1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nam chí Bắc ,hảy thảo luận và cùng nghiên cứu VỊNH XUÂN

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi DONGBAI, 23/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    1. Cái đó tùy người dạy và tùy dòng, anh taha ạ . Xoay chân, xoay người cũng đủ kiểu mà, xoay trên mủi bàn chân, hay ở giữa (chỗ huyệt Dũng tuyền), hay xoay bằng gót . Làm gì cũng được, miễn là cảm thấy thoải mái, cân bằng, khi xoay, là xoay cái rụp, chứ đừng nên vai đi trước, mông từ từ xoay theo :-)
    Còn với câu hỏi anh quan65 về bí quyết của VX có phải ở đôi chân không . Tôi nghĩ thiên hạ hay mơ hồ và thần thánh hoá môn của mình rồi đưa ra những câu như trên. Tay và chân, cái nào cũng quan trọng, và bổ sung cho nhau hết . Bên VX, thì tấn pháp, cước pháp có lẽ đơn giản hơn, nhưng muốn tập cho đúng, và tới nơi, cũng phải chuyên cần . Đã mấy ai trong đây đi TNĐ một chân không ? Có tập rồi, sẽ thấy nó giúp cho tay như thế nào .
    2. Cũng có người bảo chân là bánh xe, thân là cung, tay là tên, etc.. Ôi thôi, cứ rối mù ra :-) Nhưng anh taha ơi, bắn tên ra thì phải trúng chứ :-) Anh taha có xem kịch câm chưa? Cái vụ tay ra, nhưng tên hụt, có thể điều chỉnh mà không cần thu tay về; na ná như đóng kịch câm vậy . Theo nhà em nghĩ, cái khái niệm bắn tên, rất dễ gây hiểu lầm, vì người tập cứ ham bắn tên ra liên tục, mà quên "lục hợp", thi tốc độ, mà lực chẳng là bao :-)
    Chết cha, "nổ" quá, cảm thấy hơi lố bịch
    Dọt
  2. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đoán đúng trước, biết Vove trả lời sẽ hợp lý nhất.
    Trong ví dụ cụ thể trên, câu hỏi chầy cối để nói về một vấn đề: Mũi tên trong ví dụ trên, lúc nó" bung "ra nó không bay tới đích , mà nó "xuyên" qua đích, làm sao mà mất tên được .
    Tiện đây cũng góp ý các bác chút nha.
    Chúng ta , dù cố tránh, cũng không thẻ không trích kinh điển, hoặc dùng từ Hán Việt, vì nó cô đọng và sâu .
    Nhưng cũng có bạn chẳng đã post là các bác chỉ trích kinh điển, em đọc đã thấy nhức cả đầu, mà em xem ở đâu chả thấy.
    Mình nghĩ, trao đổi, mình cố dẫn giải nó ra, một cách đơn giản , bằng thực tế bản thân, hoặc lý giải của mình, có ích cho mọi người hơn, dù có thể sai.
    Mình muốn thể hiện đọc rộng biết nhiều, mình cũng viết:
    " Lưu thuỷ hành vân, vô tướng vô hình, tâm ứng vạn biến''''
    Ơ hơ, em không viết bậy đâu nha
  3. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nhắn tin hỏi là em tập với mộc nhân, rung động cảm thấy thật hơn, bộ tay gỗ bác giới thiệu nó bắt chết vào tường....
    Đúng thế: nhưng nó rẻ hơn, nó gọn , tập xong rút chốt tháo tay.
    Thứ hai là đã nói: ''''luồn lách" mà tập, tức là có ai đứng dạng chân mà múa tay đâu, phải di chuyển chứ.
    Thứ ba là mình không có ảnh, chắc thể nào chả có bạn có, post hộ lên cho.Nhưng mình tả kĩ lắm rồi mà .Nếu mình tìm được ở bạn bè cũng chụp và post lên
    Thứ tư là mình không được đả động đến khí công...,( nói bậy gây hậu quả )đến các tiểu xảo.. Bác không thấy em lặn một hơi, vừa mới lóp ngóp chui vào được mấy hôm à?Bác ....trưởng còn đó cười khẩy : tinh vi, chưa biết đã láu táu.....nghe dại cả mặt. Em cũng ham vui lắm , vậy mà bác lại muốn em phải biến à?
    Được taha sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 21/03/2004
  4. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hehhe, mộc nhân không rung, thì mình rung :-)
    Nên nhớ, cụ Tế Công cũng màu mè, cắm mấy cây trúc vào miếng gỗ, đóng vào tường, mà dạy học trò vờn trúc, vờn tre đó :-)
    Nhớ lại một ngày thật xa, đến thăm thầy, 12 giờ khuya, nhìn 3 vòng tròn nhỏ trên vách, hỏi cái gì đó anh ? Không có mộc nhân, tao dùng tạm ...vách . Lúc đó thấy thương thầy lắm, nhưng giờ thì nghĩ "đáng kiếp, ai kêu bỏ mộc nhân mà đi" :-)
  5. shinichi_pn

    shinichi_pn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ở trong này vui ghê.Nghe các bác nói về VX hay qua.
    To quan65,bác rất hay đấy.Nếu có dịp em xin được hầu chuyện bác có được không.
    Em thấy mọi người nói hay quá nên chẳng dám nói gì.Đành nghe thôi vậy.
    Bác Taha cũng vậy.
    Giá mà mọi người đồng lòng cung tập thì hay biết mấy.
    Địa chỉ mail cua em là:shinichi_pn@yahoo.com
  6. taha

    taha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Này Vove, mai tớ mới đi
    Bài đầu rào trước đón sau,nhưng tớ cũng thế, nên hoà.
    Bài sau mượn chuyện mắng xéo tớ nhá nhưng đấy là cách tớ cũng quen dùng, gậy ông đập lưng ông rùi.
    To Quan65, ba câu của bác đúng.Nhưng câu thứ hai rộng, kô cụ thể trong vấn đề em muốn đặt ra.
    Em đã có bài viết ở trên, mong bác xem xét : trích dẫn...nếu thực sự bác thiện chí trao đổi, theo như bác viết trên này.
    DHN bận hay sao nhỉ, DHN viết bài cũng hay lắm. Đồng bái cũng đâu mất, bác chủ topic đâu rồi?
  7. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bác shinichi_pn quá lời. Dù sao cũng xin cám ơn bác.
    Cái câu về đôi chân của VX hình như do 1 thầy VX ''''có số'''' nói.
    Về mộc nhân, hình như cao nhân ấy cũng có những lý giải khác người. Bác ấy bẩu: mộc nhân là món quà hiểm của cụ TC để lại! Em cũng chẳng biết đúng sai thế nào. Mong các bác chỉ giáo.
    Bác taha ơi, câu thứ 2 là:
    ''- Nhất thân bị ngũ cung: 1 thân có 5 cung; thân cung là thân tứ chi là tứ cung.'' Em thấy họ bảo là ấy là cách ví von tích phát lực
    Hình như chẳng cứ anh TCQ dùng cái này.
    Em chửa hiểu bác bảo em làm gì. Bài viết của bác thế thì em chỉ có cách thán phục thôi, chứ đâu dám bình phẩm.
    Cái vụ mộc nhân, em thấy có người nói là tuỳ tâm.Có người dùng chân hương, có người làm mộc đứng, có mộc gắn tường, lại có loại như của bac, có người dùng cành cây...
    Bác ơi, em rất muốn cởi mở để trao đổi, ấy nhưng cởi hết mà chẳng thấy mình có gì. Về VX, em đứng áp chót, sau em là viên gạch do một bác xếp cho con trai bác ấy. Thông cảm cho em nghe!
    Được quan65 sửa chữa / chuyển vào 19:29 ngày 21/03/2004
  8. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hai hôm ko vào mà thấy các bác già lắm lời quá. -:)
    1. Bác Taha ạ, mũi tên ko bung ra mà " rụng ra " như trái chín lìa cành vậy. Hơn nữa mình có bắn đâu mà sợ bắn ko trúng? Mũi tên rụng ra rơi vào lòng mình vậy. -:)
    Trong tâm sinh ý ngắm bắn thì bắn đã trượt rồi. Đứng trước " đối phương" mà suy tính, cân đo thì tốt hơn đừng xuất chiêu. Trong lòng chỉ chút gợn nghĩa là chưa động thủ đã thua mất rồi.
    2. Bảng gỗ mà bác giới thiệu rất hay và tiện cho những nơi chật hẹp và tiết kiệm. Trước đây ở cột cờ cũng làm, phục vụ cho một đống các học sinh cùng tập một lúc. Song tiếc thay nó chỉ phục vụ được 2 phần trong kỹ thuật mộc nhân là chỉnh khuôn thân và luồn tay tĩnh mà thôi.
  9. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    môn nào mà chân chẳng quan trọng, phỏng ?? :-)
    cơ thể người MỌI gân cơ đều nối với nhau. Cái này không dám múa mép qua mặt bác taha, nhể. Vậy thì môn võ khác nhau ở chỗ con đương luyện các gân cơ và sử dụng chúng khác nhau. Cung kiếm hay lý thuyết giời gì cũng chỉ là cách thức để dĩên đạt mục đích luyện tập.
    NÓi răng phối hợp các gân cơ này thì mấy ai hiểu nhưng bảo răng lục hợp, ngũ bộ cac thứ lòng vòng thì ối người ... ngộ nhể ??? Nói rằng tập đòn đấm thẳng luyện các cơ gân này, thế này , buông chỗ này thả chỗ kia thì võ sinh nó đếch chịu nghe và chịu tập nhưng bảo là ờ, báo quyền đấy, lại nghe và tấm tắc khen hay, khen khoa học. Thế cũng là .. ngộ đấy nhỉ.
    bác taha, môn VX nếu được bỏ hết mọi thứ và chỉ giữ lại một thứ thì ta nen giữ lại cái bài tập xoay nhỉ.
    nothing is forever
  10. quan65

    quan65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, có vài cách làm ''mộc nhân'' đơn giản, rẻ tiền:
    1- buộc mấy cái que trúc nhỏ với nhau, treo lên (hoặc cắm xuống) sao cho cân bằng - tha hồ rẻ, cơ động, dễ tập & không đau tay. Nếu vẫn chưa đã, quay ra đấm tường - chú ý: nên đấm BT để khỏi đổ tường.
    2- buộc mấy thanh gỗ với 1 bao cát, treo lên, đánh vã mồ hôi, khỏi cảm.
    3- nối mấy ống nước với nhau (nhựa TP), thân thích to thì dùng ống to, bọc mút, treo lên hay đúc chân bằng BT (dùng chảo để đúc BT) tha hô lắc lư, lật đât...
    Có thể làm thành hệ thống nhiều MN để tập.
    chúc các bạn thành công.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này