1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ ngày ta có nhau ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi autumnlawn, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    4h sáng...tự hỏi e có ngon giấc kô, sau những phút giây mệt nhọc^^
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    à, đính chính là nếu ng yêu bạn ở SG thì mới 3h sáng thôi.
    Yêu xa thì phải? Nhớ chắc là quay quắt hen. Chia sẻ vì cũng cùng cảnh ngộ.
  3. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Haizz, mình xa cách bạn ấy cả về không gian và thời gian bạn à, đã gần 5h sáng rùi........a nhớ e lắm, kô biết e có biết nỗi lòng này kô, kô thể ngủ đc vì nghĩ tới e,đơn giản là nghĩ về e thôi.....với nhữg khó khăn mà e đang phải đối mặt...
    Em à , đi qua những ngày mưa anh mới yêu thêm những ngày nắng, những cánh hồng trong veo như tiếng hát của em
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 04/11/2008
  4. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngủ muộn thế mà hôm nay lại dậy sớm e à.....kô hiểu đc nữa, kô thể ngủ nướng đc...thế mới tức
    A đang nghe 1 bài hát trong Trai Tim Mùa Thu đấy, tiếng hàn, nhưng mà giai điệu nghe cũng đc....du dương, nhẹ nhàng và sâu lắng , bài hát làm a nhớ đến những buổi sáng nắng vàng và trong lành ngày xưa đi học, những khoảnh khắc ấy chứa đầy uớc mơ ; và đó cũng là khoảnh khắc khi a lần đầu tiên nhìn thấy mùa thu Vàng xứ Nga rực rỡ nhưng yên bình.......
    http://nghenhac.info/nhacphim_pm.asp?iFile=258&iType=22
  5. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    6h30 chiều....1 ngày nữa đã qua ....
    Hôm nay nghỉ lễ....chơi cả ngày, chiều ae rủ đi offline trang web của SV , ae nói chuyện, cũng "hơi"vui.
    Và cũng hết 1 ngày , kô buồn, kô vui, ko cảm xúc, thế đấy, em thì bận...kô gặp đc
    Biết nói gì đây, rồi những ngày bận rộn thế này sẽ cứ thế đến rồi đi, và 1 ngày ...những kỉ niệm sẽ chẳng còn ý nghĩa với 1 ai đó.....Haizzzzz, xa mặt cách lòng mà, kô ai có lỗi cả, chả nhẽ cứ ngày ngày nt cho e, thôi thì nó đến đâu thì đến.....quên nhau cũng đc.
    Đôi khi cngười cứ nói là bận rộn, chả lẽ 1 ngày kô dành đc 5 ph để viết vài dòng cho nhau..........ừh thì bận mà, làm sao mà viết đc. Mình vẫn thế, cs mà , phải cố gắng từng phút giây để kô chán nản, để kô mất hi vọng. Đôi lúc giữa cuộc vui với bạn bè, lại thấy vô cùng cô đơn và trống rỗng, mọi thứ đều nhạt tuếch và vô nghĩa, nhưng làm sao , chả lẽ đi bắt 1 ng xa lạ nào đó NT cho mình, hỏi thăm mình, đó là điều vô lí!
    Hôm nay đi giữa bão tuyết của phương Bắc ,mặc dù mình kô lạnh, mà còn rất ấm vì ae vừa mới liên hoan xong, nhưng tâm hồn vô tình cảm thấy cô độc.....CS vẫn cứ thế trôi, từng cngười hối hả lướt qua , kô 1 lời thở than , kô 1 ánh mắt.
    Vâng, cuộc sống vẫn thế nếu cngười ta muốn thế! Ai chả lo cho cs của riêng mình
    Tối nay phải đi SN thằng e nữa, nó đã có lòng , mời ae mà, thôi cố lên để kô phụ tấm lòng của 1 ai đó ..........
    Những ngày xưa thân ái anh gởi lại cho ai
    Gió mùa xuân êm đưa rung hàng cây lưa thưa
    Anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ
    Đi tìm chim sáo nở ôi bây giờ anh còn nhớ ?
    Những ngày xưa thân ái xin gởi lại cho ai
    Trăng mùa thu lên cao khóm dừa xanh lao xao
    Anh cùng tôi trốn ngủ ra ngồi hiên lá đổ
    Trong bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên dịu hiền
    Đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya thác đổ, anh còn nhắc tên tôi ?
    Đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở, cuộc đời anh có vui ?
    Thời gian qua mau tìm anh nơi đâu
    Tôi về qua xóm nhỏ con đò nay đã già
    Nghe tin anh gục ngã
    Dừng chân quán năm xưa
    Uống nước dừa hay nước mắt quê hương
    Những đường xưa phố cũ thôi nỡ đành quên sao
    Xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh
    Anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ
    Như lời anh nhắc nhở ôi câm hờn dâng ngập lối
    Những ngày xưa thân ái xin buộc vào tương lai
    Anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em
    Chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu giết thù
    Những ngày xưa thân ái xin gởi lại cho em
    Ai còn nhớ hay ai đã quên, ^_^ CS mà, nó vẫn trôi thế thôi, ao còn lại, ai đã đi qua cuộc đời ta ...chỉ còn lại ta 1 mình nơi đây!
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mới có ny được 3 hôm thì cô ý về quê mất tiêu rồi...thế mà cũng nhớ thật...thông cảm với đồng chí này...cố lên
  7. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    ôi , hôm nay mình say thật rồi................
    SN thằng em, ae nói chuyện sao vui vẻ và đơn giản đến thế.....Niềm vui chỉ đơn gỉn là hiểu và thông cảm cho nhau vậy sao! Cuộc sống mà, khi cùng chia ngọt sẻ bùi với nhau thì ngta mới vô tư đc, mình,và tất cả ae đã từng vui vẻ, đói khổ có nhau trong suốt hành trình 4 năm trên xứ người , sao thân thiết đến thế^_^
  8. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ!!! cả 2 đang online nhưng chẳng biết nói j thế là e vào đây viết..., nếu như mọi lần thì chúng ta đã lao vào chat "khí thế" rùi nhỉ? mặc dù ko biết nói j vẫn cứ chat có khi lại làm cho cả 2 ko vui vì những dòng chữ lạnh lùng, ngắn ngủi và vô nghĩa... có lẽ a đang nghĩ e làm bài nên ko chat với e nhiều vì sợ ảnh hưởng, nhưng a có biết đâu...cả ngày nay e ko online đc, tối nay khi onl e chỉ nghĩ đến gặp a chứ chẳng có ý định làm bài j cả... nhưng a có biết đâu vì e chẳng nói j, thật sự e chẳng biết nói j chỉ muốn biết rằng a đang "tobe" và khỏe mạnh... bình yên bên nhau như a vẫn muốn, ko phải e im lặng vì a muốn thế mà vì e thấy ko cần phải bắt bẻ và a hỏi a những câu hỏi mà a phải "ôm đầu" nữa , vì bây giờ e đã hiểu đc a phần nào rùi mà.

    Anh nè!!! có vẻ a hơi mất bình tĩnh và bi quan khi 1 ngày ko onl, ko sms nhỉ?đọc những dòng của a e thấy rằng a nghĩ e chẳng nghĩ j đến a vì 1 ngày ko thấy j nhỉ?và điều đó làm a có những suy nghĩ thật buồn. ko phải quá bận để ko thể liên lạc nhưng a có biết đêm qua e đã mệt đến thế nào hok???e đã ngủ rùi khi a nt nhưng sợ a lo lắng nên nhắn cho a. Cả ngày e bận ko thể onl đc nhưng tối thì ko vào mạng đc, mạng cứ chập chờn, có ngày có khi cả ngày ko onl đc , sắp tới chắc e phải cắt internet rùi.hic!!! có thể sẽ ít gặp nhau hơn, nhưng ko có nghĩa là ko nghĩ đến a và sẽ quên một ngày nào đó như a đã nghĩ...
    Có lẽ a đã ko biết những năm ko hề liên lạc nhưng sâu tận trong tâm hồn e vẫn nghĩ về a (nói chi bây giờ) với 1 nỗi niềm băn khoăn...liệu a còn nhớ đến e?còn nhớ đến những kỷ niệm... và 1 lời hứa (mà ko biết a chỉ nói bâng quơ hay có chủ ý) và có lẽ a hok còn nhớ câu nói đó nữa, nhưng cũng ko còn quan trọng nữa vì a đã ko thất hứa, có thể chỉ là tình cờ và hơi muộn...nhưng chẳng sao cả, giờ ta đang nghĩ về nhau ... thế là đủ
    Chúc a ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp


    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 05/11/2008
  9. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    anh đã đọc ...
    Hqua e gọi cho a mà a kô dám nhấc máy, sợ say rồi làm e tổn thương , con trai mà, nhiều lúc hơi...vô tâm và a cũng kô ngoại lệ đâu hen!Ừh , bình yên bên a - bình yên bên e.Chỉ cần e biết rằng e đối với a vô cùng quan trọng trong CS này
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 05/11/2008
  10. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Anh là a đang lo, chiều nay trêu e thế e có giận hoặc....sock quá kô ....vì có cái gì đó 2 ta chưa thể với tới đc nên phải tạo nên 1 điều ..."chuối" 1 tý để tìm hiểu nhau!Anh hoàn toàn kô có ý xúc phạm Th đâu, a chỉ muốn tạo ra mộtcái gì đấy ...a rất trân trọng những gì mình đã có....kô đc buồn nha
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 07/11/2008

Chia sẻ trang này