tự nhận xét về bản thân tôi là một người của sự thất bại,thế nhưng tôi không chịu lùi bước đâu,tôi sẽ vượt qua được tuy đôi lúc tự thấy mình thật bất tài.Tôi nóng tính,luôn bày tỏ rất thẳng thắn suy nghĩ của mình,dù buồn đôi lúc tôi vẫn cười. khunglong
Khong sao ban a,cuoc doi ai cung gap that bai.Va moi lan vap nga la mot lan kinh nghiem song! Mien sao ban hay co gang het suc minh la duoc,hay yeu doi,luon tu tin vao ban than..Roi 1 ngay nao do ban se lam duoc nhieu dieu ma minh ko nghi la se la lam dc! Chuc thanh cong./ MAFIA_Moscow
Tớ cũng là một kẻ gặp nhiều thất bại đây, nhưng bây giờ thì đỡ hơn. Và cũng có 1 số cái để tinh vi phết. Thất bại không phải là điều đáng sợ. Đáng sợ hơn là sau thất bại đó, mình có rút ra được cái gì đó để sửa chữa, để sau này sẽ tốt hơn hay ko thôi. Thất bại ư - no problem. Cười lên Kônika Ta mang cho em 1 đóa quỳnh