1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự nhiên buồn .... mời các bác tư vấn giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi camapvcu, 20/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camapvcu

    camapvcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên buồn .... mời các bác tư vấn giúp em

    [​IMG]

    Lily cứng đầu Lily trẻ con anh cũng chẳng biết nữa .......
    Tình yêu là gì nhỉ ? với anh tình yêu là niềm tin , tin vào nhau tin vào tương lai . Anh chẳng bao giờ nói dối em dù chỉ một lời nhưng sao em lại không tin anh.....hôm nọ em đọc trộm tin nhắn của anh nhá ...

    Em nói em nói nhiều , mà cũng đúng là nhiều thật cơ mỗi tháng nhận > 700 minutes chả hiểu em buôn gì mà kinh thế anh với em đã có đôi HT mobile rùi mà ....

    Anh giới thiệu em cho các bạn anh hết rùi , bố mẹ anh cũng muốn em về nhà chơi . Nhưng sao anh cảm thấy em rất suy nghĩ khi giới thiệu anh với người thân của em ......

    Em thích những chiếc tẩy nó có thể xóa đi những vết chì trên giấy nhưng em biết không I miss you now, i can''t stop thinking about you ....




    Được camapvcu sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 20/08/2007
  2. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì bác cứ thích cứ nhắn tin, mà không thích ko nhắn tin nữa thì thôi, mà ai lại thế bao h, yêu nhau thì cứ gọi điện cứ nhắn tin chứ, nhưng mà nghĩ gọi hoài nhắn tin hoài cũng nhàm, nhưng ko gọi ko nhắn tin ko dc, buồn nhỉ buồn quá đi mất, ko gọi ko nhắn thì ko dc, mà gọi hoài nhắn hoài cũng ko dc, mà ko thể ko gọi ko nhắn dc yêu nhau mà, mà gọi nhắn mãi thấy thế nào, mà bác cứ thích cứ nhắn tin, mà không thích ko nhắn tin nữa thì thôi, mà ai lại thế bao h, yêu nhau thì cứ gọi điện cứ nhắn tin chứ, nhưng mà nghĩ gọi hoài nhắn tin hoài cũng nhàm, nhưng ko gọi ko nhắn tin ko dc buồn nhỉ buồn quá đi mất, ko gọi ko nhắn thì ko dc, mà gọi hoài nhắn hoài cũng ko dc, mà ko thể ko gọi ko nhắn dc yêu nhau mà, mà gọi nhắn mãi thấy thế nào.nhưng mà nghĩ gọi hoài nhắn tin hoài cũng nhàm, nhưng ko gọi ko nhắn tin ko dc, buồn nhỉ buồn quá đi mất, ko gọi ko nhắn thì ko dc, mà gọi hoài nhắn hoài cũng ko dc, mà ko thể ko gọi ko nhắn dc yêu nhau mà, mà gọi nhắn mãi thấy thế nào, mà bác cứ thích cứ nhắn tin, mà không thích ko nhắn tin nữa thì thôi
  3. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Bác viết như thế thì em cũng chỉ tư vấn được như này thôi.
  4. camapvcu

    camapvcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Lúc 9h lấy máy HTmobile gọi cho em thì " số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được ..................."
    Gọi sang số Vịt teo thì busy 1 lúc sau vẫn busy ....
    anh nhớ em lắm em biết không .Nhưng anh không thể gọi cho em lúc này ,anh không muốn là người kiểm soát em , em có thể nói chuyện với bất kì ai em muốn ....
    Một vòng tay siết cũng không đủ chặt , dường như anh đang trên con đường một mình cố gắng xây dựng cái ngôi nhà rất xa nào đó ..... phụ nữ thật là tham lam buồn quá khóc rùi
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    giật cả mình ... cô gái em đang cưa cũng có nickname Lily ... thấy HT cả viettel đỡ phải uống thuốc chống sock ...
    Hãy để cả 2 có những giây phút thoải mái đi ! Gái mà đã có ý bỏ bác thì giữ cũng ko đc đâu , bác gọi busy chắc đang buôn dưa lê , bán dưa bở với các bạn của em ý'' , bình tĩnh , tự tin đi !
    Đàn ông ai lại thế bao giờ ko , gái ko quản mình , mình quản làm gì ? Mạnh mẽ lên nào bác zai
  6. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    BUỒN THI ĐI GIẢI QUYẾT CHƯ SAO,THẾ MÀ CŨNG FẢI HỎI
  7. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, mình cũng quen 1 em có 2 số Vietel và HT mobile.
    Có bao nhiêu em gái dùng 1 lúc 2 mạng này vậy ta?
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là buồn vu vơ thui, chưa đến mức bi kịch để nhờ anh em trong đây tư vấn
  9. solopro

    solopro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    thành thật chia buồn với bác
  10. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc giống em rồi. Anh em mình cùng cảnh ngộ. Sao con gái suy nghĩ phức tạp và ích kỉ thế cơ chứ??????????? Mong có lời khuyên quá!

Chia sẻ trang này