1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ nắm tay đến ôm, hôn rồi đến abc mất bao lâu ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quanglong87, 04/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    thì cứ nắm tay nó rồi từ từ đưa dần về fía bụng mình ấp cho ấm, xong rồi để nguyên đó tiếp tục với cái tay còn lại
  2. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Từ nắm tay đến ôm thì nhanh lém ( Mình vừa nắm tay vừa ôm trong 1 ngày )
    Từ ôm đến hôn mới mất thời gian
    Từ hôn tới abc thì .... chưa tới nên chưa biết
  3. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tòan nhữgn ôgn thành tinh thía này rồi sagn nhà HĐTY ký cọt gì nữa
  4. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em có tí hy vọng rồi đấy ạ . Thế nhưng mà đúng như bác thuanginola nói, ôm ko em nghĩ nó cứ kiểu gì ấy nhỉ ? ( đang nói nếu ôm đằng trước ấy )
    @goldenboy : Nếu Cáo rút tay lại thì sao hả bác ?
  5. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ôm thẳng mắt nhau thì là 1 đẳng cấp ôm pro rồi bác ạ
    Ôm cũng chia làm n` loại chứ
    Nhẹ nhàng nhất là cái khoác vai trong rap phim ( cái này cũng tính là ôm )
    Mạnh mẽ hơn tí là cái ôm trộm đằng sau lưng, rồi thủ thỉ vào tai ng` ta
    Quyết liệt nhất vẫn là ôm trực diện , vừa ấm áp vừa tình cảm
    Hơn nữa ôm cũng chia ra các hoàn cảnh khác nhau
    Đi cạnh nhau, đi shopping thì ôm eo 1 tay.
    Ngồi sau xe nhau thì ôm eo 2 tay.
    Đi xem phao hoa chả hạn, đứa trước đứa sau thì ôm nhẹ đằng sau, rồi cùng ngắm pháo hoa, tình cảm lắm
    Lâu ngày ko gặp nhau thì ôm trực diện, ôm chặt ko rời.
    Nói chung cái sự nghiệp ôm nó cũng chia ra n` kiểu với n` tư thế lắm, bác cứ từ từ ngâm cứu nhé
  6. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hic, bác giả vờ quên găng rồi kêu lạnh quá, nhờ tay của cáo sưởi cho nó ấm, trời đang lạnh phải tranh thủ cơ hội chứ
  7. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    à mà, cáo tự nguyện ngồi sát chứ không phải bác bảo phải k, thế thì có lẽ do bác chưa ép cáo ôm thôi, chứ còn cáo cũng máu lắm rồi nhưng phải giữ ý tứ của con gái chứ
    Em nghĩ bác không phải lo đâu
  8. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là tự nhiên Cáo ngồi sát lại, chứ mọi khi cách cả mét luôn...nhưng mà cũng chưa chắc bác ợ, nhỡ Cáo ngồi gần để dễ nói chuyện khi đi trên đường thôi thì sao ?
    Hehe, bác với em là tư tưởng lớn gặp nhau, hôm trước em cũng giả vờ bài quên găng ( chính xác hơn là quên thật ), cũng nói như thế thì cáo bẩu em lấy găng của Cáo mà đeo, Cáo đút tay vào túi đc rồi ==> hết chuyện
  9. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Thx bác nhá, em cũng vỡ vỡ ra đc tí rồi đấy ạ, cứ bảo là vô chiêu thắng hữu chiêu nhưng có tí căn bản vẫn hơn chứ nhỉ, LHX chả phải lúc đầu cũng học khẩu quyết đến chết lên chết xuống đấy thôi. Bài viết có ích, xin vote bác 5* ợ
  10. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    nói chung là tùy tính từng cáo, bác cứ thử chủ động đi, lấn dần dần chút một, thực tình em cũng tò mò lắm, e chả có kinh nghiệm nào vì thực ra ngày xưa tự cáo ôm . Hiện giờ đang rửa tay gác kiếm nhưng cũng muốn học hỏi kinh nghiệm

Chia sẻ trang này