1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự nhắc nhở mình

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi isachick, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Nhắc mình yêu thêm Tican_SG ngày mai thôi ....mốt tính tiếp
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Không được khóc!
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Đã xác định mục tiêu rồi, nằm trong tầm tay cả.......cố lên nào heo
  4. xitrum_conuongsg

    xitrum_conuongsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    2 năm thui, thời gian ngắn mà, sẽ chờ được, sẽ làm được, chắc chắn thế...Kế hoạch 2 năm bắt đầu ^^
  5. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhịn một tiếng sóng yên gió lặng - Lùi một bước biển rộng trời cao
  6. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ đưa chúng ta đi xa - Chỉ có trái tim mới đưa chúng ta về nhà
  7. isachick

    isachick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Không thể tạo ra hạnh phúc - Chỉ có thể lắng lòng cảm nhận hạnh phúc
  8. hoanwin

    hoanwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  9. hoanwin

    hoanwin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã có những suy nghĩ giống mình! mình cũng nghĩ như bạn vậy nhưng quả thật nhưng người không gọn gàng và nhanh nhẹn khi ở với mình thì dễ bị mắng lắm, hơn nữa khi về gia đình làm bản thân cũng có hơi hơi áp lực. Theo mình và một số người lớn tuổi thì đó là tính tốt tuy giờ có thể già trước tuổi nhưng càng về gia đình riêng thì đó là thói quen rất tôt! mà con người là nô lệ của thói quen mà! Thông cảm và chia sẻ!
  10. vitquaydatinh

    vitquaydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho chúng tôi biết những vấn đề của bạn, đừng nghĩ rằng mọi chuyện đang xấu đi, đừng hoang mang và sợ hãi và hành động vội vàng đơn độc, chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn. Hãy chia sẻ với chúng tôi các vấn đề của bạn, thành thực và đừng ngại ngần. chúng tôi thực sự muốn lắng nghe.... http://www.tuvanaz.com

Chia sẻ trang này