1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ ngày ta có nhau ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi autumnlawn, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày ta có nhau ....

    Mình xin mạn phép mở 1 Topic bên Tâm sự,,,với mong muốn đc trải những dòng tâm sự của bản thân và của e trên ttvn như những trang nhật kí, ghi lại buồn vui của 2 đứa , bạn nào có hứng thú ,cũng có thể tham gia >>>chúng ta bắt đầu nhé :
    Tôi gặp lại e vào những ngày hè VN nóng bỏng ấy...tuy hơi muộn màng, nhưng tgiới của chúng ta đã đổi thay em à!


    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, và một ngày mai như hai người bạn.
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau, cùng năm tháng còn ấu thơ!
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ - của ngày hôm qua xa xôi tìm về.
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh ... như chính em, cô gái đến từ hôm qua ...

    Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại ...
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm những con đường.
    Dường như là vẫn thế em không trở lại; và mãi là như thế anh không trẻ lại!
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, trong khoảng khắc qua chúng ta ...
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em; cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài!

    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại ... như ngày hôm qua!
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng TC của cngười mong manh lắm, dễ vỡ lắm, và khi a và e xa cách nhau cả về không gian và tgian ,nhưng a luôn hi vọng và tin tưởng vào 1 ngày ....
    2 đứa chỉ có10 ngày bên nhau, nhưng là 10 ngày kỉ niệm sau bao tháng ngày xa cách mà chưa kịp thổ lộ...giờ đây, gác lại công việc, học hành, ngẫm lại thời gian đã qua thấy rằng "cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài em à " chúng ta đã nói là 2 đứa thươngnhau rồi nhỉ, cần một mức nào đó để tiến tới L...o...v..eđây ...vì a và e cũng đã nói ngày xưa "thương to hơn yêu " thời nay là"yêu to hơn thương " rùi:D >>thời gian sẽ chứng tỏ nhé e!
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 26/10/2008
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 26/10/2008
  3. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Gửi em!
    Ngày hômnay lại 1ngày ảm đạm của mùa đông trên bầu trời phương Bắc , cái kô khí buồn, nhạt thế không biết . À mà hôm nay anhvẫn chưa thi dc e à! Cố gắng lần sau vậy, còn e, kô biết e có làm đc bài kô! E là chúa hay lo, ko biết sao, có thể e năm cuối nó khác, nhưng anh, những kì thi là điều bình thường, vì a luôn phải đối mặt hàng ngày !
    Tối qua anh tưởng tượng buồn cươig thế kô biết, anh tưởng tượng trong căn phòng chật hẹp, tối thui, em ngồi..."mổ cò" trên bàn phím(vìđất SG chật hẹp anh đã từng đến nên tưởng tượng đc ngay) , rồi anhmơ, anh mơ về e đấy, đc *- K I Z em^^! A rất vui và Hp khi em nói "it''s never too late " , rằng sau mỗi lầnnói chuyện a và e hiẻu nhau hơn chút ít ! Tối qua, a gần như thức trắng , anh thấy rằng lời đề nghị của e hoàn toàn nghiêm túc, anh thấy a cần trở về , vì time kô đợi ai, time kô đợi người cha già của a đang bệnh nặng ....a kô muốn 1 điều bi đát, nhưng nghĩ đến nó chỉ muốn khóc, và vì a và e cần có 1 tương lai chắc chắn ...tự nhiên thấy khó thở quá e à...À hay mai e đc nghỉ , ra tiệm net cho ănhngms e qua WC chút xíu nhe, đã khá lâu rồi jô thấy mặt em...:D
  4. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tối qua lại thức khuya thế à? chắc h a đang ngủ bù nhỉ? chắc hok biết có người đang đợi mình đâu nhỉ!!!
  5. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    9 rưỡi rùi...em đi học chắc chưa về đâu, giờ mang cái Messenger Archive ra đọc nà, hic hômnay nói nhiều wá , thế mà xa nhau 1 tý đã nhớ rùi ....em ơi, em đang làm gì thế ? nhớ quá kô biết, thế mà mình đã dành cả buổi chiều cho nhau....khi gặp thì lại kô muốn nói nhiều, sao TC của con người lạ thế nhỉ ^^ .Tại sao yêu nhau không đến được với nhau , để giờ đây 2 ta phải khổ đau...
    Đây là bài hát gửi đến e những tâm trạng của a Th à:
    http://music.yeucahat.com/song/Overseas/27018-Phut-Cuoi~Bang-Kieu.html
    Chỉ còn gần em một giây phút thôi,
    một giây nữa thôi là xa nhau rồi,
    người theo cánh chim về vui với đời,
    để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi.
    Núi đồi ***g lộng chiều mưa nhớ ai,
    Biển xanh vẫn xanh người đi sao đành,
    Để trong giấc mơ hồn anh thẩn thờ,
    Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi.
    Biết chỉ một đêm, tha thiết chỉ một đêm, rồi xa nhau ngàn trùng, Lệ này cho anh hay lệ này cho em
    Khi mộng ước không thành,
    Ngày buồn còn bao lâu cho muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng bên nhau,
    Biết em sẽ buồn vì thuyền anh chưa rời bến,
    Biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai
    Nếu ngày nào tình ta đã phai,
    Ngày vui của em cùng ai trên đời,
    Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời,
    Em ơi bao giờ mới được gần nhau.
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 27/10/2008
  6. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lỡ hứavới cưng rồi , nên phải cố mà ngủ ngon ney, hok bik em hôm qua có đưọc yên giấc kô nhỉ! Emhôm qua dễ thương thế,kô ương bướng như mọi hôm nhỉ! mà nhớ gì nhớ ghê thế, đúng là congái, anh cũng nhớ lắm ! Anh "rung rinh" khi em nói :"Đúng anh luôn^^" ; "Anh cười xinhthế" nghethì nghe nhiều lần rùi ...nhưng mà cái cảm giác hôm qua thật lạ, ...vì atìm thấy trong đó bìnhyên và hphúc...của LOVE To Be Loved By You.Tự nhiên thấy 2 đứa đều lớn cả rồi mà giờ F...A..L..L I...N L...O...V...E 1 cách ngây thơ thế, chỉ biết rằng ađãbiết mình kô cô đơn giữa cuộc đời và mình cần cho 1 aiđó, cả e cũng vậy!!!!!
    Hôm nay anh học từ 10h, chắc 1h trưa mới về, biết thế nên đừng có đợi nhá, lo học bài đi cưng^^
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 28/10/2008
  7. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Anh tặng em đây, lời bài hát mà em đã gửi cho anh tối qua^^ nghe nhé em :
    Có em là yêu và được yêu(Love to be loved by you)
    Artist: Marc Terenzi
    Composer: unknown
    Anh không thể tin là mình đang là chính mình
    Sau nhiều năm xa cách và chờ đợi
    Giờ đây anh tìm thấy người con gái trong trái tim
    Em đã thay đổi cuộc sống của anh nhẹ nhàng và nhẫn nại
    Em làm cuộc sống quanh anh tốt đẹp và hiện hữu
    Anh đang cảm thấy tất cả những gì anh đã từng thấy trong giấc mơ
    Có những câu hỏi thật khó trả lời phải không em ?.
    Em , hãy nói cho anh ; bằng cách nào
    Để anh có thể nói với em rằng anhyêu em hơn cả cuộc sống
    Hãy chỉ cho anh , bằng cách nào để anh diễn tả
    Rằng có em, mọi thứ đều vô nghĩa?
    Khi chúng ta khơi dậy trong nhau ngọn lửa trái tim
    THì những giấc mơ trở thành hiện thực
    Có em anh yêu và được yêu
    Chính lúc này đây em trở nên thánh thiện
    Em chờ đợi một lời đính ước
    Nhưng anh lại không dám thốt ra
    Rằng vẻ đẹp ấy làm anh mù lòa
    Và anh chỉ biết nhắm mắt để tự vệ
    Hãy nắm lấy tay anh và đưa anh đi nhé!
    Có em anh yêu và được yêu
    Vẫn biết rằng người ta thường nói
    Tình yêu của chúng ta không đủ mạnh mẽ để đi đến cuối con đường
    Và dẫu biết rằng họ vẫn nóichúng ta sẽ tan vỡ
    Vì mưa gió của cuộc đời
    Nhưng họ làm sao có thể hiểu
    Chúng ta hai tâm hồn đồng điệu
    Và vẫn thế?
    Vì chúng ta là của nhau?.
    Anh đang yêu và được yêu
    Anh cần được yêu , nhưng chỉ của em thôi?..
    Từ khi có em , cuộc sống đẹp thế....và sao mùa đông phương Bắc năm nay ấm lạ lùng, hay là anh đã mang cái ấm từ phương Nam của em về nơi đây ^_^
  8. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hi, cảm xuc của những người mới yêu thật là đáng yêu
    Cố gắng gìn giữ tình yêu em nhé!
  9. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thank chị...cuộc sống mà^^
  10. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai này cg si tình nhỉ?

Chia sẻ trang này