1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Nghị quyết của TP Westminter đến 1st Amendment

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi kieuphong, 11/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Muthafuka

    Muthafuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    tóm lại là thế này. cái resolution này hiện giờ chẳng có gì sai trái cả. nó không đi ngược lại hiến pháp, đơn thuần là bởi vì những gì người đề ra nghị quyết dự định ban đầu (cấm không cho communist vào GG và westminster, không cho give speech... thế này thế kia) đã phải thay đổi. việc GG (và có thể là westminster) thông qua nghị quyết này không thể hiện một cái gì giống như một chiến thắng to lớn như các bác Việt kiều mong đợi. Nó đơn giản là một lời cảnh báo với các bác cộng sản là ở GG (và WM) có nhiều VIệt kiều, thế thôi. các bác có thể treo biển trước thành phố là bọn tớ không welcome communists, nhưng nếu communists vào thành phố, give speech... thì các bác cũng chả làm được gì ngoài chuyện biểu tình phản đối.. mà việc này thì hình như các bác làm từ trước tới giờ rồi. chả cần phải chính trị gia cộng sản mà ca sĩ cộng sản, nhà văn cộng sản các bác cũng phản đối tóm lại là cái nghị quyết này có tác dụng tinh thần, để các bác sảng khoái tí khi ở trong WM và GG (có một cái term mới cho cái này: gọi là thủ dâm tinh thần ) việc thông qua một nghị quyết như thế này có lẽ chẳng có gì là đặc biệt, chỉ cần các bác thích cái này đông là được rồi. ví dụ như dân Jewish ở Phoenix muốn thông qua nghị quyết không welcome dân Palestine, chắc là ok ngay thôi.
    còn chuyện người Việt có kỳ thị Việt kiều không. xin thưa là không. ngày xưa ở trong nước, quả tình tôi không ghét Việt kiều. việc nhà nước VN điều hành đất nước ra sao, quả thực cũng có những điều không vừa mắt vừa tai. nhưng,
    thứ nhất, dù gì đó cũng là những người đại diện cho đất nước tôi đang sống. nếu như họ có gì sai trái, người Việt Nam chúng tôi là những người sẽ dần dần thay đổi nó chứ chúng tôi không cần một nhúm người lưu vong ở nước ngoài, đa phần trong số họ không biết được bao nhiêu về hiện thực của Tổ quốc, chỉ dẫn cho chúng tôi.
    thứ nhì, từ khi sang Mỹ học, tôi mới thấy được một hiện thực là Việt kiều ở đây, trí cao thì ít, trí lùn thì nhiều. người trí thức ở đây thì rất đáng trọng vì họ thực sự giỏi, nhưng đa phần là những người mù tịt về mọi thứ, làm mọi thứ để kiếm tiền, co rúm trong cộng đồng Việt Nam bé tí, một chút tiếng Anh cũng không biết.... cái này lại càng làm cho tôi thấy là các bác VK chả có tư cách gì để dậy cho chúng tôi về tự do, dân chủ
  2. mikim

    mikim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    to Muthafuka
    heheheheheheh thế là cậu cũng đồng ý rằng "cái resolution này hiện giờ chẳng có gì sai trái cả. nó không đi ngược lại hiến pháp" rồi chứ nhể . Chả hiểu cái anh nhớn của VN nào đó mà nghe cậu phát biểu đi ngược với nhận định của nhà nước CSVN như thế thì có coi cậu là .... cá mè một lứa với bọn người ********* " suốt ngày chỉ chăm chăm quay về chửi đất nước, chửi cộng sản... " không nhể
    Chả hiểu ở đất nước xã hội công bằng, văn minh dân chủ gì gì đó thì nếu cậu không đồng ý với chính sách đường lối nhà nước thì có được quyền thể hiện quyền công dân của mình để làm một phát "thủ dâm tinh thần " cho "sảng khoái tí " như bọn ********* nước ngoài không nhể . Hay là các cậu lúc nào cũng có người cho ăn cho uống , lo chỗ nằm chỗ ngủ nên sướng như .... tiên vì thế chả bao giờ có nhu cầu phải biểu tình , phản đối hay phải suy nghĩ mình đang ăn giề và đang ngủ ở đâu cả
    cậu yêu mến "những người đại diện cho đất nước tôi đang sống" cho dù "việc nhà nước VN điều hành đất nước ra sao, quả thực cũng có những điều không vừa mắt vừa tai" đi nữa thì là quyền của cậu . Tổ quốc VN chả phải là của riêng cậu . Nếu "nhúm người lưu vong ở nước ngoài" không thích những người đại diện đó thì họ có quyền bày tỏ thái độ với những đại diện đó không nhể ? Nếu họ muốn xây dựng tổ quốc VN theo đường lối của họ thì họ có quyền bày tỏ đường lối của họ cho mọi người dân VN được không nhể ?
    Hằng năm có 2, 3 trăm ngàn VK về thăm quê hương (xấp xỉ 10% tổng số VK), các báo chí điện tử trong và ngoài nước đều được các VK truy cập dễ dàng , cậu căn cứ vào đâu để cho rằng "đa phần trong số họ không biết được bao nhiêu về hiện thực của Tổ quốc" ??? Theo cậu thì VK cần phải làm gì nữa để hiểu rõ hơn "hiện thực của Tổ quốc " ??? hay là có những nguồn thông tin ..... mật mà chỉ người việt trong nước mới được tham khảo . Ngược lại thì có bao nhiêu phần trăm dân VN được ra nước ngoài ? Bao nhiêu phần trăm dân VN có khả năng và được tự do truy cập mọi nguồn thông tin trong và ngoài nước ??? Câu nhận xét "đa phần dân chúng VN không biết được hiện thực về đời sống của người Việt hải ngoại " có cơ sở hơn là câu nhận xét của cậu đấy nhá
    Tớ chả biết cậu đã được tiếp xúc với bao nhiêu Việt kiều từ ngày cậu được sang mỹ học . Tớ nghe có ai nói rằng "hãy cho tôi biết bạn của anh, tôi sẽ cho biết bạn là người thế nào" không biết câu nói đó có đúng cho cậu hay không ??? . Tớ thì không có hân hạnh được quen biết nhiều như cậu nên để đánh giá một nhúm người nào đó thì tớ dùng những con số thống kê . Vừa có cơ sở xác đáng , vừa không bị coi là .... cá mè một lứa . Tớ nghĩ cậu cũng nên tập lối đánh giá người khác trên cơ sở khoa học hơn là theo những cảm tính .... cùn đi chứ nhể .
    câu nhận xét của cậu về Việt kiều là "những người mứù tịt về mọi thứ, làm mọi thứ để kiếm tiền, co rúm trong cộng đồng Việt Nam bé tí, một chút tiếng Anh cũng không biết.... " chả biết có đúng với đa phần người việt ở cali không nữa ? Nhưng tớ nghĩ là chắc chắn đúng với người việt .... trong nước đấy chứ
  3. F23

    F23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Bài trích từ Muthafuka
    bác cssu nói nghe không chấp nhận được. tôi đã không muốn nhúng tí nào vào cái vụ vớ vẩn này nhưng nói như kiểu các bác Việt kiều ở đây chứng tỏ các bác thực ra cũng chẳng hiểu biết gì nhiều.
    các bác cho rằng nhà nước VN cần cộng đồng VN ở hải ngoại... cái này có thể đúng, các bác có tiền, về mặt tài chính, có được các bác là cái tốt. thế nhưng thưa với các bác, chưa chắc người VIệt trong nước đã cần đến các bác. nói chung thanh niên Việt trong nước như chúng tôi không cần tới những người có tinh thần căm thù đất nước như các bác. các bác bảo là nhà nước VN khác với người VN... xin thưa với các bác, cái nhà nước này có dở tới đâu thì hiện giờ nó cũng đang đại diện cho dân tộc VN. người Việt Nam hiện giờ, ít hay nhiều, cũng được coi là người cộng sản. các bác có khinh dân Bắc Việt không? có lẽ 50% không, chắc cũng tới 50% là có. về mặt dân trí, tôi đã được hân hạnh qua Little Saigon và nhiều nơi khác trên đất Mỹ, tiếp xúc đại khái người Việt ở quanh đây... người Việt trí thức, tôi có cảm giác, đã chạy sang hết East Coast rồi. người Việt ở Cali, nói các bác đừng giận, văn hoá hơi bị lùn. cho nên chuyện người Mỹ nghi ngờ khả năng chính trị của các bác cũng là chuyện thường tình bọn chúng nó cũng nịnh các bác vì có lẽ các bác có tiền những mà tiền các bác Cali làm ra ở đâu, các bác tự biết lấy nhé người Việt ở Mỹ đứng ở đâu trong xã hội, các bác tự biết lấy nhé những điều này xảy ra đều có nguyên do của nó, đều do những việc các bác đã và đang làm.
    tóm lại, thưa các bác, không ai hoan nghênh gì việc các bác chống lại những người đại diện cho Tổ quốc mình. "No communist zone", haha, trò đùa... những Việt kiều tiến bộ đều đã quay về với đất nước, đều đã quên đi chuyện xưa. còn các bác chậm tiến, bản thân ở giữa lòng nước Mỹ mà chưa chắc đã hiểu một tí chút về văn hoá Mỹ, về chính trị và đời sống Mỹ, suốt ngày chỉ chăm chăm quay về chửi đất nước, chửi cộng sản... sống như thế vui lắm ạ?
    ********************************************
    Anh chán chú túm lông gà nầy quá, anh thấy chú càng học ở Mỹ, nhưng hình như càng ngày chú càng đi thụt lùi thì phải. Ăn nói thì thiếu suy nghĩ nếu không muốn nói là rất hồ đồ và hơi bị ngu. Anh không rảnh và cũng không thích tranh luận nhiều, anh copy nguyên văn bài của chú và những chử anh bôi đỏ chú đọc và suy nghĩ lại xem. Trình độ của một sinh viên năm thứ 3 Amherst College màlùn đến thế nầy sao? Chán vật.
    Được F23 sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 19/05/2004
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cậu này vui nhỉ! Còn kéo tớ vào cho được!
    Mỹ là Mỹ, VN là VN. Chưa thể đem chuẩn của Mỹ áp dụng cho VN và ngược lại. Nói thế hi vọng cậu hiểu.
    To all: Đừng hướng chủ đề về NNVN. Đấy là nội quy của TTVN! Nếu chúng ta còn muốn có nơi để trao đổi thì đừng vi phạm luật chơi. Cho dù có công bằng, tự do, dân chủ gí gì hay kô thì luật chơi cũng là luật chơi, ta nên tôn trọng.
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Topic này trở nên ăn khách hơn tôi tưởng ... tiếc là trình độ tiếng Việt of tôi chưa đủ mức để hiểu hết những lập luận of các bạn trong đây ... tôi rất khâm phục tài ăn nói vững chắc of bác mikim ... chiến tranh giữa Nam và Bắc đã chấm dứt từ năm 1975 mà máu thù hận of 1 số người vẫn không nguôi ... điều mà tôi ngạc nhiên là sự căn phẩn của các bạn trẻ ở miền bắc còn cao hơn là sự thù hận of con cái of những người thuộc chế độ cũ ...
    Nếu trong 1 ngày mà bạn mất đi tất cả từ người thân cho đến sự sống thì chuyện không thích hay thù ghét người trực và gián tiếp gây ra thì là hẳn nhiên ... nhưng các bạn là những người sanh ra và lớn lên ở chế độ hiện tại , có cái diễm phúc là không bị cuộc sống lưu vong như chúng tôi , thì sao lại căn phẩn , thù hận người đi ngược lại chế độ mình tôn sùng đến thế ?
    Ngày xưa những người ngoài Bắc vào Nam thì hay nói câu sinh bắc tử nam ... còn ba tôi thì lại là sinh nam tử bắc ... một chuyến đi để cải tạo tư tưởng thì viễn vĩnh không về ... mà thân xác thì đang chôn vùi nơi cánh rừng nào đó ngoài bắc . ... Hận thù thì sao ? không hận thù thì sao ? có thay đổi được gì ? sanh ra nơi nào thì theo chế độ đó không có chọn lựa ...
    Bản thân tôi , từ nhỏ lưu vong sống tại Mỹ ... được đào tạo bằng nền giáo dục không có ***g chính trị vào đó , nên tôi không hề có sự thù ghét ai cả ... mà chỉ sống với 1 quan niệm rất là thực tế ... lo tốt bản thân mình rồi hẳn nói đến chuyện thiên hạ ... Sau bao nhiêu năm lưu vong , những đứa trẻ tại hãi ngoại đã trưởng thành ... 1 số thì lo tạo cho mình có cuộc sống sung túc , quên đi quá khứ , số khác thì vẫn tiếp tục theo gót ông cha , tiếp tục đấu tranh , xã lăn vào sự nghiệp chính trị ... và cũng có 1 số muốn nhìn về phía trước đem tài sức để về giúp cho dân VN ... tôi là 1 trong số người of nhóm thứ ba này ... thực sự muốn đem tài , sức mình về VN giúp dân VN ... chế độ nào cũng mặc , miễn sao giúp được cho dân nghèo là đủ .
    Cách tuyên truyền chính trị ngày trước nếu đem áp dụng để thuyết phục hoặc làm thay đổi cách nhìn of tuổi trẻ ngày nay sẽ không còn hiệu quả nữa ... vì họ có nền giáo dục khác , có lối suy nghĩ công bằng hơn và đòi hỏi mọi sự việc phải chứng minh bằng hành động chứng minh hơn là lời nói suông ... vì thế khi tôi đọc bài of [nick] muthafuka [/nick] ....
    trí cao thì ít, trí lùn thì nhiều. người trí thức ở đây thì rất đáng trọng vì họ thực sự giỏi, nhưng đa phần là những người mù tịt về mọi thứ, làm mọi thứ để kiếm tiền, co rúm trong cộng đồng Việt Nam bé tí, một chút tiếng Anh cũng không biết.... cái này lại càng làm cho tôi thấy là các bác VK chả có tư cách gì để dậy cho chúng tôi về tự do, dân chủ ....
    những lời nói thế này chỉ làm cho những người không có dịp tiếp xúc với nhiều người trong nước hiểu và đánh giá sai lầm về mọi sự việc mà thôi .
  6. Muthafuka

    Muthafuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    bác gerbich đừng giận. nếu có gì nói sai thì cúi đầu tạ lỗi với bác mấy cái.
    như tôi đã nói, tôi cũng biết có vô số chuyện bất cập bây giờ ở tại VN. nhưng các bác ở hải ngoại quả thật có ít tư cách để xen vào chuyện ở nhà. như tôi đã nói, đầu tiên là các bác có ít hiểu biết về mọi chuyện ở nhà. bác mikim bảo là một năm có khoảng 2 3 trăm k các bác vk về nhà chơi, cái àny không đủ nói lên gì về chuyện các bác hiểu hay không hiểu các người Việt bây giờ sống và suy nghĩ. cứ đọc báo chí của người Việt bên này thì thấy, các bác chưa hiểu người Việt nghĩ gì về thể chế nhà nước hiện tại, nghĩ gì về sự chống đối của Việt Kiều với nhà nước VN. các bác cho là nhà nước VN là một nhà nước chỉ biết chèn ép dân, chẳng làm gì được nhiều cho dân ngoài việc cấm không cho họ lên tiếng nói? các bác nghĩ là người Việt ai cũng nghĩ như các bác, ai cũng căm phẫn, chỉ chờ cơ hội là xông lên lật đổ chính quyền? các bác hơi bị nhầm... cái nhà nước cộng sản này, cho dù nó có sai trái gì, cũng đã làm được hơi bị nhiều cho dân VN. trừ khi các bác có học vấn, có hiểu biết, có sự độ lượng để nhìn nhận xã hội VN, nếu không chẳng bao giờ các bác có thể thực sự hiểu được. Mọi người ở nhà sẽ hoan nghênhcác bác vô cùng nếu như các bác BỎ QUA CHYỆN XƯA và trở về để hoà nhập với xã hội VN hiện tại. còn nếu các bác về VN chơi rồi quay về hải ngoại lại tiếp tục bù lu bù loa chê bai xã hội VN, chống đối chính quyền VN, người trong nước sẽ ngày càng có ác cảm với các bác. những người đại diện cho chính quyền VN chính là những người đại diện cho nhân dân VN, cái đó không gì có thể thay đổi. người Việt Nam có thể bất đồng ý kiến với chính phủ nhiều chuyện, nhưng nếu lá cờ đỏ sao vàng bị sỉ nhục thì ai có lương tâm cũng sẽ rất căm phẫn. tôi nói như thế này không phải để sến hoá câu chuyện mà là để nói thật với các bác cảm xúc của tôi và, tôi tin, của đại đa số người Việt như tôi. còn chuyện tôi cho là cái resolution kia không unconstitutional có làm cho tôi bị liệt vào hàng ********* không ấy à? có lẽ bác mikim sẽ bất ngờ lắm, nhưng mà không bác ạ. tôi biết nó ko có gì đi ngược hiến pháp Mỹ và tôi nói thế, cái đó tôi có quyền, ở đất nước tôi chả ai cấm tôi làm việc đó cả (với lại ở VN có ai để ý xem một cái thành phố bé tí bên Mỹ làm gì và dân Mỹ đang đùa nghịch với hiến pháp của mình ra sao đâu.)
    báo cáo bác gì biết cả trường cả năm học của tôi. khâm phục bác! tôi học Amherst College có nhiều người biết, năm thứ ba thì chắc chẳng mấy ai. bác nêu chi tiết thế ra để làm gì? để doạ ngầm là mày không bớt nói đi thì năm sau tao bay từ Cali sang để vặt cổ mày à
    thôi, tóm lại chúc các bác vui. chúc các bác gg và westminster thủ dâm tinh thần thật sướng.
  7. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Để giữ hoà khí và tránh đi quá chủ đề.
    Tôi tạm thời khoá topic này lại. Mong các bạn thông cảm.
    Nếu các bạn vẫn còn khúc mắc có thể PM trao đổi cá nhân với nhau.
    Rất mong các bạn thông cảm.
    Chúc các bạn vui!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này