1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nghệ An tới thành Man và văn hóa “ăn xổi”!

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi dovantu123, 14/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dovantu123

    dovantu123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Trong cùng một ngày, người hâm mộ tại Việt Nam được chứng kiến hai cuộc thư hùng đầy cảm xúc. Một ở gần, một ở xa, từ Nghệ An tới Manchester.

    Hiệu ứng “Công Phượng & đồng đội”


    Hoàng Anh Gia Lai đi đến đâu, nơi đó… náo loạn đến đấy. Đừng đổ lỗi cho truyền thông, vì nhiệm vụ của họ là truyền tải những gì chân thực nhất và tất nhiên, cần phải chút câu kéo người đọc và người xem nữa. Còn khán giả mới là người quyết định đặt bộ não và trái tim hướng về đâu. Cứ nhìn cái cảnh người ta chen chúc tới mức sẵn sàng ùn đẩy lẫn nhau để mua bằng được tấm vé xem Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đấu với Sông Lam Nghệ An (SLNA) thì rõ.

    [​IMG]

    Khán giả Nghệ An bất chấp nguy hiểm để xem trận SLNA-HAGL​


    Họ là những người hâm mộ Sông Lam, nhưng bao nhiêu phần trăm trong số đó nháo nhào lên vì các cầu thủ đến từ Phố Núi. Lâu lắm rồi sân Vinh mới phải sợ… vỡ, đến nỗi ban tổ chức chỉ dám phát hành số vé và giấy mời ít hơn cả sức chứa sân. Chưa năm nào mà các sân đấu ở V-League lại làm ăn “không hòa thì phát” thế này, nhưng đó là khi họ đón tiếp HAGL. Nơi nào người ta cũng háo hức được xem “Công Phượng & đồng đội” thi đấu như thế nào. Tò mò, hiếu kỳ và theo số đông, bao nhiêu người muốn xem họ đá, hay chỉ muốn nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt?

    Đúng là hiệu ứng HAGL làm V-League sôi nổi hẳn lên và cũng giúp cho nhiều đối thủ của HAGL thi đấu “nhiệt” hẳn lên. Nhưng đá “nhiệt” không có nghĩa là đá “láo”, đó là lời của HLV Ngô Quang Trường trước trận đấu trên sân Vinh, khi người ta cho rằng một đội bóng có tiểu sử chuyên “chặt chém” như sẽ triệt hạ những thế hệ tương lai của bóng đá nước nhà. SLNA đã làm đúng theo lời nói của ông thầy họ Ngô, đá đẹp và thắng đẹp, như một lời khẳng định lò đào tạo Sông Lam với truyền thống bao năm sẵn sàng tặng cho lò đào tạo HAGL-Arsenal JMG non trẻ những bài học hữu ích.

    [​IMG]

    Công Phượng và đồng đội vẫn trắng tay trên sân khách
    Công Phượng dù có đi bóng hoa mỹ thế nào, Tuấn Anh có cầm trịch giữa sân tốt như thế nào thì cũng không thể vực dậy một HAGL căng cứng về tâm lý mỗi khi làm khách. Họ đã xa nhà 4 vòng đấu và toàn thua, chỉ “tệ” ít hơn đội cuối bảng Đồng Nai với 5 trận trắng tay trên sân khách. Nhưng các cầu thủ trẻ của HAGL tệ nhất ở khâu ghi bàn trên sân khách với chỉ 2 bàn thắng từ đầu giải. Đừng dùng những mỹ từ để ca ngợi thứ bóng đá đẹp mà không biết ghi bàn và giành chiến thắng ấy.

    Người ta bắt đầu nói đến chuyện “ăn xổi” từ lứa cầu thủ tài năng của học viện HAGL-Arsenal JMG, khi để tất cả những Công Phượng hay Tuấn Anh chinh chiến ở V-League quá sớm. Vẫn biết để trưởng thành cần phải va chạm, nhưng những thất bại liên tiếp liệu có để lại những dư chấn tâm lý cho những cầu thủ mới mười chín đôi mươi?

    Và cả khán giả nữa, những người “ăn xổi” khi muốn xem những tài năng của HAGL-Arsenal JMG thi đấu, liệu họ sẽ một lần nữa chen chúc giành lấy từng tấm vé, hay bỏ ra cả một khoản tiền lớn cho giới phe vé chỉ để vào sân. Câu trả lời sẽ đến vào một năm nữa, nếu như HAGL không chạm tới bi kịch là xuống hạng!

    “Ăn xổi” ở thành Man

    Trận derby thành Manchester cuối tuần qua vẫn nóng bỏng như suốt trong lịch sử của hai đội bóng, nhưng đọng lại sau thất bại 2-4 của Manchester City trước kình địch cùng thành phố lại là tương lai của HLV Manuel Pellegrini. Chưa đầy một năm trước, Pellegrini là người hùng đã đưa Man City vô địch Premier League và cúp Liên đoàn, vậy mà giờ đây, vị HLV người Chile có khả năng sớm bị sa thải vì gần như chắc chắn tới 99%, đội bóng sẽ trắng tay ở mùa giải này.
    [​IMG]

    Sau vài trận thua, Pellegrini có thể mất tất cả​
    Từ những đấu trường cúp, cho tới những mục tiêu quan trọng như Champions League và Premier League, Man City đều hụt hơi trong những giai đoạn nước rút. Và tất nhiên sai lầm nào chăng nữa đều thuộc về Pellegrini, người sẽ giơ đầu chịu báng. Mất việc trong thời đại này chẳng là điều gì quá mới mẻ, vì đừng nghĩ những ông chủ lắm tiền từ Trung Đông sẽ kiên trì để làm lại, như thời của Sir Alex Ferguson ở MU. Cơ hội không có nhiều và con người ta cũng không còn nhiều kiên nhẫn để tạo dựng một đế chế vững bền kiểu MU trong khoảng 2 thập kỷ.

    Đồng tiền chi ra phải mang lại hiệu quả ngay lập tức, Man City luôn chi ra nhiều tiền nhất tại Premier League để mua và trả lương cho cầu thủ nhằm mang lại thành công. Khi mọi thứ đã có trong tay và thành công bước đầu đã tới, những ông chủ còn đòi hỏi phải hơn thế. Và khi thất bại, mọi thứ đều có thể bị đập bỏ để xây lại từ đầu.

    Bóng đá vốn vẫn phũ phàng như vậy. Không có gì là hoàn hảo và không có gì là trường tồn, ngoại trừ thứ tình yêu mê muội với nó. Người ta có thể bỏ ra cả một số tiền và công sức không nhỏ chỉ để thỏa tính tò mò xem vài gương mặt được đẩy hình ảnh lên quá sức tưởng tượng. Và người ta cũng có thể bỏ ra cả đống tiền để phá bỏ đi những gì mà từng được ca ngợi chỉ sau một vài thất bại
    Trích nguồn tin thể thao tintuc.vn

Chia sẻ trang này