1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nam chí Bắc ,hảy thảo luận và cùng nghiên cứu VỊNH XUÂN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DONGBAI, 23/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Chào bác taha,
    Đàn em ko biết thái cực và VX có điểm gì khác hay giống nhưng Thái cực cũng chia làm vài loại. Trần gia thiên về đại giá, đánh rộng, đả thủ nhiều. Dương gia lại đặt vào trung giá, bước chân vừa phải, ko cao ko thấp. Nhưng có loại như Vũ gia bước chân cực nhỏ, chân trước tới chân sau rê lên theo, chân sau về chân trước rút về theo, khoảng cách hai chân ko quá 1 lần vai. Vì vậy đàn em nghĩ điểm đấy ko khác biệt lắm với VX đâu nhỉ.
  2. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình cũng nghĩ là giống nhau nhiều>Mình cũng chỉ rối rãi vài buổi.
    Còn câu trên mình cải biên câu nói thầy đi một tý, cho đỡ va chạm, dầu sao đấy cũng chỉ là nhận xét của một cá nhân, bác Vovet bác ấy cũng không thích cứ hơi tý là nói đến vòng tròn...
    Câu nói nguyên thuỷ là :
    Về cơ bản, đòn đánh VX các vòng tròn nhỏ hơn Thái cực , nhớ lúc đó thầy ví dụ bằng cách vào tay>xoay cổ tay để đánh ngã mình .
    DTA có biết bộ tay gỗ không nhỉ, có 3 cái cọc lim đế vuông, phần trên tròn dài khoảng 60cm ( tính từ mặt bảng là 50 cm, ngắn hơn cánh tay dang thẳng trung bình một nắm đấm)bắt vào một cái bảng gỗ lim 10 cm( Đục ba lỗ vuông trên bảng, lắp tay vào, xỏ một cái suốt sắt ngang qua cả bảng và tay ) tất cả bắt vào tuờng, gọn lắm, đỡ tốn diện tích, mà cũng dễ làm.Hai cái ỏ trên, ngang nhau, một cái ở dưới thành hình tam giác đều, khoảng cách giữa các tay độ 20, 25 cm ấy.
    Xưa thầy bắt tự luyện tay bằng cái đấy., luồn lách tay mà đánh trong khoảng như thế. Sau bà xã dọn nhà,vứt đi
    Được taha sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 20/03/2004
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết, anh Hai. Em không thích hay thích, cũng đâu có là gì đâu. HÌnh như cũng có lần em hăng máu, gióng tiếng mà nhận xét cái chuyện lạm dụng quá nhiều về vòng tròn . Em thiết nghĩ, thứ nhất, cấu tạo của cơ thể cho phép mình làm được điều nầy, điều nọ - quanh đi quẩn lại, các khớp, các tay cũng hoạt động "chừng đó" . Thứ hai, phản xạ, kinh nghiệm, bẩm sinh, etc.. cũng sẽ cho mình "chừng đó" khả năng đáp ứng tình thế . Cho nên, mình cứ tùy tâm mà phát, tại sao phải bó buộc vào vòng tròn, hay đường thẳng, cái gì thuận tiện nhất thì làm . Nếu hình thoi là giải pháp tốt nhất, cũng làm luôn, hehee. Sư phụ yêu wấu có dặn "gặp duyên thì hóa, thuận duyên thì thành" Chắc ông ấy cũng ăn cắp ông thầy ổng câu nói nầy thôi ... Ngẫm nghĩ, ta hay chịu ảnh hưởng của tiền nhân, không rõ là tốt hay xấu :-) Nhưng cái ông thầy của thầy em, lại được ông thầy của ông ấy đặt tên là Tâm Ứng . Có lẽ cũng để nhắc khéo thôi :-)
    Cũng không lâu lắm, Vove em cũng hay vớ vẩn về kình về lực về ngộ, về thiền . Ông thầy ghét lắm, bảo là cứ đấm mỗi lần ít nhất vài trăm lần, và nhiều lần như thế mỗi ngày, thì "ngộ" ra thôi . Có khi thấy ổng cũng "hơi" có lý :-)
    Riêng về Thái cực quyền, anh có để ý là họ không có cái màn hạn chế hay thu nhỏ chuyển động của chỏ không ? Từ đó, cứ suy ra mấy cái khác . Còn cái thần sắc, tâm tưởng, chắc cũng như VX, nếu không thì sao có màn "đầu treo, đít rớt"
    Vui vẻ
  4. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chính xác.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vove học VX Nam phải không?
    Đấy, hình thức, cách tập cụ thể khác nhau , nhưng đích đến vẫn là một.
  5. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vove có lý lắm. Người ta nói: từ: Vòng tròn lớn > vòng tròn nhỏ > vòng tròn ý thức - không còn vòn tròn.
    Đạt tới ''''tâm ứng thủ'''' như bạn viết thì nhất rồi.
    Thấy các bạn bàn về VX & TCQ, tôi cũng xin mạnh dạn viết đôi chút về TCQ, theo chỗ tôi biết: Về lịch sử TCQ, có tài liệu viết: Khi Dương Lộ Thiền công khai dạy TCQ, ông nhận thấy 2 điều: 1- TCQ có lợi cho sức khoẻ; 2- Võ thuật TQ không thể thắng được súng đạn ''''Tây dương''''. Từ đó họ Dương lược bỏ các kỹ thuật phức tạp, giản hoá TCQ để thích ứng với đa số quần chúng. Đây là điểm thiệt thòi cho những ai muốn tìm hiểu & bàn về môn võ TCQ. Đa số người ta biết đến TCQ qua hệ phái này.
    Ấy là chưa kể họ giấu, hay công khai nửa vời... ngay cả đối với người TQ.
    Ngày nay, dường như ở TQ ít thấy cao thủ TCQ.
    Thời kỳ CMVH làm cho TCQ TQ tổn thất nhiều.
    Một chi tiết cần lưu ý là TQ mở cửa rất sớm, người TQ ảnh hưởng lối sống phương Tây, nên việc luyện quyền chắc kém hứng thú.
    Đối với họ có lẽ võ thuật cũng là hàng hoá.
    Bàn về TCQ, kẻ khen, người chê, kể cả người TQ.
    - Theo chỗ tôi biết thì phái nào cũng có tiểu, trung & đại giá.
    Được quan65 sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 20/03/2004
  6. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tặng Gem các câu chuyện tán láo., đều bắt đầu từ câu: ngày xưa.
    Chuyện thứ nhất:
    Tập thể xưởng may X20 quân đội ở phố Cửa Đông, lúc đó cao thủ có: Lường có( sư phụ mình), hai anh em đều làm CA: anh là thiếu uý trinh sát ngoại tuyến,ở SG về phép, em là thượng sỹ CA vũ trang,một chị là giảng viên Võ thuật của trường C500( DH An ninh).Chị ấy có con nhưng chỉ cho con bú, tối con ngủ với chồng, sợ rằng tối mơ ngủ , kẹp con thì toi.Mấy anh chị em tán dóc, thách đõ.Chị bảo: " Rồi, tối nay 12 h, các chú chờ chị ở sân"
    12 h đêm, mấy anh em nhòm nhòm, có một lối vào sân thôi.Chị ấy trèo mái nhà, nhảy vào: " CHị đây" >bác CA vũ trang nằm thẳng cẳng...... Cuối cùng sư phụ Lường có đang lùi vào góc sân......"Chúng mày rửng mỡ giết nhau à?" Một tiếng quát như sấm dậy.....may quá.....Sư phụ bảo:" Anh đang lừa miếng bà ấy"
    Lúc đó ấn tượng mạnh lắm....thích học võ lắm..
    Chuyện thứ hai
    Những năm 78-80 ở Hà nội, mấy bác con em quân đội kéo bè với nhau đánh lộn, cướp mũ dạ, mũ cối, tán gái, hay tụ tập ở trên Lăng Bác, đường Thanh niên. Mình ghét các bác ấy, nhưng cũng chơi với một hai bác.
    Cục bảo vệ lãnh tụ ( K10) vừa có một đợt ra trường. Bữa tối, không phải trực, các bác thay quần áo, ra Lăng rình mấy bác con em quân đội tẩn. Mình cũng theo đóm ăn tàn, cũng muốn thực tập nữa. Trong một cuộc loạn chiến, em vừa cắn răng thoi một quyền: " ơ, ơ.... sao đánh tao?" ...hê hê, em lủi ngay...
    Em có một thằng bạn thân, không biết làm sao, bị một chú Quân khu chú dùng dao bấm Mỹ, chú ấy xiên cho một nhát rách môi.Em quà cáp vào thăm bạn tại Viện 198, không quên hỏi đểu: "Ơ, bảo vệ lãnh tụ mà bị đâm rách môi à?"
    Bây giờ nó là đội trưởng môt đội, môi vẫn sứt....... may em quá.
    Chuyện thứ ba
    Lường có dạy được một chút, đánh được một hai người, em thấy mình cũng là cái gì đây.Đi đâu cũng khuỳnh khuỳnh hai tay, rất dáng con nhà võ.
    Một buổi tối ra hồ Hoàn kiếm, gần chỗ nhà WC công cộng ấy, đang tập cảm thấy có ai nhìn mình, ngoái lại, có một chú đang dương mắt nhìn thật, cảm thấy nó nhìn hơi đểu:
    - Sao mày cứ dương mắt nhìn ông thế?
    - Mày không nhìn tao sao biết tao nhìn mày?
    - Có biến không, ông cho một đá bây giờ?
    - Thách cả nhà mày đấy !!!
    Em nhảy ngay vào, sử một chiêu đắc ý nhất..Không kịp thấy đối thủ đánh kiểu gì.... em nằm trên cỏ, cố thở... Lóp ngóp bò dậy được, nhìn quanh, không thấy ai." Thằng này không phải là cao thủ, cao thủ đánh xong phải đứng lại, cười khẩy..hoặc nói một vài câu..Ông bò dậy được mà mày còn đứng đấy thì......biết ông ngay."

    Đấy nhá, em kể để các bác biết, lúc đó em cũng máu mê và hăng không kém cạnh ai nha.
    Một thời gian sau, lúc xin học VX ấy, cũng cố học để không phụ công thầy, với lại cũng muốn mình đạt được thành quả gì đấy.
    Bây giờ em nản chí nhận thấy: võ thuật cũng không đắc dụng lắm:
    - Một là: các bác đi sâu về Võ thuật, kể cả các bác dạy võ, ít bác đỡ đần kinh tế gia đình nhờ võ lắm.Thực sự kính trọng các bác, nhưng không theo được.
    - Hai là:
    + Trong nhà: Mỗi khi mẹ cháu to còi là bố con cháu im lặng, giải tán..Đứng lại phân bua vài câu...." À, bố con giỏi nhỉ, không coi tui là cái gì trong nhà này à?" Ngày mẹ cháu đi làm, tối về không ăn, chui vào buồng xem TV, nhịn tài thế...?Bố con cháu dắt díu nhau ăn cơm bụi, một tuần..., chán ngán... chiêu độc quá..... Chẳng nhẽ lại"Phi bạo lực bất thành cách mạng " với mẹ cháu.......... " Thôi, từ giờ mẹ bảo con cá là quả cam thì nó là quả cam, thôi nhá"
    + Ở cơ quan: cơ quan nào cũng có ba cái chuyện vặt. Nhiều lúc cũng điên tiết, muốn rỉ tai:" Vừa vừa thôi chứ, ông cho một đấm chết giờ!!" Đối tượng( kô gọi là đối thủ) dù chẳng biết tý ty võ công, sẵn sàng đáp:" Ông giỏi cứ thử" ..Sau đó........bác Gem thông báo:
    " Kính thưa các bạn hữu gần xa trong Box Võ thuật, hôm qua, bác Taha thân mến đã thi triển tuyệt công, bấu một cái vào mông đồng nghiệp, hôm nay chúng ta luyến tiếc tiễn đưa bác về quê, nhổ cỏ, hái rau... Mong rằng bác đã có nhiều thời gian rỗi rãi, sẽ đóng góp cho Box Võ thuật của chúng ta ngày một phát triển "
    Thôi nhá, Gem thích tán dóc thật thì chờ một thời gian nữa nha.
  7. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác taha, bác ngộ ra nhiều điều thật.
    Xin góp thêm với bác: khi tôi còn là 1 cậu bé, tôi ham học võ lắm. Một lần, ông thầy dạy võ của tôi rủ tôi đi cướp đồng hồ để lấy tiền giúp 1 người. May sao là tôi không đi.
    Có lẽ ngày nay cũng có nhiều cậu bé ham học võ như tôi ngày ấy.
    Làm thầy dạy võ khó lắm thay! vừa phải giỏi, vừa phải ''''tư cách'''', lại phải nghèo.
    Tình cảm 1 tí, tôi thích cách cởi mở, thẳng thắn của bác Dong Bai.
    Tôi có nghe lỏm 1 người nói: ''bí quyết của VX là ở đôi chân'' - đúng vậy không các bác?
    Được quan65 sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 20/03/2004
  8. HULINHDINHKINH

    HULINHDINHKINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chào các cao thủ VX.lâu rồi mới thấy không khí trong này nopngs lên đôi chút.
    to HuyenMinh: em ơi sao em chê người khác lắm thế nhỉ ?biết là em giỏi rồi,cả sư fụ và các sư huynh đệ của em nữa,nhưng em vẫn còn nhỏ va hiểu biết chắc vẫn còn ít lắm,....
    to quan65:theo em đưọc biết đôi chút về VX thì đúng như bác nói,bí quyết nằm ở đôi chân, chân không tốt thì tay có ngon đến mấy theo ẹm cũng vô dụng vì đâu có sử dụng được, trừ đại cao thu đứng 1 chỗ đánh thì em chưa thấy.
  9. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ là vấn đề TCQ và VX đủ ý rồi, nên muốn lảng ra bằng bài tán dóc thôi mà, chuyển vấn đề khác nha.
    Không phải vậy, nói vậy thì không đủ.
    Mình ngày mai đi có việc rồi, viết vội vào câu, các bạn cho ý kiến nhé.
    Em không hiểu bây giờ dạy VX như thế nào, nhưng em vào học, thầy dạy ngay cho các nguyên tắc,cố gắng diễn đạt đơn giản, dù có cái chưa hiểu ngay, nhưng không chờ cứ tập sẽ tự hiểu > nó là kim chỉ nam cho cách tập mà.

    Vấn đề thứ nhất
    Khi tập tấn Thiếu lâm, đứng trụ đau cứng cả chân.
    Vào tập VX, tập tấn thầy bắt xoay chân luôn, xoay bóng cả gạch lát nhà thầy.Tất cả học VX đều tập thế hay tuỳ người dạy??
    Em thì thấy thế là đúng, nó theo nguyên tắc của VX, không căng cứng, tập giữ cân bằng trong vận động
    Vậy chân VX cũng nằm trong một tổng thể hoàn chỉnh nguyên lý VX mà thôi, từ buổi ban đầu.

    Vấn đề thứ hai

    Cái câu dưói đây chẳng qua là nguyên tắc lục hợp, diễn đạt theo cách khác, nhưng nó có một mắc mớ:
    Thầy bảo trò :" Đòn tay VX đánh ra, chân như là thân cung,thân như là dây cung, cánh tay như mũi tên phóng ra"
    " Ơ, thưa thầy, thế mũi tên phóng ra mà trượt đích , thì thân với dây cung để địch thủ nó làm đàn gẩy à?"
    Câu hỏi chầy cối thật, nhưng nó cũng giải thích một nguyên tắc khác của đòn đánh VX, nên biết ngay từ đầu, dù chưa tập được ngay, các bạn tán trưóc, mình về tán sau nha.
    P/S:nếu mình đi lâu, Vove và DTA ,hoặc bạn nào biết giải thích dùm hộ tý nha. DTA em xem bài bác em nghĩ bác nắm chắc, nhưng em có một góp ý nhỏ, những nguyên tắc VX bác nói đều đúng, bác cố gắng diễn đạt nó đơn giản hơn:, bằng các ví dụ chẳng hạn, vì người đã chưa biết thì họ đọc bài bác càng không hiểu,>cảm thấy rất thân tình mới nói câu đó đấy.

    Được taha sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 21/03/2004
  10. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy anh Tầu bảo:
    1- Lục hợp: Nội tam bảo & ngoại tam tiết cần hợp.
    2- Nhất thân bị ngũ cung: 1 thân có 5 cung; thân cung là thân tứ chi là tứ cung.
    3- Quyền đáo bộ bất đáo nghệ nan tinh, quyền đáo bộ đáo vi diệu.
    Chẳng biết các anh ấy đùa hay thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này