1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ ngày ấy ...thế giới đổi thay

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blackdiamond507, 08/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày ấy ...thế giới đổi thay

    Vâng , trong cuộc sống, có những dấu ấn sẽ khắc sâu vào tâm trí chúng ta, có những điều sẽ thoáng qua như cơn gió lặng lẽ và đi vào hư vô ....mình muốn chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng các bạn...
    Nhớ cái ngày đi thi đại học ... thế giới không còn bình lặng...nhớ cái ngày gặp lại em , anh đã biết trân trọng những điều nhỏ nhoi , biết lo lắng (giờ chơi game thấy vô nghĩa ...càng vô nghĩa khi 1 ngày kô nhận đwợc tin nhắn của em)
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    từ khi bỏ ex càng yêu nhiều hơn...
  3. tinysoul86

    tinysoul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã thay đổi từ ........hôm qua .
  4. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    thế giới của mình thay đổi ngay khi học xong cấp 3
    từ tính cách đến phông cách thây đổi chóng mặt khi học đại học
  5. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Thay đổi từ khi 1 người ra đi, lại thay đổi tiếp khi 1 người khác tới.
  6. phuong130985

    phuong130985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Anh đi từ thứ sáu tuần trước, em nhớ, em mong lắm lắm ngày anh trở ra ngoài này. Rùi sáng hôm nay nhận được tin là anh sẽ không ra Hà Nội nữa, anh còn bố mẹ, bạn bè mà. Em biết là không thể ích kỷ mà giữ anh mãi bên mình được nhưng em thấy choáng váng. Anh biết là em buồn anh nhỉ? Thế nên anh đã chuẩn bị tinh thần cho em từ cả tháng trước rồi, em hiểu nhưng em cố vờ như anh về thăm nhà vài tuần rồi lại trở ra. Chúng mình khác nhau nhiều quá! Sài Gòn hoa lệ của anh và Hà Nội thanh bình của em không thể nhập thành một, giống như chúng ta mãi mãi không thể...
    Chúc anh hạnh phúc!
  7. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    giá như ngày ấy đừng gặp em ...để từ đó từng đêm thao thức , từng ngày nhớ mong ...để thấy rằng mình không thể mang lại hạnh phúc cho em,mình không xứng đáng...1 Lãng tử sống đời phiêu bạt
  8. DamSan9X

    DamSan9X Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đã thấy thế này rất lâu và chấm dứt từ...hôm qua. Yêu cuộc sống quá. Chỉ còn 47 ngày nữa...
  9. betit89

    betit89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày ra khỏi bụng mẹ, thế giới đã đổi thay
  10. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần giơ tay hô to : Phải thay đổi. thì lại thấy mình đổi thay ... kakaka

Chia sẻ trang này