1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự ngẫm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minchu_benho, 14/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và chán dã man,mai đi Lạng Sơn,ước gì mua đc người đàn ông của đời mình ở bên TQ nhỉ,ước mình vượt qua kì thi TOFEL nhỉ.Nice day.
  2. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nhớ mình viết dòng này vào lúc nào nhỉ
    Chẹp chẹp ...cạp cạp..hi hi hi...hôm trước đọc một cái viết về đời người khác tự dưng muốn viết một cái gì đó về cuộc đời mình
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Những điều ước này thật là giản dị. : ước gì mua được người đàn ông của cuộc đời mình.Xin thưa rất nhiều người được làm vợ của người TQ rồi đấy hãy đọc báo cand sẽ biết ngay.Nhưng xin hỏi rằng bạn đi chơi hay bạn đi tìm chồng? vì thế nên điều ước này đơn giản quá nếu bạn tự biết mình đang có mục đích như thế nào?
    Uớc gì mình vượt qua kỳ thi.Xin thưa nếu bạn không học thì dù bạn ước đến đâu thì bạn vẫn sẽ không bao giờ qua được.Và ngược lại nếu bạn đã đủ kiến thức thì bạn sẽ chẳng cần ước vì đó là thực lực của bạn.
    Nếu có ước thì ước những cái cao hơn và xa hơn nhé.Chúc bạn thành công .Thế mà!
  4. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...hic sao mình viết câu nào nào bạn ...hic hic ...đối đáp với những bài viết của tớ như kẻ thù vậy..hic hic...chẳng qua đấy là cảm xúc nhất thời thôi mà...còn chẳng nhớ viết khi nào mà ...

Chia sẻ trang này