1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự nhiên biến thành người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xebus, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Yêu roài...!
    Hồi cấp 3 mình cũng zậy..thích một cô bé mà ko dám gặp, em nó rủ đi uống nưóc cũng trốn biệt...he he bây giừo nhớ lại mới bùn cừoi....Mà bạn này đi làm rồi vẫn nhát zậy!
  2. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng zzậy , con bé mình kết nó chặn đường mình nói chuyện riêng mà mình không dám đứng lại , sau này gặp nhau thấy zui zui thoai
  3. sensitive_soul

    sensitive_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Hợ, đọc cái tên topic cứ tưởng bác là con gì giờ hoá thành người. Bó tay
  4. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên biến thành người
    Đọc tên topic cứ tưởng có chú khỉ nào mới tiến hoá, mừng quá vào xem hoá ra mừng hụt
  5. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chời, nói như bạn thì mọi việc đã giải quyết xong rùi, vấn đề là anh ấy nhiều lần tìm cách làm thân nhưng tui cứ xa cách làm sao ấy,( mà tôi không cố tình, chỉ là nhát quá thôi). Tôi phục anh ấy vì tới giờ này anh vẫn hỏi tôi mỗi lần gặp tôi hơ hơ
    Nếu như tình trạng căng thẳng này mà ko ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi thì cũng chả có gì để nói, nó diẽn biến thế nào cũng được. Nhưng mà tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của 2 người, chẳng ai làm được việc gì cả, hoặc làm việc chẳng tự nhiên chút nào ( có thể anh ta chẳng bị ảnh hưởng gì cả, mà chỉ mình tui thui hu hu ). Chẳng nhẽ tôi nên thôi việc ???
  6. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
  7. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, lúc đầu tôi để chủ đề là TỰ NHIÊN BIẾN THÀNH NGƯỜI "RỤT RÈ" mà, sao giờ 2 chữ kia lại biến mất ???? ặc
  8. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nếu đùng 1 phát anh chàng ngỏ lời thì chị này tính sao. Lúng túng, lắc đầu quầy quậy hay gật đầu cái rụp. Chắc là lúng túng, và sau đó sẽ bị chàng ta ôm lấy, hôn một cái, rồi thì cứ thế xuội lơ, tay chân tê dại, người thì mềm nhũn ra, phủ hết lên người chàng ta. Uhm, tương lại có thể tạm đoán như vậy.
  9. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nè tôi trích nhật ký của tôi cho các bác đọc nhé, tôi ghi về anh ấy như thế này nè :
    " Hôm nay, anh gọi nó xuống nói chuyện, chắc để giải quyết cái vấn đề ngớ ngẩn đã kéo dài 1 tuần nay.
    - Reng reng, Alô, em nghe
    - Em có rảnh ko ?
    - Có chuyện gì không anh ?
    - Nhưng em có rảnh rỗi không ? ( cười gượng gạo )
    - Có ạh
    - Có gì??
    - Em có rảnh rỗi ah!
    - Em xuống đây anh nhờ chút nhé.
    Nó run lẩy bẩy, vừa mừng vừa sợ. Nó mừng vì có thể đây cơ hội để giải thoát cái không khí nặng nề này, nó sợ vì nó có lẽ sẽ chẳng biết nói gì như thường lệ, khi đối diện với anh.
    Nó mở minibar, uống chút bia để lấy lại bình tĩnh, và chạy xuống văn phòng, thấy anh ngồi ở thảm cỏ trước cửa văn phòng, mặt hướng ra những ngọn núi cao ngút quấn mây, và nơi đây lọt thỏm trong nó. Nó lấy chút can đảm nhờ ngụm bia vừa uống, tiến lại gần anh từ đằng sau lưng, ngồi xuống thản nhiên bên anh để ra vẻ tự nhiên, nhưng mặt nó thì cứ thộn ra vì lo lắng, căng thẳng.
    Nó cũng chả hiểu nổi bản thân nó nữa, nó trở lên nhút nhát và đần độn 1 cách không thể chịu đựng nổi, nếu là anh ấy, chắc nó sẽ nghĩ rằng " con bé kia bị điên thì phải...?". Bình thường các anh bạn nó thường cảm thấy rất tự nhiên khi ở bên nó, nói nó rất đáng iu, rất thú vị, rất... bây giờ nó cảm thấy nghi ngờ điều đó, nó online và gọi điện cho vài anh bạn, nó test các anh bằng những câu hỏi " EM CÓ PHẢI NGƯÒI RỤT RÈ KO ?" " EM CÓ PHẢI NGUỜI NHÚT NHÁT KO ?" và câu trả lời đều là " KHÔNG"........
    Anh và nó ngồi im lặng nhìn ra xa, như thể ko biết nói gì với nhau, rồi anh mở lời bằng công việc, nhưngnó cũng ko biết nói thế nào nữa, nó im lặng và lúng túng, mặt đỏ gay gắt. Nói chuyện 1 chút, nó nghĩ anh sẽ ko thể chịu đựng nổi sự " hiền lành " này mất. Nhưng quan hệ căng thẳng của hai người cũng đã có chút tiến triển..
    Lúc sau, nó và anh đi uống bia với 2 người đồng nghiệp. Họ có gì rát khó hiểu, họ sống rất tốt, và là người biết quan tâm đến người khác thì phỉa ? Nó cảm kích những người như vậy, ko thể hiện sự quan tâm 1 cách hời hợt, sáo rỗng, mà là bằng hành động và thiện trí.
    Tới bữa cơm, không khí vẫn căng thẳng dù anh đã nhiều lần gợi chuyện cho nó, có lẽ nó đần độn và ngu ngốc thật. Nó rời bữa cơm trong tình trạng uể oải, bước lên nặng nề từng bậc cầu thang bộ, còn anh thì theo sau nó và đi cầu thang máy. Nó lên đến rồi, và nhìn thấy cầu thang máy cũng sắp mở ra, nó vội chạy và mở cửa thật nhanh để chiu vào phòng, tránh đụng đầu với anh, chắc nhìn điệu bộ lúc ấy giống như thể nó đang " mắc tè " lắm ấy...
    Đến lúc này, thì nó cũng pótay và ngán ngẩm bản thân lém rùi..."
  10. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ặc, nếu ko bình thường hoá được quan hệ căng thẳng thì làm seo có chuyện đó chứ. Mặt anh ấy cũng ko dầy đến nỗi đi ngỏ lời với 1 con nhỏ có vẻ như chả ưa anh chút nào. Hơn nữa, tui cũng chả có ý tưởng iu đương gì đâu. Chỉ mong sao quan hệ trở nên bình thường như bao người khác hu hu

Chia sẻ trang này