1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ nào thường xuất hiện với tần suất nhiều nhất trong ca thơ Trịnh Công Sơn ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 14/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Có người nào thánh thiện mà ko thấu hiểu ca từ của Trịnh Công Sơn ko? Bạn chỉ giùm mình xem ?
    Có người nào thấu hiểu ca từ của Trịnh Công Sơn mà ko ít nhiều thánh thiện trong tâm hồn ko? Bạn chỉ giùm mình xem?

    Từ đó, suy ra: thánh thiện thấu hiểu ca từ của Trịnh Công Sơn (quan hệ tương đương)
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thế cô Hồng Nhung ấy, cô mà ông Trịnh xem là nguồn cảm hứng cuối đời ấy, cô ấy có thánh thiện không?
  3. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    sao sống bao nhiêu năm cuộc đời mà chưa bao giờ gặp ng có suy nghĩ thú vị như bạn BKTN nhỉ :|
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ôi trời...hóa ra Thiện ở đây theo ý bạn, nghĩa là THÁNH THIỆN ý à?=))Thiện ý của bạn KCB chỉ là Thiện, Chứ còn Thánh Thiện thì bạn không dám, và bạn cũng nghĩ trên đời này, hơi hiếm.
    Cũng như bạn coi TCS chỉ là một nhạc sĩ giỏi, được nhiều người thích- chứ bạn không coi là NGÀI, còn lâu mới thành ngài- như bạn BKTN.
    Túm lại là cái chuyện Thiện với chuyện thích TCS nó chả có liên quan quái gì cả. Hiểu ca từ là một chuyện, mà thích hay không nó lại là chuyện khác.
    Như bạn KCB hiểu nhiều ý của nhiều người, cũng như hiểu tàm tạm những gì trong các bài hát TCS sáng tác. Nhưng bạn cứ không thích đấy!
    Mà công nhận bạn BTKN toàn dùng từ tuyệt đối, chả biết khiêm tốn là gì. Tớ chỉ dám nhận tạm hiểu thôi, chứ còn cái từ "THẤU HIỂU", tớ đảm bảo tớ không bao giờ dùng.=))
  5. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    EM nghĩ là từ " Liberty "
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, tiềm thức tối thượng trong tâm thức (tiềm thức trong tâm thức, ;))) Trịnh Công Sơn là một thứ bất khả tư nghị: là một thứ không thể bàn bạc được.

    Sao bạn BKTN lại mở topic bàn bạc về cái điều không thể bàn bạc được như thế này?

    :-"
  7. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Vậy là mình bị chai sạn, thú tính hóa, tâm hồn xuống dốc và đạo đức suy đồi bởi vì mình không thể thấu hiểu âm nhạc Trịnh Công Sơn. ^:)^
  8. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Chứng minh cái đỏ đỏ?
    Nguồn đàng hoàng nhé. Thống kê khoa học nhé;).

    :-" Không chứng minh được thì tôi nói trên sao Hỏa có con hà mã cũng được.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bạn BKTN ơi, mềnh có thánh thiện hem? Mềnh hiểu ca từ của Trịnh Công Sơn kực! :x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mềnh thấy tâm hồn lên dốc quá! :x
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không, ý bạn ấy là: Cady bị chai sạn, thú tính hóa ==> nên cady không thể hiểu âm nhạc TCS ==> kết quả là tâm hồn cady xuống dốc và đạo đức cady suy đồi.

    Không sao đâu bạn Cady, tôi thấy có người tự nhận là hiểu âm nhạc TCS mà đạo đức vẫn suy đồi kia kìa: một mặt la lối ỏm tỏi là "chân dài là mối nguy của xh", mặt kia lại hí hí hí cười, khoe khoang là "cô người mẫu này của tôi chân dài lắm nhé, cao tận 1.7m"; một mặt chê bai "những kẻ bán đào thế (đào bị bẻ cong bẻ quẹo đó bạn) là những kẻ lừa đảo vì bán quá mắc", một mặt lại khoe khoang "tôi chuyên dùng nhãn hiệu Blueberry, người mẫu của tôi chuyên dùng hàng hiệu và giá những sản phẩm này là hợp lý vì thương hiệu hàng hóa là vô cùng nổi tiếng."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này