1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ ngày ta có nhau ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi autumnlawn, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    yêu thương mong manh
    Anh, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa
    Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh
    Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay
    Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu
    Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế
    Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao
    Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu
    Hãy yêu thương để có nhau mãi về sau
    Người yêu nhé nhìn em lần nữa
    Hứa một lời sẽ mãi bên nhau
    Và em sẽ nhìn anh và hát
    Em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói
    Dù năm tháng đổi thay người hỡi
    Những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau
    Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến
    Và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai đây về đâu
  2. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Biết nói j đây khi e đã giải thích rồi nhi? ko phải e ko chắc chắn, a nghĩ như thế chẳng khác nào mọi ng sẽ nghĩ e là ng ko có lập trường. e hiểu a nghĩ như thế nào, nhưng h thì quyết định đc điều j?tình yêu mong manh lắm...vội vàng dễ nhầm lẵn a à!!!hãy để mọi chuyện tự nhiên a ạ... e chẳng đòi hỏi j ở a cả, chỉ nghĩ về a và mong a luôn bình yên, vui vẻ...
    [/quote]
    Biết nói gì cho e hiểu....ừh, mongmanh và hi vọng

    Sáng tác: Việt Anh
    Thể hiện: Thùy Chi
    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà.
    Anh như là sương khói, mong manh về trên phố,
    Đâu hay một hôm gió mùa thu.
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo,
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng.
    Đèn gió khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết,
    Quên đi tình yêu quá vô tình.
    Sương giăng hồ Tây trắng, đâu trong ngày xưa ấy,
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
    Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 01/11/2008
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 01/11/2008
  3. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hey girl , hnay e làm gì thế, a hơi bận, kô nt đc cho e , nhớ e nhiều...nãy a vào = blackdiamond507 , thấy e đang post bài = autumn lawn mà kô làm cách nào gọi đc, ....hài hước nhỉ:)
  4. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    today a bận à? chắc bận nên mệt nên a ngủ sớm rùi nhỉ?có lẽ a đã "ngất trên cành quất" rùi nhỉ?, và ko biết có 1 người onl mong gặp a...
  5. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Người ta vừa ra ngoài có 5 ph thôi, e out luôn rồi
    1 tối thứ 7 buồn..........
    Khi cần, em ở đâu???
  6. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    e đây!!! đã out đâu mà bù lu bù loa như con nít bị cướp mất kẹo thế, khuya thế này rùi ai biết a đi đâu nữa, tưởng a "say giấc nồng" rùi
  7. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Không biết today a làm j nhỉ?tối qua a nói today chỉ chơi hok thôi, có j chat nhé!!! thế mà sáng nay a nhắn 1 tin rùi "mất tích" đâu rùi nhỉ? ko biết tâm trạng a thế nào... Có lẽ e đã mang lại cho a quá nhiều suy tư, phiền muộn nhỉ? e đã sai chăng khi quan tâm đến a, chia sẻ với a một cách vô tư...để rồi chẳng mang lại cho a điều j cả, ban đầu e nghĩ đơn giản là bạn bè cũng có thể như thế đc mà bởi vì e quý mến a...nhưng càng chia sẻ...cả 2 đã vô tình vượt qua cái giới hạn tình bạn, nhưng e vẫn nghĩ chưa thể là là tình yêu đc a nhỉ? a cũng nghĩ vậy pko? khi ngta còn phân vân, đắn đo suy nghĩ và cần những lời khuyên thì chưa phải là yêu a à!!! Và a ơi!!! ko phải e ko chắc chắn tc của mình mà e chưa muốn quyết định điều j vào lúc này cả vì e phải học đã, chỉ mấy tháng nữa thôi e ra trg rùi, e muốn mọi chg cứ để tự nhiên như thế...e vẫn quan tâm, nghĩ về a và mong a bình an... chỉ thế thôi, ko đòi hỏi ở a 1 điều j nữa cả và a cũng ko phải vì e mà cố gắng duy trì liên lạc để a buồn hơn, e vẫn còn nhớ a đã từng muốn dừng lại nhưng vì e vẫn muốn duy trì tình bạn nên a ko thể dứt đc nhỉ? có lẽ e đã ích kỷ chỉ nghĩ cho mình...suy nghĩ nhiều thế nhưng biết nói sao cho hết để cho 1 người có thể hiểu nhỉ?khó thật....
  8. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    A ne!!! hãy lắng nghe và bình yên nhé
    Giây phút êm đềm tình yêu nở hoa,
    Lắng nghe cùng ta trái tim muôn đời với cuộc tình say đắm
    Ngây ngất cao vời nụ hôn thần tiên, tình sáng ngời
    Người hãy mang ta cùng hát khúc ca tình yêu.
    Tình hỡi về đây, ta sẽ có nhau
    Niềm thú nào phai, ta mãi còn nhau.Chuyện Tình Romeo Và Juliet / Romeo Et Juliette lyrics on
    http://music.yeucahat.com/song/Overseas/8311-Chuyen-Tinh-Romeo-Va-Juliet~Khanh-Ha.html
    Giây phút êm đềm, lệ giăng bờ mi
    Đắng cay còn không? Xót xa tâm hồn đã qua rồi giông tố
    Ta giữ lâu dài, đừng cho nhạt phai một mối tình
    Người hỡi trăm năm còn nhớ giấc mơ nào phai.
  9. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0

    Đấy , mai lại là 1 ngày lễ nữa e àh, lại nghỉ dài cổ rùi...chắc phải kiếm cái gì mà làm thôi!!!Không, đối với a, đừng bao giờ mặc cảm,tự ti nhé, vì e kô có lỗi, ừh, thì a quá vội vàng , bắt e quyết định, thế quyết định cái gì đây...a Ngốc quá!TC của chúng ta chưa đến lúc ...hướng tới 1 cái gì đó, hãy cứ để như thế .À mà có lần a bảo chúng ta dừng lại, ý a là chúng ta cứ từ từ đã , tại vì a đã hơi...vội vàng, còn e , e kô níu kéo gì hết, đơn giản là cả 2 chúng ta cần tới nhau e à, dù e kô níu kéo, a sẽ níu kéo, vì thực sự đã như thế chúng ta kô thể thiếu nhau...nếu vắng 1 trong cả 2, thì chả ai chết đc đâu, nhưng CS sẽ buồn và trống trải, và những kỉ niệm đã có với nhau, a và e sẽ chẳng quên đc!
    Ngày a mới sang, 2 đứa đều nghĩ là đang "say nắng" , nhưng hơn 2 tháng đã qua...TC của chúng ta, dù là "hơn TB 1 chút" haylà 1 TC gì đó, đều kô phải ngộ nhận e nhỉ ....hãy để cho nó tự nhiên, để thời gian chứng minh, và...để chúng ta cứ mãi hạnh phúc như thế này:D như 2 người bạn hiểu và cảm thông cho nhau
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 10:55 ngày 03/11/2008
  10. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    ĐƠn giản là a nhớ e quá ^^hầy

Chia sẻ trang này