1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ ngày ta có nhau ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi autumnlawn, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, anh (chị) click _netter này cũng vào quán nước của em à...2đứa em vinhdự quá hé....mà si tình gì ạ, TC nó thế đấy...
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nhớ...nhưng buồn chứ kô phải là 1 nỗi nhớ nhẹ nhàng e à
    Dĩ vãng cuộc tình
    www.nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=42831&iType=20 - 67k -
    Đã lâu rồi từ ngày em ra đi
    Để trái tim ta đã mang thương đau
    Em ơi tìm về lại nơi chốn cũ
    Tìm chút dư âm của cuộc tình xưa
    Trong cuộc đời nào được như ý muốn
    Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn
    Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối
    Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi
    Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ
    Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu
    Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi
    Tại sao yêu nhau không đến được với nhau
    Để giờ đây hai ta phải khổ đau
    Mà sao không hề tha thứ cho nhau một lần
    1 ngày dài ....
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 28/10/2008
  3. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của người mới yêu, bồi hồi ghê cơ
    Chúc 2 bạn hạnh phúc
  4. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Im re rồi, anh nt , em replay lại có 1 câu, a lại nt tiếp, kô thấy e nt lại, em ngủ ngon rồi....bình yên trong anh . Cuộc sống đấy , người ta bảo khi xa nhau thì nhớ, khi gần nhau lạikô biết nói gì, còn 2 đứa mình khi nói chuyện với nhau lại càng nhớ nhau hơn, đến lạ thật đấy
    ANH
    Sáng tác: Việt Anh
    Có cơn mưa nào qua đây, sao trời trong xanh là thế
    Giá như em còn bên tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ
    Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa đền đài bỏ hoang
    Những dại khờ đầu tiên, những thề nguyền ngày xưa
    Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về
    Bao ước mơ một thời thiếu nữ, theo lá rơi con sông mùa thu
    Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi, em ghé qua dừng chân đứng lại
    Đong đếm chi niềm vui nước mắt, tre vẫn xanh hai bên đường ta
    Theo gió qua miền quê hoang vắng, nghe tiếng dương cầm đêm chết lặng
    Em có nghe tình lời ca anh hát, khi nắng xôn xao trên hàng cây
    Trước sân bao lần ra hoa, bao lần trăng treo đầu ngõ
    Có con sông nào rong choi cuốn theo đôi bờ mưa lũ
    Đến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi
    Chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng yên
    Bao niềm hạnh phúc thật gần giữa cuộc đời nhỏ nhoi
    Bao giông tố đã trôi qua đời anh
    Bao hoàng hôn tím ngắt rơi trên dòng sông
    Bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió
    Sóng rất hiền và đại dương rất xanh
    trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ
    Em ngồi ca hát một mình giữa khoảng trời bỏ quên
    Em có nghe tình yêu tôi hát xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
    Đong nỗi đau đầy bàn tay bé ai đó nơi xa xôi chờ mong
    Chỉ biết là nơi ấy em đang bình yên và hạnh phúc...chìm trong những giấc mơ đẹp....và chẳng bao giờ e biết anh viết nhiều thế vìnhớ em,,,,và đến 1 ngày chẳng ai biết ...anh đã xa...
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 29/10/2008
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 29/10/2008
  5. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đêm sao dài thế! Tâm trạng rối bời ,khôngbiết trainhững dòng tâm sự này ở đâu đây, 3 năm, chưa bao giờ có 1 giấc ngủ bình yên , có chăng là thiếp đi vì quá mệt mỏi...mình đã mơ, mơ thấy bố ,mẹ...bao nhiêu kí ức ùa về....buồn ...Đêm vẫn thế, lạnh lùng tàn nhẫn và vô tâm đồng hành cùng 1 kẻ cô đơn, lẻ loi
    Mình chêt lặng khi bác sỹ nói: cố gắng động viên nhé cháu, để bác nhà bớt đau đớn...nan y rồi !!Còn sốc hơn khi nhìn thấy 2 chữ BỆNH Nặng của ông ấyghi ra giấy! Còn những conngười xung quanh,nhữngcon người vì nghiện ngập đã mắc phải chưngbệnh nan y ấy , trố mắt ra nhìn mình và bố....ôi tầm thường!! Hôm qua gọi về nhà, mẹ bảo bố đỡ nhiều>>toàn giấu mình.Nếu mình còn ởnhà, dù có dăm 7 lần ra Bắc , mình sẽ kô mòn mỏi mà tìm thuốc cho bố,....ngậm ngùi quá , khi người tacứ bảo bố mẹ thuốc thang này nọ, mà 2 người có biết gì đâu, giá mà....
    Giá như thời gian quay trở lại...để con xin làm lại từ đầu...để bố mẹ và e bớt vất vả , buồn phiền
    Giá như...conđừng làm thằng conbất hiếu ...để kô phaiviết những dòng này....
    Ngủ...thiếp đi nhé, để mai còn đi học nữa.......................
  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    hok dĂm, hok dĂm. TỏĂi thỏƠy chú em si tơnh quĂ nên vào tỏằ lòng ngặỏằĂng mỏằT thôi Cho ngiu chú 'ỏằc 'i cho e nó bưt lòng mỏằ chỏằâ
  7. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    A ơi!!!
    Mới chỉ hôm qua ko chat mà tưởng như lâu lắm rùi a nhỉ? Hok phải e chơi trò mất tích đâu, e cũng muốn online để chat với a mặc dù hok biết nói j cả mà đơn giản chỉ muốn thấy a đang hiện diện trên yahoo messenger, và để biết rằng a vẫn bình yên và zui zẻ SSS nhưng?e sợ a chán thôi, a có nhớ a đã từng nhắn tin cho e nói rằng tụi bạn a chúng nó yêu nhau nhưng ko muốn gặp nhau nhiều vì sợ sẽ chán hok? Rùi a nói hay 1 ngày mình chỉ chat 1 giờ thôi và e cũng cảm thấy a còn nhiều thứ phải lo lắng suy nghĩ ko có thời gian để mà lúc nào nghĩ đến tình cảm nhiều đc. E hiểu và hok buồn j cả, chỉ tại a nói oan cho e là e chơi trò mất tích nên e bộc bạch tâm sự cho a hiểu suy nghĩ của e. Quan điểm của e cũng vậy a à, e hok thích ngày nào cũng gặp nhau vì e nghĩ sẽ dễ dẫn đến sự nhàm chán?nhưng cũng chính e mâu thuẫn với bản thân mình, nếu ít gặp, ít SMS, ?,e lại cảm thấy như mình hok được quan tâm, tình cảm giữa 2 người như ngày càng nhạt đi?có lẽ do e xa nhà nên dễ bị tác động bởi bạn bè xung quanh, thấy họ ngày nào cũng quấn quýt bên nhau mà hok biết chán??? Suy nghĩ của e thật phức tạp a nhỉ? SSS, a đừng cười và cho rằng con gái nhiều chuyện nhé! Vì e chẳng muốn thế đâu mà tự nhiên lại cảm nhận thế, cảm xúc mà?khó kiểm soát lắm. Cũng như tình cảm giữa chúng ta, ban đầu e chỉ nghĩ đơn giản là tình bạn có thể là thân hơn bạn bè bình thường chút thôi nhưng càng ngày (chẳng biết từ khi nào) e lại mong 1 điều gì hơn thế nữa?
  8. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Keke,hóa ra 2 đứa cũng dùng 1 nick à? (can tội đọc hok hết)
  9. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    ](can tội đọc hok hết)>>cái gì thế này ạh! Th ơi, thực ra muốn gặp e vàmuốn gặp nhiều hơn nữa, càng gặp lại càngnhớ....anh luôn luôn ở đây nếu em cần anh, anh hứa...đấy, đọc những dòng tâm sự của anh, emcũng biết là anh mong em như thế nào ...^^đừngbao giờ buồn, hay chán nản nhé, vì 1người đã thuộc về emmất rồi :D
  10. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc những dòng tâm sự của a xong, e có rất nhiều cảm xúc định sẽ viết cho a nhưng khi gửi mail và gửi bài lên ttvnol xong thì mất net đến giờ vẫn chưa online được a à. Điều làm e ngạc nhiên là chỉ mới 1 ngày e hok online thôi mà a đã viết nhiều đến thế, nó làm e cảm thấy có lỗi vì e như người vô tâm?còn nỗi nhớ của a sao tha thiết đến thế?có lẽ e cũng thật thà nhỉ? A gửi sms e chỉ reply 1 lần vì a nói ?~e mệt thì ngủ sớm nhé?T đến lúc đọc những dòng của a trên ttnvol e mới hiểu ra? mặc dù a nói thế nhưng dường như a vẫn mong? Có những điều người ta nói nhưng lại mong người khác làm ngược lại, nhỉ!!! e tưởng chỉ có con gái mới thế thôi chứ
    Anh nè! E hiểu những buồn phiền, lo lắng của a về chuyện sống quá xa gia đình ko thể chăm sóc, giúp đỡ đc cho bố mẹ và đứa em, nhưng do hoàn cảnh a ko thể làm j chứ đâu phải do bản thân a, với lại e biết bố mẹ a rất tự hào về a, chẳng mong j hơn việc a học tốt, khỏe mạnh, vì vậy a biết phải làm thế nào để bố mẹ a đc vui và yên tâm về a nhỉ! Đừng tự dằn vặt mình nữa a à. Hãy luôn lạc quan a nhé!!! Cuộc sống có những nỗi đau khó chịu đựng nổi - những người mình thương yêu ko khỏe mạnh nhưng có thể làm được j vì đó là quy luật của tự nhiên, nhưng tự nhiên cũng có nhiều điều thật kỳ diệu vì vậy mà a hãy lạc quan và nghĩ rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bố a nhé!!! E biết là h e có nói j thì a cũng khó có thể mà vui vẻ, lạc quan nên e chỉ mong a biết rằng, a thương yêu lo lắng cho những người thân yêu như thế nào thì mọi người cũng luôn yêu thương lo lắng mong cho a đc bình yên như thế ấy.

Chia sẻ trang này