1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỪ NGÀY CÓ THÀY PHÚ HIỆU TRƯỞNG MỚI TRƯỜNG TA ĐI LÊN HAY ĐI XUỐNG

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi sondung2812, 04/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    hehhehe! Hắn học Thái Phiên. Hôm nọ tui đi trực cờ đỏ, thầy bước vào cổng, chỉ tay ra đằng sau, nhặt hộ thầy cái rác em! Suýt lữa cho......! Lúc sau, em ra ngoài kia quét thầy cái sân! Trùi ui! Cái sân đầy ná, quét ló nại rơi, cú ko chịu được! Chẹp chẹp!
    Triumph_ Thời Trang và Hơn Thế Nữa..........
    Anhđiêng' girl.
  2. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cũng đồng ý với anh chị điều đó nhưng bên cạnh cái đi lên thì vẫn có cái đi xuống ạ . Tình hình là học tập đã là một chiến trường gian khổ rồi mà đến trường lai phải chịu ức chế hết quy định này đến luất lệ khác thì ai mà chịu được ạ ! con người thì không ai là hoàn thiện cả thế mà các thầy ấy cứ bắt phải thế này thế nọ ! dạ đề ra quy định như vậy có phải quá nhiều không ạ ? các thầy ấy có trong hoàn cành mình đâu mà hiểu nổi ! với lại năm nay mọi thứ tiền đều tăng ! gớm đầu năm mà nhà em đã mất gần tạ thóc ! tiếc đứt cả ruột ! nhất là cái khoản tiền xây dựng ấy ạ ! quả này mình sắp được học trong lâu đài cũng nên ạ !
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hôm trước bọn em có giờ thể dục .Thấy một bạn học sinh nữ lớp 10 đi theo thầy nèo vừa ôm mặt vừa khóc.Chẳng hỉu có chuyện rì thầy nhốt bạn ấy vào phòng nhỏ bên cạnh phòng giáo viên để viết tường trình .ko bít chuyện rì mà nghiêm trọng thía nhưng mà thái độ của thầy giáo áy ghê lắm.đóng sập cửa lại cơ mà :(


    chipolata_bf-My new YIM .


  4. nvp_zorro

    nvp_zorro Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Love is one big illusion in my life forever
  5. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Phải luôn cố gắng để vươn lên chứ . Hãy khẳng định chính mình cho mọi người thấy chứ.
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,đấy là bí mật quốc ...trường,ko tiết lộ được


    chipolata_bf-My new YIM .


  7. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    Thầy Phú về truờng bây giờ ghê zậy à hic hic, may wé, thui thì tốt cho các bé còn trong trường thui ehhehhehhêhh! cố mà không để thầ bắt như vậy là tốt hơn đó, rèn luyện khả năng ehhêhh!
    hải
  8. ice-dark

    ice-dark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là lủa thử vàng gian nan thử sức .
  9. thewind86

    thewind86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trời đi học đâu chỉ học kiến thức còn phải học cả nhân cách, đạo đức nữa chứ, đâu thể nói là chịu áp lực được.
    ha my
  10. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay đấy
    Vì em luôn thấy anh cười đâu có nghĩa không giọt lệ rơi

Chia sẻ trang này