1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự ngẫm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 14/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tự ngẫm

    Hôm nay ngồi buồn,mình tự ngẫm về tất cả: cuộc sống,bản thân,về những điều mình suy nghĩ mình ứng xử?tất cả
    Sinh ra trong một gia đình không quá khó khăn,bố mẹ vừa đủ kinh tế để trang trải cho cuộc sống,không giàu có nhưng cũng không đến mức nghèo đói,trừ những trường hợp to tát mới phải đi vay tiền.Tính tình thì cũng bình thường,tuy không phaỉ loại con gái nói dạ bảo vâng,nhưng cũng chẳng phải loại mất dạy gì.Chăm chỉ học hành,tuy thông minh nhưng mà lười,đi học chẳng bao giờ làm bài tập,tối đi học về là đi chơi rồi lăn ra ngủ,chẳng học hành gì hết,cô giáo mà có gọi lên bảng thì toàn lên bảng rồi nghĩ,đi học thì lúc tỉnh lúc mê,nghe cô nói loáng thoáng còn đâu thì tự xem sách hoặc nhìn bài giải bọn nó mà biết cách làm.Mẹ mình thường bảo học kiểu tài tử điện ảnh.Cũng may chẳng hiểu sao đi học lúc nào cũng được xếp vào đoạn ở gần đầu cứ từ 10 trở lên.
    Bố mẹ không hoà hợp là nỗi đau khổ cho con cái,bố gia trưởng thì chỉ sướng con trai thôi,khổ con gái lắm.Bố tớ không thích con gái,đối với con gái ông suốt ngày mắng chửi quát tháo,bắt là con gái phải thế nọ phải thế kia,không bao giờ ông cho cái gì cả,còn con trai,nói ra lai bảo chị em mà ghen tị,nhưng quả thực,bố xử sự như kiểu mình không phải là con gái bố ý.Thằng kia học hành thì một năm thi lại ba môn,mỗi tháng mấy triệu tiền học gia sư của nó,thỉnh thoảng bố còn cho nó tiền đi chơi đàn đúm bạn bè,mình trượt ĐH,bao nhiêu đứa trượt,bố không mất 1 đồng nào để cho mình đi ôn thi,chưa một lần đèo mình đi học,hôm mình đi thi ĐH bố mẹ và em còn đi du lịch 1 tuần,mình ở nhà một mình tự lo cơm nước,trông nhà cửa,tự đi thi..vậy mà bố vẫn bảo mày là cái loại không ra gì..đến ông hàng xóm còn bảo mày chửi nó thế thì mày đi học cho nó đi.
    MÌnh cảm thấy nếu không hoà hợp thì tự sẽ ra đi,nhưng khổ lắm cơ,mình lại không muốn đi lấy chồng,10 năm nữa cơ.Mà chẳng phải 10 năm chẳng muốn lấy cơ.Thích sống 1 mình cho đơn giản,lấy phải một người như bố mình nữa,rồi sinh ra một đứa con giống mình nữa,cứ nghĩ đến lại hãi hùng với số phận.Sao lại cứ phải khổ như vậy.Ai đến cũng chê,không thế nọ thì thế kia,chẳng muốn đi đến với 1 ai cả,chán chuyện yêu đương như trẻ con đấy lắm rồi.Bạn mình bảo đang độ xuân xanh tươi hơn hớn thế không yêu thì phí,rồi?thế nọ..thế kia?cốt chỉ ra vô số điều?ràng buộc nhau vì tình vảm chán lắm cơ.

    Tốt nghiệp phổ thông,thi ĐH trượt,đi học CĐ vậy,vừa đi học vừa đi làm.Trường cách nhà 7km sáng dậy từ sớm leo lên xe bus,mình bị say xe đến nỗi bạn mình nó còn bảo mày điên à,điên có lẽ điên thật rồi,nhưng nếu con người không khổ luyện thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ thành công.Mình đã nỗ lự,bản thân có lẽ phải vươn lên chứ nhỉ...
    Mai sẽ tự ngẫm tiếp..bây giờ đến giờ làm việc rồi
  2. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Minchu biết suy nghĩ, biết cố gắng và có tính mạnh mẽ như thế thật giỏi ghê, tặng minchu 5 sao nhé.
    Chị đùa vậy thôi. Em có những suy nghĩ như vậy là rất đúng đắn. Bây giờ em còn trẻ, con đường trước mắt còn dài và rộng thênh thang, việc chủ yếu của em bây giờ là cố học hành cao lên một chút, công việc kiếm tiền chỉ là phụ thôi, việc học hành rất quan trọng cho cuộc sống của em sau này lắm đấy vậy nên em đừng để mất cơ hội, năm nay thi không đậu vào ĐH, năm sau em phải cố gắng thi bằng được, có kiến thức cuộc sống sẽ khác hẳn. Còn chuyện yêu đương thì không cần nghĩ đến sớm, vì t/y nhiều khi đem lại cho con người ta hạnh phúc, nhưng nhiều khi cũng đem đến cho con người ta nhiều đau khổ lắm đấy, cho nên trong chuyện này em không cần suy nghĩ nhiều, em cứ để nó tự nhiên đến với mình, không cần phải đi tìm kiếm, bỏ nhiều công sức, suy nghĩ cho nó. Còn về việc Bố em đối xử không công bằng với em , em cũng không nên để tâm làm gì, em cố gắng sống thật tốt, cố gắng hết sức mình để có một tương lai tươi đẹp, đến một lúc nào đó, nhìn em, bố sẽ nhận ra được lỗi của mình. Cố lên nhé em.
    Hà Vi.
  3. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa thu không có anh rồi,lá rơi trong chiều ,thấy lòng cô liêu.
    Hôm nay,tự dưng thấy cuộc sống dường như mệt mỏi kinh khủng,tôi không còn đứng vững trên chính đôi chân của mình nữa,tôi thầm nghĩ..sẽ ra sao nếu ngày mai là một ngày..không mưa.
    Mưa thật buồn,mỗi khi buồn lại nhớ đến những cơn mưa,cơn mưa trong chiều hôm,cơn mưa trong sự nhớ nhung,nước mắt em hòa trong nước mưa.Không hiểu sao và từ bao giờ em đã không khóc và không thể khóc,con người ta sao lạ nhỉ,cố tỏ ra mạnh mẽ.cố tỏ ra thế nọ thế kia rồi khi nhìn lại..lại thấy ôi sao cuộc đời ?người đau lòng lại là ta.Em không thể khóc được,ngày xưa cái ngày xưa ý,em đã nghe đâu đó câu nói: Đừng lau những giọt nước mắt lăn trên má bạn nếu bạn không thể ngăn cản nó.Em nhận thấy điều này đúng,tại sao em lại phải lau khô nước mắt,tại sao lại phải cố tỏ ra mạnh mẽ khi bản thân quá yếu đuối,tại sao..tất cả là tại sao chứ.Em không thể ngăn dòng nước mắt,em không thể không khóc vì sự cô đơn sự buồn chán trong tâm hồn,không thể không khóc khi thiếu vắng anh?vậy tại sao em lại lau khô nước mắt
    ?.Thế nhé anh nhé..em yêu của anh...gửi những dòng này với tất cả sự yêu thương..cho anh..người tương lai cuả em..
    Có 1 cái staus rất hay: Em sẽ đợi anh cho dù anh đến trễ,em sẽ chờ anh vì anh luôn chậm hơn em,nhưng em không bao giờ chia sẻ anh cho người thứ hai,đấy là nguyên tắc,cho dù là yêu điên dại,yêu đắm đuối đi chăng nữa.Anh chỉ yêu mình em là đủ,một mình em thôi.
    Mãi riêng mình anh?
    @chị Hà Vi:Đây chỉ là những dòng tự ngẫm của bản thân em,rất cám ơn những lời khuyên của chị,song vì hoàn cảnh xô đẩy và vì một số lí do khiến em không thể làm theo những gì chị khuyên và em biết đấy hoàn toàn là những điều tốtCám ơn chị rất nhiều,chuyện của em,em đã giải quyết theo cái cách mà em nghĩ rồi và đó cũng là giải pháp cho em,mặc dù nó chưa đúng đắn,nhưng em phải tự tin cho sự lựa chọn của mình.
  4. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Em ko phải là số 1
    Cũng ko phải là đầu tiên
    Cũng ko phải là duy nhất
    Chỉ là ảo ảnh , mong manh
  5. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì là hoàn hảo
    Ko có gì là mãi mãi
    Nhưng niềm tin của bạn sẽ tồn tại mãi trong tim bạn
    Chúc bạn luôn là chính bạn
    Là chính mình sẽ thấy cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều
  6. Nguoi_xua

    Nguoi_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0

    Đọc những dòng này mới thấy Minchu kô trẻ con tẹo nào .Cố lên em ạ , cuộc sống sẽ mang đến và mang đi cho em những niềm vui và nỗi buồn , đừng để tâm trạng mình phụ thuộc vào nó nhé .
    Những người càng chứng tỏ vui vẻ và mạnh mẽ thì lại càng yếu đuối . Hôm qua thằng em ở chỗ làm bật bài hát gì đó làm anh tý khóc, nhưng may sao lại kìm nén được .
  7. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sẽ nghĩ đến những loại người đi bằng đầu gối.
    Thật ra thì trong xã hội có rất nhiều loại người,trong công việc cũng vậy,cần phải biết dung hòa và cân bằng trong mọi chuyện,kể cả chuyện ứng xử cũng vậy.Mỗi người một tính cách,một cái gì đó khác nhau,nhưng không hiểu sao,mình không thể chơi với loại người đi bằng đầu gối được.Luồn cúi thảo mai kiểu cách,trước mặt thì ôi em tốt lắm sau lưng thì con đấy chẳng ra cái gì,một điều sếp,hai điều sếp?nhìn mặt là thấy bực mình.Lại còn một loaị mà mình cũng liệt vào loại đi bằng đầu gối nữa là ?đểu.Lúc nhờ vả thì ngôn ngọt đến lúc được rồi thì lật mặt,không biết điều lại còn trâng tráo,cái loại này gặp mình hôm đang bực không kiềm chế được tháo guốc tháo dép ra đập cho một cái vào mặt.Thậm chí còn có loại đểu đến mức,mình giúp nó xong đã không cám ơn một lời lại còn phủ đầu,bảo là không cần rồi phản lại mình,lúc nó khó khăn nhất thì ai giúp nó,ai cho nó vay tiền,ai tìm việc cho nó,vậy mà cái loại đấy không biết điều,lại còn nghĩ cách hại mình phản lại mình..Thế mới biết đời này tốt với người ta chưa chắc người ta đã tốt lại với mình.Đối với loại này chẳng biết thế nào chứ mình thì chẳng còn gì để nói chỉ biết cạch mặt và nhìn khinh đểu loại đấy thôi,thầm nghĩ cái loại như thế đời nó cũng không khá hơn mình là bao nhiêu,thậm chí cái loại đấy mãi cũng chẳng khá được,mình không thèm hại lại nhưng biết đâu có đứa nó hại cho rồi mà biết mặt.Mình đã không thèm hại thì thôi,trời có mắt cả.Nó cứ nghĩ bàn tay nó che được cả bầu trời chắc,kim trong bọc cũng có ngày lộ ra,vỏ bọc có vững chắc đến mấy rồi có cơ mà sơ xảy.
  8. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------
    Em thân yêu, xã hội là như vậy đó em ạ. Ngày xưa em còn nhỏ bé còn ngây thơ, được sống trong tình thương của ba mẹ, được thầy cô chỉ bảo những điều tốt điều hay, em chưa bao giờ gặp phải những điều lọc lừa dối trá, nên khi em bắt đầu bước ra ngoài xã hội tìm lấy cuộc sống riêng của mình, em sẽ bị vấp ngã, sẽ cảm thấy bức xúc, tức giận... với những điều mà em cho là quá đểu cáng, quá ích kỷ, quá nhỏ nhen.v. v.. em còn trẻ, em khó chấp nhận được những hành vi đó của mọi người xung quanh, em cảm thấy bứ xúc, tức giận, muốn khóc, muốn đánh nhau một trận cho đã rồi đến đâu thì đến. Em ạ, như chị đã nói, xã hội có nhiều phức, em hãy cố gắng kìm nén và tìm cách đối phó làm sao có lợi cho mình, đừng vì một điều bực tức mà làm những điều gây ảnh hưởng đến công việc của mình hiện tại, rồi thời gian sẽ giúp em trưởng thành, em sẽ cảm thấy chai sạm trước những điều mình phải gặp hằng ngày. Xã hội bây giờ nếu muốn trở thành một người hoàn hảo, hiền lành chân thật , thật là khó. Cuộc sống luôn đưa đẩy ta làm những điều mà ta không hề muốn, nhưng nếu ta không làm thì ta làm sao sống nổi trước một xã hội đầy lọc lừa dối trá, vụ lợi... phải vậy không em. Nói tóm lại là trước bất cứ ai, trước bất cứ một điều gì mình cũng nên cẩn thận và cân nhắc thật kỹ.
    Cố gắng lên em. Chúc em sớm vượt qua.
  9. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hư quá mất rồi,đi làm chẳng chịu về nhà gì cả,toàn thong dong chơi bời café mãi mới về nhà.Lại cảm thấy mệt mỏi,chẳng hiểu vì sao thế nữa,tự dưng cảm thấy cấn quá một người để yêu để thương để nhớ,để hỏi hôm nay anh thế nào,để được người ta cũng quan tâm chia sẻ lại: hôm nay em thế nào,có vui không,đã làm những gì,hôm nay sáng ăn gì trưa,tối ăn gì,đã làm những gì,rồi anh tiếp them sức mạnh rồi anh an ủi vỗ về,được nằm gọn trong vòng tay anh..ôi..tự dưng cảm thấy có người yêu tốt chừng nào,cảm thấy sự cô đơn không còn nữa,cuộc đới sẽ đẹp hơn..cơ mà chẳng gặp được ai..mà có gặp chắc gì đã ôm ấp được ngay,vun đắp tình cảm thì cũng phải dần dần chứ.Sao có thể nhanh được.
    2 ngày hôm nay ko có xe đi làm, may quá nhờ vả được một anh rõ là tốt bụng cơ,đèo về tận nhà.Nhưng mà chẳng muốn về nhà sớm,lại tà lưa anh chàng đáng yêu đi café,nói đủ chuyện trên trời dưới bể,chẳng muốn nhấc cái mông đáng yêu lên đi về nữa,nói về tình yêu nói về chuyện abc của anh ý với các cô người yêu,nói về cảm xúc của thằng đàn ông khi chia tay?nói chung là tất cả các chuyện có thể kể cho nhau?chẳng hiểu từ khi nào..đã coi anh là bạn là một người anh trai ?chẹp chẹp?
    Yêu một người khó lắm và tình yêu là đc và mất.
    Mỗi lần nghĩ đến chuyện có người yêu,nói những câu yêu đương củ chuối cho người ko biết là ai đấy,lại nghĩ mình lên cơn hâm,có lec hâm thật rồi?
    Mệt mỏi rã rời?Thôi cố gắng lên minchu ơi
  10. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Không phải là con gái nhưng cũng xin 1 comment đồng cảm với bạn. Mình là con trai nhưng trước kia, có thể nói là không hoàn toàn như bạn song cũng có lúc mình đã ngồi lại và tự ngẫm như bạn bây giờ. Lúc đầu thì thấy nản lắm. Xong rồi thì nghĩ mình phải cố gắng, "phải tiến lên phía trước, từng bước, mình phải hơn chính mình của ngày hôm qua." Công nhận là những ngày tháng ăn không ngồi rồi và vùi đầu...đọc truyện tranh cũng giúp mình khá nhiều . Câu nói trong ngoặc kép là trong truyện Jindo đấy.
    Mình cũng từng đi làm, làm từ rất sớm và cũng kiếm được khẳm tiền. Thế rồi đùng cái nghỉ việc. Cảm giác đang đi làm, đang tiêu tiền bỗng nhiên bị hẫng hụt. Nhưng công nhận là mình phải cảm ơn những ngày đã qua vì hồi đó, nếu không có lần vấp ngã ấy thì giờ chắc đã không đứng vững được như ngày hôm nay. Nhớ lại mà thấy sợ. Thất nghiệp, không việc làm, mất hoàn toàn phương hướng vì lúc đó mình còn quá trẻ. Ngày ngày lang thang cafe, rít hết tầm gần 2 bao Marl rồi tối về nhà(Cũng may là hồi đó còn để dành được ít tiền mà tiêu). Tiêu hết tiền rồi mới bắt đầu làm chục bộ hồ sơ rải khắp mọi nơi. Không hiểu là hồi ấy mình kém cỏi hay do số đen mà không chỗ nào nhận cả. Ăn chơi mãi thì cũng chán, thế là lại bắt đầu với những công việc tầm thường nhất(bảo vệ khách sạn 3 tháng, lễ tân 4 tháng....). Rồi cuối cùng là ngày hôm nay đây, chỉ còn 1 tuần nữa là mình lại rơi vào trạng thái...thất nghiệp nhưng những ngày đi làm với nhiều công việc khác nhau đã làm mình trơ đi trước cảm giác vấp ngã. Không còn buồn chán, thất vọng nữa mà chỉ có 1 từ duy nhất đó là ĐỨNG DẬY! Mọi chuyện trước mắt không biết thế nào nhưng mình tin là mình có thể làm được. Chắc chắn là thế!!!!
    Được man_in_the_snowy_river144 sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 23/08/2007

Chia sẻ trang này