1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỪ NGÀY CÓ THÀY PHÚ HIỆU TRƯỞNG MỚI TRƯỜNG TA ĐI LÊN HAY ĐI XUỐNG

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi sondung2812, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    U can run , U can hide , but U can't escape my love
  2. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đi xuống? Phải đang đi lên mới đúng! Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy! Đặt ra những luật lệ thế để làm gì? Thầy định biến văn hoá trường mình thành trường có văn hoá Nguyễn Trãi chắc! Bây giờ tôi thấy mình cũng hơi lầm! Từ khi thầy về, thành tích bất hảo của trường ( tất nhiên là về mặt trái ) cũng giảm hẳn! Học sinh học ngoan lên rõ rệt! Thễ là tốt mà! Cứ thử nghĩ xem, thầy hiệu trưởng mới về có quan niệm là muốn vực dậy trường mình, nhưng do cách làm ko phù hợp nên mới ra kết quả này. Nói thực ra là ttôi cũng ko ưa thầy lắm! Thế thôi!
    Triumph_ Thời Trang và Hơn Thế Nữa..........
    Anhđiêng' girl.
  3. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thử đưa ví dụ xem cái tui mù tịt !
    hải
  4. nvp_zorro

    nvp_zorro Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thầy Phú á, tui uống trè tàu thầy pha rồi nha. Đợi ấy suýt nữa thì ở nhà 1 tuần, may mà thầy tha cho, hic hic. Bây giờ chắc thầy làm căng lắm nhỉ ???

    Love is one big illusion in my life forever
  5. phucthu

    phucthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cách làm của thầy đâu phải không phù hợp mà là rất phù hợp nhưnng cuộc cải tiến này diên ra với tốc độ nhanh quá khiến học sinh chưa kịp thích ứng thôi.
    "Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em "
  6. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Sự thay đổi luôn làm cho chúng ta khó chịu nhưng rồi cũng quen thôi . Ngay từ đầu tôi đã nói là chúng ta cần phải như thế thì lại bị tổng sỉ vả cho một trận . Nên nhớ rằng Kỷ luật là tự do
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
  7. nvp_zorro

    nvp_zorro Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ku ngoisao_datcang này học trường nào thế !!!

    Love is one big illusion in my life forever
  8. thewind86

    thewind86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi cũng không thích thầy Phú lắm, nhưng càng ngày càng thích thầy. Năm ngoái lớp tôi chuyên môn xếp cuối cùng của bảng xếp hạng, nhưng vào đầu năm học thầy Phú quản dữ quá lớp tôi cũng sợ thực hiện đúng thế, mà được đứng đầu trường đấy ghê không? Tôi thấy thầy PHú tuyệt đó chứ,
    ha my
  9. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Hy vọng trường mình sẽ liên tục phát triển 20/11 này phải về xem nó thay đổi đến mức nào mới đuợc
    Thày Phú sau này có lẽ sẽ được nhắc đén với sự biết ơn sâu sắc ấy chứ bà con nhỉ
    love me love my dog
  10. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    ngoisao_datcang hả ? Different school , # ngo Quyền
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi

Chia sẻ trang này