thăm nuôi, rồi lo sợ, ận hận......hậu quả kéo dài.
    Nên tôi mới nói, thử là biết chắc mình thua, thua đau cả cuộc đời cho một lần ngu.
    Không muốn con học một phần vì thế.
    Sợ các hậu quả mỗi lần tán vui cũng vì thế, nên vào Box này, giấu tên ngay, các bác thật sự thông cảm cho em.
    Bạn góp ý về "bài tập nhỏ", mình nói là "có thể mình sai, mình chưa gặp'''', không nói các bạn không biết, mình dùng từ rất ngại va chạm mà.Cái bài tập đó, bổ trợ cho các tiểu xảo nho nhỏ sau này.Bạn không để ý là viết về số đông, mình đã chữa là tuyệt xảo à.
    Vào đây trình độ có thể kém, nhưng trao đổi , tán vui lấy thiện chí làm đầu.
    Mà mấy bác khác, em có sai các bác sửa, sai em nhận muh.Nếu trình độ kém, không cho nói nữa, lấy ai post bài lên đây, cho các bác rỗi rãi đọc rồi cười.......Các bác cười kiểu gì cũng là cười, không bổ âm thì bổ dương mà.
    Các bác tuổi khoẻ, tài thâm, em không dám nhờ.Các bác dùng anh hùng khí ngất trời, võ học cao sâu của các bác giúp được cho cuộc sống của vợ con các bác bây giờ,sẽ có, hoặc sau này, kẻ hèn này đã cúi đầu (thành thực đấy) học tập.Nếu chỉ nhìn một khía cạnh đó thôi, chẳng phải trạnh lòng nghĩ học võ làm giề????
    Các bác không bằng lòng điều gì, đừng chỉ mặt,hỏi trình độ, "thử tý nhể" thế, em sợ lắm, em trốn kĩ, bác nàm được gì em lào????
    Câu này, cũng là giáo điều, nhưng em theo nó, không chỉ trong lúc học võ, vì trong võ em chỉ có thua thôi:" Người chiến thắng là người luôn tôn trọng đối thủ"
    Em không chê thầy dạy con em, có thể lớp đông quá, có thể nó không chịu nghe, nhưng múa quyền lung tung, tay chân vung vẩy mà không biết ''''vào khuôn tay", đấy là điều cơ bản, chẳng phải cao xa gì. Em không muốn nói, vì các bác cũng chẳng lạ, nhưng mạch văn nó bắt phải viết ra.
    Không cần đến lúc cuộn, lách được, việc giữ khuôn tay lúc mới tập giúp:
    -Đòn đánh ra quãng đường ngắn nhất
    -Khi đỡ đòn tự cơ thể đã tránh được đòn trực diện của đối thủ.
    NÓ là a, b, c.Xem nó đi quyền buồn cười lắm các bác ạ.( Cười con mình thôi nha)mà học hơn năm đấy, xưa em học hơn năm mà thế, thầy em đuổi ngay.
    Mà học VX, sau khi đã học lâu môn khác, theo riêng ngu ý của em đấy không phải là tốt nhất. Em viết rất xây dựng đấy, bác nào bảo học đến đai đen Ka đừng tự ái nghĩ em chê bác, em viết về trường hợp chung thôi.Em học lung tung, ai chỉ cũng đươc, thầy em không nhận sư phụ vì để cho em chạy hỏi thoải mái mà, với lại không bị trói buộc sư thúc, sư bác, dòng nọ, dòng kia gì cả.Nhưng thời gian em học không được 1/3 của bác đâu.Bác học những 15 năm, bác đừng tìm em nữa nha, em có lời xin bác đấy.
  5. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    em rất thích bài viết của bác Taha, viết tung tửng mà lại có nhiều ý hay. Giá em được offline với bác nhỉ. CHo phep em PM cho bác được không ??
    Chú visser_bar, với cách nói năng post bài mỗi dòng mọt nhát như chú thì xin lỗi chú có giỏi đến đâu cũng chẳng ai buồn gặp chú. Chú giỏi chú tài chú cứ giữ lấy mà xài, nhể.
    Ủa mà sao bac Taha không gửi ong con trai lên nhà chú SInh hay bác Nhâm ?? CHo nó đi tập ở ngoài làm gì ?? Em nghĩ thời bác nó khác và thời này nó khác. Xưa kia khoái đánh nhau hơn thua chứ bây giờ chỉ khoái kiếm tiền nuôi vợ, ai mà chẳng thế.
    nothing is forever
  6. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Zen
    Theo nick của bác, bác tự biết mà,sao bác hỏi em khó thế???Em đâu có muốn úp mở, vòng vo.
    Bác biết nhiều bạn, có tật là đem khoe thầy, so thầy, rồi so đến sư phụ của thầy......nóng , lạnh lắm.
    Mình học được gì, thầy dạy gì, quí lắm rồi, thầy người khác, đương nhiên người ta cũng quí như thế, có khi hơn nữa.
    Thầy mình có giỏi, mình đâu chắc có giỏi?/??
    Thầy mình có kém, những điều thầy dạy, đâu chắc có sai???
    Bản thân nghĩ là còn kém, mà thầy cũng tự nói là có thể học được tự mọi người, ít nhiều đều có cái để học, đừng bài bác, không hiểu thì hỏi, mình thiện chí thì người ta trả lời, mà người ta không trả lời chưa chắc là đã không có thiện chí, hoặc kém.
    To bác VXDTA: ôi trời, mình nói con mình 17 tuổi, ý nói là tuổi đó học võ được rồi, chứ còn lên mạng, thì bác 14 tuổi cũng như các bác khác mà .
    Ta tán chuyện chút nha.Em không dám tán chuyện của người khác nữa, tán chuyện của mình thôi.
    Em, cái sự học võ, chạy lăng xăng, buồn cười lắm.
    Lúc đó, các bác con em cán bộ Quân đội, các bác ấy kéo bè, kéo cánh, các bác ấy mượn mũ cối, nhờ mũ dạ, nhiều chuyện lắm.......quân khu nọ , quân khu kia ở Hà nội.
    Em tính bướng, bố không làm to, bị bắt nạt, nhục và ức lắm.
    Em mới quyết chí xin học võ, đánh bỏ mạ mấy bác đó.
    Em lạy sư phụ ,người TQ(không phải Lường có), xin học.Chăm chỉ và quyết tâm có thừa. Ấy mà được có mấy buổi sư phụ đuổi.Nói chưa tập được, thế thôi.
    Em tủi thân, uất nữa, nói ra thì ngượng, em khóc tu tu, bụng có chút oán.
    Mãi sau,nhân ngồi vui, thầy kể về truyền thuyết cụ Tế Công khi dạy võ cho người VN, có than:" thế là VX đã truyền vào VN mất rồi"em kể lại chuyện đó với thầy,đổ tại là do tính dân tộc, thầy tủm tỉm cười,em nghĩ lại,......Lúc đó, tâm lý đó...Cái giỏi là sư phụ thấy mình tập mà đọc ra vị, em không có nói câu nào nha, ai dại mà nói ra cho sư phụ biết.Nên em chịu cái ơn và cái tài, cái đức của sư phụ mãi, dù chẳng học được võ nhiều.
    Vậy chữ "ngộ" khó nói lắm bác ạ.
    Em đến nửa đời, chợt nghĩ lại, mới rờ một tý phía dưới nó, mới biết người giúp đấy, mà mình oán.Đi tìm thì cánh chim bốn bể,để bụng mãi, đành viết lên đây để cảm tạ cái ơn dạy bảo vậy.
    Cả đời xin nhớ mãi bài học ban đầu, mà con vẫn chưa thuộc.
  7. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    1. Anh taha, chẳng biết nói thế nào nữa, chỉ hơi buồn khi đọc những dòng trên. Tôi vẫn thường tâm niệm vài lời thầy dặn, như môn VX ra đòn ác nghiệt nhưng lại dạy cho người tập cái tâm lành . Chia buồn cùng anh về chuyện rủi ro ngày xưa, chỉ mong cái tay có ác ý đó giờ đây cũng hối hận về việc làm nông nổi thời tuổi trẽ . Bằng không, cũng mong anh ta bị đau một lần mà hiền ra. Riêng anh, cứ nghĩ đại đó là cái nghiệp mình phải trả đi, cho mọi việc nhẹ đi một tí, và văn phong sẽ bớt u ám đi. :-)
    2. Anh viết quá khéo, nhưng khéo quá hóa vụng đó . :-) Tôi thích sự thẳng thắn, dĩ nhiên không phải theo kiểu dùi đục chấm mắm, nghĩ gì nói nấy .
    3. Cái nầy thì đồng ý 100%. Thế anh có thấy VX càng ngày càng rườm rà không?
  8. zen_oldman

    zen_oldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    do nay bac Tara chiu kho TAM SU viet dai wa'' nha - bot ban ron roi a` , he he no''i chung chung'' ta can tap nhieu hon de tra on su phu, can gi` da`i do`ng loi thoi...
    cO PHAI AI CUNG may man GAP VINH XUAN NGAY DAU , ma bac bao tap lau mon khac la ko tot??? vd: Vovinam & VX co the ton tai song song trong 1 cao thu co* ma`??
    bac'' Taha , bac chi can chi cho con gai : chu'' y'' nhan hieu VX "cai khuyu tay" thoi la duoc rui ma'', ke no hoc gi thi hoc.Con ga''i ma`- co'' da''nh dap ai dau ma so dung hay sai...!!!!
    co gi sai bac bo qua'',
  9. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Kể ra đưa ra thiên hạ thì cũng nên cũng có tí rườm rà để lôi kéo. Như anh Vovinam, vào nhập môn cho học các đòn tự vệ, phê , dân tình khoái để từ đó dược học võ Nhật võ Tàu và thập cẩm đủ thứ. ÂU cũng là cách tiếp thị tốt, muốn VinhXuan ra ngoài cộng đồng rộng rãi thì cũng cần có chút rườm rà.
    Tập cho khoẻ người nên cần gì khuôn hay chân truyền tay truyền, nói chung đủ xài là mừng, tập thành cao thủ mệt lắm. NGó coi các bác cao thủ VinhXuan mấy ai thành đạt trong sự nghiệp ?? Rất ít đúng không ?? Với các bác ấy, VX và công việc, gia đình là tất cả rùi. Chứ chúng ta đây còn nhậu, còn đú, còn hò hét SeaGame, còn lăn lộn kiếm tiền thì có tập đến giời.
    Sa chân vào thế giói VX để thành cao thủ thì cũng là cái nghiệp vậy, bác nào trói được mình vào thì giỏi, em chịu.
    nothing is forever
  10. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Anh tahàa , tui bị ngộ nhận là đang tranh cãi với anh, nên muốn đính chính để anh khỏi hiểu lầm như thế . Hồi nhỏ cũng hăng và khoái cãi cọ lắm, giờ thì bớt nhiều lắm rồi, và cũng lựa người mà cãi . hehehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này