1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ ngày ta có nhau ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi autumnlawn, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. s0lotrada

    s0lotrada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    e sẽ cố gắng , sẽ làm quen với những gì e ko thể có
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Những ngày thật mệt mỏi với thi cử, mười mấy năm đi học đã qua biết bao lần thi nhưng sao vẫn ko quen đc, mỗi lần thi lại lo lắng...có lẽ năm cuối rùi nên nhiều áp lực làm cho mình cảm thấy thật sự mệt mỏi, căng thẳng...hy vọng qua mau đợt thi này mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
    Ko phải quá bận học nên ko thể dành thời gian cho ai đó mà vì chẳng còn tâm trạng j nhiều để nghĩ đến TC, nhưng thật ra ko ngày nào mà ko nghĩ ...chỉ là ko nói ra nên có lẽ chẳng ai biết đc. ko biết a thì sao??? a cũng ít viết nhỉ?chắc có lẽ a cũng chẳng có cảm xúc j để viết, bây giờ mới thật sự hiểu câu nói của a "con trai có lúc vô tình, có lúc lại quá nhiệt tình...", có lẽ là như thế...đôi lúc cảm thấy thật xa cách, mong manh...a như người vô hình...
  3. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo không nhớ không thương>???, CS ở đâu cũng không dễ dàng, chỉ có điều con trai phải luôn vững vàng, thấy khó khăn phải vươn lên chứ không than vãn đc cưng à ...Sắp phải thuyết trình rồi, mà = tiếng Nga, nói như sviên Nga và bị hỏi vặn như sviên Nga..a đang cố đây, rồi khó khăn gì cũng qua cả thôi
    À, hnay a làm liều , đi sửa cái điện thoại, mất 500rub, thế là..."2 tay 2 súng" tung hoành rùi:D
    Đó là điều vui, cònđiều buồn là hnay cuối tuần chưa đi chợ đc, kô có gì ăn ...lại kiếm đc mấy cái chân.....gà trong tủ lạnh từ nửa tháng trước....hehe, thảm chưa
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 07/11/2008
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 07/11/2008
  4. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0

    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 08/11/2008
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ở Nga à^^...ngày xưa cũng từng như bác này...cũng 1 mối tình nho nhỏ...h vẫn là 1 kỉ niệm đẹp...chúc mừng đồng chí năm cuối rồi hở..sắp về nhà rồi
  6. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thank bác nhé, vâng...1 chút kỉ niệm đẹp thoáng qua trongđời...cũng thật là may mắn:D
  7. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    buồn ghê gớm...vì cs thiếu 1 cái gì đó.....1 buổi chiều Thứ 7 bình lặngÔi chưa bao giừo cảm thấy mình lười đến thế...lười đến mức kô thèm đụng đến quyển sách luôn, thứ 2 vừa phải thi, vừa thuyết trình....Chài ơi, còn e thì cũng đang bận, sắp thi AV< cầu chúc cho cả 2 đứa vượt qua đc khó khăn này...ai chả có khó khăn cưng nhỉ, quan trọng là mình đối mặtvới nó thế nào thôi:D
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 08/11/2008
  8. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    1 Ngày thứ 7.....như bao thứ 7 khác
    Liệu có những điều đã qua có thể lấy lại đc kô
    Liệu đến 1 lúc nào đó ngta có muốn chờ đợi như mình chờ đợi lúc này kô....
    Và....liệu 1 ngày nào đó mình có còn 1 cảm giác như lúc này, hay tất cả sẽ quên hết
    Câu trả lời là KHÔNG THỂCuộc sống chỉ cho ta cơ hội để làm điều gì đó có 1 lần...và cơ hội đó chỉ có dăm ba phút, nhưng vì lí do bận rộn...và ty tỷ lí do khác mà những phút giây đáng trân trọng ấy qua đi kô bao giờ trở lại .
  9. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ngta đơn giản kô muốn người khác đọc những dòng tâm sự của mình, nhất là người đọc ấy là ng mình yêu quý mà lại kô hề hồi âm lại....Hay chỉ vì tò mò mà đi đòi hỏi những dòng ấy....
    Muốn chấm dứt những tháng ngày thế này...Tất cả sẽ trở về con số 0 , vì 1 ng muốn thế, và ng còn lại không thể ép buộc hay chờ mongmãi đc.....................tất cả sẽ chỉ còn là tình bạn , nếu ta có thể chấp nhận được...
    1 giây phút đã qua, không hề trở lại và anh, 1 người con trai, tự hứa với bản thân là khoảng thời giannhư thế sẽ không hề trở lại
    Forever and One
  10. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    NHỚ.....................................................DẶN LÒNG...........
    I wanna be with you through out my life.
    Now I need little quiteness and walk alone to overcome the hard coming days ...................

Chia sẻ trang này