1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ nào thường xuất hiện với tần suất nhiều nhất trong ca thơ Trịnh Công Sơn ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 14/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    ÔI trời, lại BTKN. Giờ TCS đã lên...ngài rồi. :(
    Tớ cũng nghĩ là từ em. Và tớ cũng không thích ngài này, không nghĩ mọi tác phẩm đều là tuyệt phẩm. Toàn từ tuyệt đối, tớ sợ quá đi.
  2. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh thường dành cho những người yêu thơ, còn yêu nhạc chẳng mấy ai lại hâm mộ đến thế cả, nhất là với những người yêu nhạc không lời và nước ngoài
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    mẹ đi vắng, mẹ đi vắng, con sang chơi nhà bạn í a \:D/
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    hôm nào bác chủ thớt ra sách thì nhớ à lố cho ace f69 một tiếng để bọn em mua nhá. Bác cuồng Ngài ý đến thế thì chắc sách của bác cũng sẽ là một tuyệt phẩm
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    [​IMG]
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Vậy là bạn chỉ mới "đăng đường" chứ chưa "nhập thất", chỉ mới nghe được Trịnh chứ chưa chạm được vào nhạc Trịnh.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lại thêm một "ếch ngồi đáy giếng"
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Ngài Mohamed thế kỷ 21 đang ấp ủ dự định viết Thánh kinh tuyệt phẩm (ước chừng 1-3 quyển sẽ xuất bản trong vòng 1-3 năm) để chiêu mộ con chiên cho Đức A-Trịnh-La. Theo Ngài nói riêng với chúng tôi sách này sẽ giúp cho những kẻ chưa nhìn được (Trịnh) sẽ thấy ánh sáng, chưa nghe được (Trịnh) sẽ thấy âm nhạc rót vào tai, và kẻ nào nhìn được nghe được rồi thì đọc sách của Ngài xong sẽ sờ được (Trịnh), để có thể từ đăng đường bước tới nhập thất, tiến xa hơn có thể đi vào mật thất rồi mất mật, luyện đủ 12 thành hỏa hầu là nhập tịch. Tuy nhiên để hoàn thành bộ Thánh kinh tuyệt phẩm này Ngài cần sự giúp đỡ của các con chiên, cụ thể là ngồi gõ (hoặc paste) tất cả (ước chừng) 600 bài Thánh ca của Đức A-Trịnh-La rồi dùng công cụ Word/Excel gì đó đếm tần suất. Sự cần thiết của chuyện này Ngài không tiết lộ với chúng tôi, có lẽ vì chúng tôi chưa đăng đường, xin thành thật cáo lỗi độc giả.

    PV báo Cháu Xín - bài phỏng vấn độc quyền.



    (xin lỗi các bác sáng nay em hơi rảnh :P)
  8. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Khổ, đã định viết những 3 cuốn sách mà có mỗi 600 bài hát cũng không ngồi tự đọc được lên đây hỏi linh tinh làm gì.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đã nói rồi mà không tin, từ Li nhá.


    Li ơi, Li ơi Li, Li có biết không Li !
    Khi con tim yêu đương là sống vơi đau thương.
    Khi con tim yêu đương là chết với u sầu thì Li đã biết cớ sao Li buồn .
  10. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ấy, viết được 3 cuốn là bao nhiêu thời gian, lại còn ngồi đếm từ trong khoảng từng đó bài hát ko dùng bộ đếm thì chắc chết già. Mình chỉ có mỗi thắc mắc là bác BKTN cũng gọi Thượng Đế là Ngài, ko lẽ bác đã nâng tầm TCS lên ngang hàng với Đấng Cứu Thế, vậy nhất định bác BKTN đã nhìn thấy cái mà chúng ta ko thấy:-ss
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này