1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ ngày ta có nhau ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi autumnlawn, 26/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Today e thi ko tốt a à, buồn và lo lắng nhưng cũng thi xong rồi chỉ còn biết hy vọng thôi, sao năm cuối áp lực thế nhỉ? ko đc phép rớt...mà, chỉ ngày mai nữa thôi là e thi xong có lẽ sẽ thấy nhẹ nhỏm hơn. Cuộc sống đầy những khó khăn, nỗi buồn và lo lắng nhiều hơn là niềm vui a nhỉ? nhưng dù sao cuộc sống cũng rất đẹp nếu ta biết cảm nhận nó... e sẽ cố gắng chứ ko ngồi đó ủ rũ than thân trách phận đâu, e đã từng thất bại nhiều trong việc thi cử nhưng e đã cố gắng làm lại và mọi thứ đều tốt đẹp cả, ở một khía cạnh nào đó thì khó khăn và thất bại cũng làm cho cuộc sống thú vị hơn pko a?
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Ko có nghĩ a abc...j đâu, thật đó!!! chỉ là thắc mắc thế thôi. Mà a nghĩ về e như thế thật à?, đã đưa e lên thiên đàng rùi đừng bao giờ để e rơi xuống địa ngục nhé! e chịu hok nổi đâu., vì e cũng rất trân trọng tình cảm của chúng ta, trong tâm trí của e đã tồn tại hình ảnh của anh kể từ "ngày xưa ấy"...nghĩ về a rất nhiều... e luôn nguyện cầu cho những j tốt đẹp và hạnh phúc đến với a.
  3. o0Luna0o

    o0Luna0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi mới yêu cái gì cũng thật nồng nàn và đắm đuối. Chúc hai bạn luôn yêu nhau như thế. Tự nhiên nhớ một ai đó dã man, alo một cái cho đỡ nhớ hihihi !
  4. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Ừh, a nghe ở đâu đó 1 câu nói : Hạnh phúc và thành công là ở trên từng chặng đưòng chứ không phải ở cái đích đến . Không sao cả e à...CS phải có khó khăn, phải có thất bại thì mình mới vươn lên đc chứ....e sẽ buồn, nhưng không đc nản nhé!
  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu biết đâu đấy....hem đc ghen tỵ nhá :D...Lúc này, nhớ về mọi gnười, nhớ về e thế nhỉ, lâu lâu rồi kô đc ngắm e qua WC, buồn thế....e luôn là nguồn động viên cho anh đấy, cưng ạ! Nhớ cưng quá đi Th ơi, a nhớ em nhiều lắm
  6. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Thank Luna , ^_^....từ khi có nhau.....kô hiểu sao yêu cs đến thế
  7. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Từ khi bên nhau....
    Em ko nhận ra được những thay đổi từ mình nữa.Từ 1 con bé nóng nảy,bốc đồng,em đã biết mềm tính và kiềm chế lại.Em ko hiểu sao em có thể thay đổi nhanh đến vậy.Em tự nhận thấy nếu chúng ta cứ càng găng lên,cả 2 cùng khó chịu thì người thua cuộc chính là ty này chứ ko phải ai cả.
    Em ko còn kiểu jẫy nảy lên mà cãi lại anh,mà vênh mặt lên với anh nữa.Em tự nhận thấy mình đã dần chín chắn,đã dần người lớn hơn nhiều.Em thấy chỉ khi nào 2 đứa thật tmái,vui vẻ,thì em sẽ nói sẽ góp í.Điều này ko ai ép buộc em cả,mà em thấy em nên làm,em thấy rất tmái khi nên làm điều này.
    Với con bé bản tính nóng nảy và thẳng thắn như em,để thay đổi ko phải là dễ,vậy mà em đã từng bước khác đi dần.Khi chúng ta tmái nc với nhau,khi cảm xúc cả 2 đứa đã dịu lại,thì cả 2 đứa hiểu vấn đề rất nhanh và hiểu nhau hơn nhiều.
    Có 1 người bạn bảo em đó là nghệ thụât.Nghệ thuật yêu!.Em ko thấy đó là nghệ thuật j,vì nghệ thuật thì hay phải trình diễn,còn em hoàn toàn thấy tmái và tự nguyện như vậy.
    Tất nhiên,Em ko thiếu những lúc dỗi hờn,những lúc jẫy nảy lên với Anh.Nhưng bên cạnh đó vẫn là sự thông cảm,đồng cảm và gần hiểu nhau ở 1 mức nhất định.
    Chỉ thế thôi!.Từ ngày ta có nhau....Đến ngày đó...Ko xa...Em hi vọng như thế!
  8. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Giờ này a đang trên đường về nhà...e biết bây giờ a rất đau buồn, nỗi buồn khó tả được thành lời và dường như ko thể diễn tả đc, e thật sự thông cảm và muốn chia sẻ với a rất nhiều như bằng cách nào đây??? e chẳng thể làm đc j cho a và gia đình a, e cũng buồn lắm. Đêm đó e biết a sẽ ko ngủ đc nên muốn gọi cho a dù a sẽ chẳng muốn nói j và e thật sự cũng ko biết nói j và nên nói j vào lúc đó...chỉ biết rằng muốn ở bên cạnh a chia sẻ cùng a mà ko cần nói j cả. Nhưng e đã ko gọi đc vì phải làm bài tiểu luận với nhóm, chắc a ko biết là e chẳng có tâm trí nào để làm bài, chẳng thể tả đc tâm trạng e lúc đó nữa...
  9. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì bất cứ khi nào người yêu mình gặp chuyện đều lo nghĩ,bất an chỉ muốn bên cạnh mà thôi.NHưng theo tớ nghĩ khi người yêu gặp chuyện gđ mình chỉ nên ntin và còn lại để anh ý bình tĩnh và có thời jan để giải quyết.Chứ ko nên hỏi han nhièu,chắc chắn anh í sẽ biết ơn lắm đấy.Khi anh ý xong việc anh ý sẽ gọi lại cho mình,là người yêu nên ko phải chuyện j gđ anh ý cũng nói hết cho bạn được.Nên hãy tôn trọng và là nơi anh í yên tâm nhất!
  10. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Lại là những chuyến đi....
    Cuộc sống đã rẽ sang 1 hướng khác, thực tế hơn, rõ ràng hơn ...
    Cám ơn em .....
    Hnay, ngày mai, và xa hơn nũa, mình đã sẵn sàng cho những thử thách mới, vì chẳng còn nỗi đau nào quá lớn nữa....

Chia sẻ trang này