1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nam chí Bắc ,hảy thảo luận và cùng nghiên cứu VỊNH XUÂN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DONGBAI, 23/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    kiểu này phải chơi chữ Hán thì mời hiểu cái từ ngộ các ông này đang muốn nói đến nó ra sao.
    ba''c taha, với bác quan65 này thì chắc bác ấy đang khoái "ngộ" trong "điên, cuồng, ngu, ngộ" tức là đạt tới cảnh giới bát ngát rồi :-)
    nothing is forever
  2. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi nầy là nói giỡn hay nói chơi vậy anh hai?
    Học võ, cơ bản bắt đầu từ đâu ? Cũng như vận động của con người, và các con khác, cũng là từ đi, đứng, etc, ... Như vậy, cơ bản là tấn pháp, bộ pháp, rồi từ đó mà suy ra thôi . Nói nôm na là đi tìm bộ phim Hồng kông, Thái cực quyền (hay thái cực tôn sư gì đó), và phim Vĩnh Xuân Quyền, luyện trong vài ngày, sẽ thấy tuốt . Hehehe
    Tui nói thiệt, tại mấy vị quan trọng hoá mọi sự nên cái gì cũng mịt mù . Chi bằng ta nhìn nó bẵng mắt thường, sẽ thấy nó khác chỗ nào, giống ở đâu ?
    Đừng giận tui nhen . Hì hì
  3. HuyenMinh

    HuyenMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư cái phim Vĩnh Xuân Quyền, làm mình mất tiền thuê cả bộ về xem mà chẳng thấy tí Vĩnh Xuân nào cả. Bịt bợm.
  4. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật đấy mà, cũng chỉ là để trao đổi ý kiến thôi.
    Trước cũng đem câu này hỏi thầy: từ câu thầy nói VX gần TCQ, mới hỏi thế nó khác nhau chỗ nào.
    Câu trả lời là:các nguyên lý thì cả hai cùng xuất phát từ một cái nôi, cùng là nhu quyền,nên nhiều điểm tương đồng, cái khác theo riêng ý thầy là đòn VX hẹp hơn, đòn Thái cực rộng hơn .
    Nhớ lại chuyện cũ mới đem ra hỏi.
    Kìa,bác Quan65 sửa bài, vừa thêm vào đoạn cuối ...................................................., hay nhỉ....., hay thật đấy.

    Được taha sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 19/03/2004
    Được taha sửa chữa / chuyển vào 14:50 ngày 19/03/2004
  5. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, được học VX đã là hạnh phúc rồi.
    Chẳng biết Mohamet Ali có ngộ không nhỉ?
  6. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thôi, em xin thôi , em nhờ..........
    Em ''''cảm'''' được ý bác qua một loạt bài.Em cũng có thể trả lời không kém chua cay, nhưng để đạt được cái gì???.Bác thật sự hứng thú thì em post .....,thì em viết thêm bài nữa.
    Nhưng em thật lòng không có ý so sánh môn này với môn kia, .......???Làm cái gì?Mình đâu đủ tư cách.
    Hoặc bác hiểu nhầm, hoặc trong lúc đùa có quá lời,( đùa chuyện Niết bàn, bác không thích... ) thôi, em xin lỗi.
    Em phải trả lời ngay, ngại câu nói của bác, dễ to chuyện quá,mà ai đốt lửa người ấy phải dập, dù trên mạng ,lỗi ở em.
    Thôi, thôi, thôi .....thôi.
    Xin lỗi các bác khác trong box nữa
    Em chỉ có một lời cuối cùng, thế là thôi.
    Được taha sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 19/03/2004
  7. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bác taha ơi, bác nhậy cảm quá chăng? Tôi cứ nghĩ vui là chính mà bác lại chẳng vui. Chán thật. Thứ lỗi cho tôi nhé.
    Cái vụ ''ngộ'' í mà, tôi chẳng đùa đâu. Tôi nghĩ là trong box này có nhiều cao thủ, nếu họ cắt nghĩa ra thì người khác sẽ đỡ vất vả, phải không bác.
  8. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Sao bác biết là tôi vui hay không vui?Bác không phải là tôi......
    Mohamet Ali có ngộ không nhỉ????
    Con ''cẩu '' nhà hàng xóm nó sủa lách nhách,nó ''''ngộ" hay không???
    "Ngộ" thật?Thật ..."ngộ"???
    Chán thật......? Thật .....chán..........???
    Ây da............tôi hay chưa kìa? bác hay chưa kìa?
    Được taha sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 20/03/2004
  9. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Sao bác biết là tôi vui hay không vui?Bác không phải là tôi.
    Được taha sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 19/03/2004
    Ừ nhỉ, tôi không phải là bác. Ngộ thật! Thế mà ko biết.
    À mà sao mình không cụ thể hoá cái ngộ, nhỉ. Sao cho các anh em biết nhiều chỉ bảo để người tập sau rút kinh nghiệm mà mau tiến bộ, nhỉ
    Được quan65 sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 19/03/2004
  10. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cháu xin các bác, các chú!!! Một lúc mà đọc hết từng đó bài của các bác, các chú thì dễ điên lắm... he he he.... Ngộ xong là thăng luôn!! Các bác, các chú chuyển chủ đề cho mọi người nhờ!!! Bác taha kể chuyện tiếp đi!!! Nghe bác kể chuyện cũng hay lắm....! He he he.......!!!
    Cơ hội dành cho mỗi người là như nhau, ông trời và số phận chỉ là sự nguỵ biện....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này