1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ ngữ_Cuộc sống

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi oh_myfriends, 06/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Từ ngữ_Cuộc sống

    Tất cả những gì mà bạn trải qua trong đời thường bao gồm vui_ buồn,thất bai_thành công ,bất hanh_hạnh phúcđược gọi tên Cuộc sống.Nếu có cơ hội suy nghĩ thật lâu để chọn cho mình một từ để miêu tả bản chât của cuộc sống,bạn sẽ quyết định từ nào?
    Riêng Linh xin được chọn Tuần hoàn vì đó hầu như là quy luật của cuộc sống .Một lần nào đó bạn hãy dừng chân đứng lại ngẫm xem có phải khi bạn đang phấn khích trong thành công thì bỗng nhiên bạn mắc phải sơ suất,bạn thất bại.Hay lúc bạn tưởng như mình đã chịu bất hạnh đến cùng cực và bạn ngước lên nhìn xung quanh để bắt gặp ánh mắt thương yêu quan tâm từ một ai đó,bạn thấy mình hạnh phúc hơn một chútTrong thi ca VN,Nguyễn Công Trứ đã từng đề cập rất thấu đáo tính tuần hòan của cuộc sống:
    Được mất dương dương người tái thượng
    Khen chê phơi phới ngon Đông phong
    Có đắng cay mới hiểu thế nào là ngọt ngào,có mất mát thì mới hiểu mình đã từng may mắn như thế nào để ngay lúc ấy bạn trân trọng hơn những gì mình đang có...
    Lại tham lam khi chọn thêm Dung hoà.Nếu như Tài năng cần Nổi trội thì Cuộc sống cần Dung hoà.Người biết dung hoà trong mọi quan hệ đời thường mà vẫn giữ được bản sắc của riêng mình thì đó là người thành công về xã hội.
    Đó là ý kiến của riêng Linh,còn các bạn thì sao??
  2. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Mr. Lao Tu có một chữ hay đáo để: "Biết"
    Còn tớ thì chọn chữ "Dịch".
  3. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Biết mới có Dịch, không Biết liệu có Dịch được không ?
  4. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Chữ Dung hòa của em Linh nghe được đấy. Nhưng không phải ai cũng làm điều đó được đâu em ạ. Giữ cho mọi thứ quân bình, nhưng vẫn giữ được bản sắc của mình thì trước tiên xác định xem bản sắc của mình là gì đã. Nội cái chuyện này thôi cũng mất thời gian rồi.
    Còn cái chữ tuần hoàn thì e rằng không hợp lý lắm. Vì thời gian luôn kéo mình đi về phía trước, đâu có được quay lại đâu mà tuần hoàn?? Nếu dùng hình ảnh xoắn ốc thì có vẻ hợp lý hơn. Thất bại-thành công-thất bại-thành công. Lần sau tưởng như giống lần trước, nhưng lại khác nhau. Có thể là tốt hơn hay xấu hơn vì đã rút được ít hay nhiều bài học. Tóm lại là không thể lặp lại được.
  5. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Nếu được chọn tớ sẽ chọn chữ " NHẪN "
    Muốn làm nên việc lớn thì không thể lấy chữ Dung làm đầu được ... Chữ Biết cũng hay ... Nhưng có vẻ không giống với một người có chính kiến bởi có thể thay đổi lập trường bất cứ lúc nào ...
    Còn riêng chữ Nhẫn thì .... chẹp ... có nhiều cái hay ... mà sao bây giờ không nói nổi nè trời ..Tức ghê
  6. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn là đao xuyên tâm(đây là cách chiết tự của người xưa),chỉ cần nói vậy thì bất cứ ai cũng có thể hiểu thấu đáo ý nghĩa của từ này!Nhưng liệu ta có Nhẫn được ko khi người thân,bạn bè, những người ta yêu thương đang bị tổn thương?Nếu March chọn Nhẫn thì chắc phải chọn thêm Nhân nữa!
    Tuần hoàn ở đây xin được chọn với sắc thái uyển chuyển nhất,Linh xin đề cập đến nó với khía cạnh bản chất chứ ko phản là trạng thái.Linh đã từng nhận ra rất nhiều điều khi nghe câu nói:Cái chết là khởi nguồn của sự sống và đích đến cuối cùng của sự sống là cái chết.Nghe có vẻ nặng nề nhưng thật sự Linh thấy rất hay.
  7. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Theo objectivism thì Biết hay Không biết gì thì sự vật vẫn đang Dịch
  8. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    A, có bạn nào có hứng thú với cognitive science không vậy? Hình như vụ này ở VN hơi bị tụt hậu so với thế giới, khoảng hơn 30 năm
  9. marchduc

    marchduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn ... thực sự trong đó có nhiều ý nghĩa ... Nếu nhìn người thân và bạn bè đang bị tổn thương nhưng vì một mục đích lớn đang theo đuổi mà nhịn được thì gọi đó là nhẫn nhục . Biết là khó , nhưng M thấy chỉ có những người làm được như vậy thực sự là người tài đấy ...
    Dĩ nhiên chữ nào cũng hay .. Nhưng hình như mỗi người đều chọn cho mình một chữ mà mình cho là hợp với mình , cái mà mình thiếu trong cuộc sống ,đúng không ..?
  10. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thấy chủ đề này cũng hay mà sao ko ai tham gia hết dzậy???

Chia sẻ trang này