1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ ngày ta có nhau ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi autumnlawn, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Kô buồn, kô vui..giờ cảm thấy quý chính cuộc sống của chính mình...biết buồn, biết vui, đó là 1 hạnh phúc (dù mình bao giờ cũng bùn nhiều hơn vui) của Cngười..và bất hạnh nhất là khi con người ta chai lỳ cảm xúc..
    Cám ơn em đã mang lại cho a 1 niềm vui, e mang1 thế giới nhỏ bé trong em vào cái thế giới rộng lớn này...cho anh biết nuôi niềm tin..hi vọng.Giò hok hiểu sao, thích nghe ĐVHưng thế...ku cậu sau khi ...cưa Mỹ Tâm kô đổ lại đi hát toàn nhạc vàng:), mà anh giờ thích nghe hắn hát nhạc vàng...thế mới chết^^TH nhỉ !
    Sao Em Nỡ Đành Quên
    Sáng tác: Tô Thanh Tùng
    Ca sĩ: :: ::
    Sao em nỡ đành quên
    bao lời tha thiết mong chờ
    Sao em nỡ đành quên
    chuyện tình đẹp như ước mơ
    Sao em nỡ đành quên
    áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng
    Những con đường quen
    lối đi rồi nay nằm yên đó
    Sao em nỡ đành quên
    kỷ niệm chan chứa êm đềm
    Sao em nỡ đành quên
    cho lòng này đau xót thêm
    Sao em nỡ đành quên
    lúc đi về ai đưa đón
    Những khi buồn ai đến thăm
    còn đâu nữa mà mong
    Nỡ đành quên sao em
    dư âm ngày xưa còn đó
    Thời gian không làm sao
    xóa bao lần tay xiết trong tay
    Nhìn em anh khẽ bảo
    em đừng xa vắng anh
    Sao em nỡ đành quên
    kỷ niệm xưa buổi ban đầu
    Sao em nỡ đành quên
    khi tình anh đã trót trao
    em ơi nếu một mai
    có ai hỏi người tên ấy
    Biết nói gì đây hỡi em
    Mà em nỡ đành quên ./.
    Quên làm sao đc , nhớ T kô biết để đâu cho hết:D ấy chứ
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 30/10/2008
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 30/10/2008
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0

    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 31/10/2008
  3. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    bác này sung sướng quá
    xuất khẩu thành thơ ah?
  4. divedauhoiem

    divedauhoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chắc mới yêu hả anh giai?
    Hồi đầu giai em cũng như anh ấy, nhớ nhung lúc nào cũng nồng nàn cuồng nhiệt, giờ hết rồi
    Nhớ giai hồi mới yêu quá. Giờ có muốn cũng chả bít làm sao cho giai "phát điên" lên vì nhớ mình nữa. Đôi khi cũng thấy hơi tủi tủi, nhưng thôi, sang giai đoạn khác rồi mà
  5. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tại vì là quá yêu e nhưng không thốt ra đc,a chỉ như 1 đứa bé đứng trong góc tối mà không dám chạy ra Ánh Sáng e à...và vì a là người đến sau...và vì e kô dám chắc chắn TC của e, rồi 1 ngày a sợ a sẽ trở thành như người ấy bây giờ
    !!!! A kô có lỗi, e kô có lỗi ...mặcdù biết e đã chịu nhiều dày vò, suynghĩ, ...có phải chuyện của chúng mình đang đi vào ngõcụt kô....a và e cần đếnnhau nhiều hơn thế...
    Không aihiểu
    Vì sao tình yêu tanvỡ
    Như hoa ven mặt hồ
    Tàntheo gió mùa thu
  6. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày nữa trôi qua trong nhớ mong, chờ đợi.
    Anh cũng đã nghĩ rất nhiều, nhiều lắm, rằng chúng ta có thể đi đến 1 cái gì đó kô....và
    Và anh kết luận là CÓ, nhiều người cứ bảo chúng ta ảo tưởng, bạn bè a cũng nói với anh rất nhiều ....giờ muốn nói một lời ...nhưng mà khó,a thì có thể chắc chắn a dám nói từ ấy nhưng e kô chắc chắn TC của chính e , Th à, ....không pahỉ TC của chúng ta nhạt phai đi, mà nó có nghĩa là a và e cần xác định,cần tiến lên,,,vì mình hok còn là 17, 18 nữa .Hay là cần lùi lại , làm những người bạn chân thành và vô tư, để sau này không phải ân hận hoặc hối tiếc vì đã quá vồ vập, nông nổi...
    ANh hoàn toàn tin tưởng e trong lời nói và hành động, thỉnh thoảng e hơi luống cuống và vụng...anh lại càng quý mến , vì chỉ e , duy nhất e mới như thế....
    Anh muốn nghe giọng nói của e, nghe e cười...nhưng tại sao lại xa cách,...phải chăng mình...hữu duyên vô phận
    Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
    Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
    Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
    Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau
    Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ
    Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
    Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em
    Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
    Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay
    Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
    Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn
    http://nhacvietplus.vietnamnet.vn/vn/museum/1790/index.aspx
    Cuộc sống buồn thế đấy , đôi lúc lòng tự hỏi :Tại Sao...?
  7. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    ĐÓ, mình đã chấp nhận "dấn thân" , sao giờ lại buồn, muốn "ngã" thế này !
    A kô hiểu đc, sao a lại có e như ngày hôm nay...sao có mà kô đến đc gần nhau.
    Càng khônghiểu năm ấy ông trời cho sống, mà cuộc sống lại cứ bình lặng...dậm chân tại chỗ thế, kô muốn thế, dù gió to, sóng lớn, vẫn muốn dấn thân
    Khônghiểu sao gia đình và bố mẹ lại ốm đau thế
    không hiếu sao bạn bè càng xa lạ, càng lạnh lùng ....mặc dù mình vẫn như xưa ("à , nó du học đấy, nhiều tiền, sau này về quyền cao chức trọng...."), chũng nó có hiểu mình "đau " lắm không khi chúng nó nói thế, chẳng khác gì người xa lạ, chúng nó có biết mình đã từng lay lắt vất vả kiếm ăn từng ngày ở 1 góc chợ Nga, chúng nó có biết tính mạng bị đe dọa ngay cả những ngày ở Việt Nam chúng nó đang vui vầy tết nhất, chúng nó có biết là hằng ngày chỉ có 2 gói mì tôm và 1 bữa cơm kô?
    Thôi nói ra xem ra mình là người bi quan mất...ko bao giờ muốn mình trở thành người bi lụy....như thế cngười ta đang Tồn Tại chứ kô phải là SỐNG
    Tại sao ông trời cho mình sống...tại vì ông biết mình có khả năng làm việc hơn những người đã kém may mắn hơn
    Tại sao mình vượt qua mọi người, những người cắm cúi mặt mày cày nát trang sách, tại mình có khả năng tiếp thu kiến thức tốt có khi chỉ trong...1 đêm
    Tại sao bố mẹ vẫn giấu bệnh để mình yên tâm học hành
    Tại sao thằng ku em vẫn hay về nhà thăm bố mẹ, mặc dù nó rất bận....nó muốn thay mình chăm soc bố mẹ...
    Tại sao mình lại có những lúc sống trong cảnh đói khổ, cùng cực nơi xứ người....để biết không đâu bằng quê hương mình, để không vác cái mặt dương dương tự đắc của 1 kẻ đi Tây về ...
    Tại sao bạn bè không hiểu mình, để mình phải biết cách thể hiện mình cho người khác hiểu
    Tại sao e đến với cuộc đời mình.....1 cách chân thành , tại sao lại không đến đc với nhau...vì chúng mình cần thử thách...
    Quá khứ khôngbuồn đau và tuyệt vọng, quá khứ là bàn đạp để mình vươn lên
    Vẫn biết có bao nhiêu cngười tự hào và chờ mong mình trở về, mình ,= cái CHẤT của mình đã có e để thêm tự tin vàlạc quan, để nuôi hi vọng trong cuộc sống....
    NGÀY HÔM QUA
    Nhạc và lời: Trần Lập
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ
    Bao xa cách chỉ như một chớp mắt
    Bài ca ngọt ngào tìm quá khứ
    Vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi
    Và cơn mưa nơi đâu đã đến
    Muốn xoá mờ bao vết chân năm tháng
    Hạt mưa buông trong đôi mắt em
    Và anh đã uống trên môi
    Ngàn con sóng vỗ là muôn ước mơ đợi chờ
    Bao bôn ba vẫn sống trái tim thật thà
    Còn nguyên dấu vết
    Bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một ngọn nến thắp lên, vẫn cháy trong bão giông
    Và còn mãi cháy sáng trong đời
    Mãi cháy sáng lung linh màu
    Bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
    Và còn nguyên trong trái tim ta
    Ngày hôm qua
    Bài ca đó theo cơn gió qua
    Rồi tìm đến trong đêm làm cơn mơ
    Cơn mơ thì thầm nhiều ước muốn
    Vẫn khát khao trên đôi bờ mi
    Và anh biết cơn mưa đã đến
    Muốn chôn vùi bao tiếng gọi say đắm
    Chỉ còn trong tim anh vẫn ước nguyện
    Xua hết đám mây đen
    Tình yêu chắp cánh tìm lại phút giây ngọt ngào
    Ŀể biển gọi con sóng sẽ thêm cuộn trào
    Còn nguyên dấu vết
    Bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một ngọn nến thắp lên, vẫn cháy trong bão giông
    Và còn mãi cháy sáng trong đời
    Mãi cháy sáng lung linh màu
    Bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
    Và còn nguyên trong trái tim ta
    Ngày hôm qua
    Dù rằng xa cách nhưng trái tim còn trẻ mãi
    Và trái tim đó sẽ không già
    Và không băng giá
    Trái tim còn vẫn tin ngày hôm qua
    Và tin cho muôn ngày xa
    Bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một ngọn nến thắp lên, vẫn cháy trong bão giông
    Và còn mãi cháy sáng trong đời
    Mãi cháy sáng lung linh màu
    Bên nhau ta sống những tháng năm qua
    Một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm
    Và còn nguyên trong trái tim ta
    Ngày hôm qua...
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=1363
  8. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mình khó thay đổi...và không dễ gì phôi pha bạn à, GF mình cũng thế^^2 đứa "rung rinh" nhau từ...bé rồi ý, mới gì nữa ạ
  9. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Biết nói j đây khi e đã giải thích rồi nhi? ko phải e ko chắc chắn, a nghĩ như thế chẳng khác nào mọi ng sẽ nghĩ e là ng ko có lập trường. e hiểu a nghĩ như thế nào, nhưng h thì quyết định đc điều j?tình yêu mong manh lắm...vội vàng dễ nhầm lẵn a à!!!hãy để mọi chuyện tự nhiên a ạ... e chẳng đòi hỏi j ở a cả, chỉ nghĩ về a và mong a luôn bình yên, vui vẻ...
  10. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzzzz. hôm nay thứ 7,lại 1 ngày nữa...nhớ không nên lời

Chia sẻ trang này