1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tu nhien co mot ngay ban lai..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dieuthu1975, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieuthu1975

    dieuthu1975 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Minh khong biet doi voi cac ban thi nhu the nao,nhung doi voi minh moi mot ngay troi qua thi that la buon cac ban a.Minh rat can co mot nguoi nao do o ben canh de minh trut duoc tam su trong long.
    Nguoi ta thuong noi hay yeu di cuoc song se thu vi hon.Nhung doi voi minh thi do lai la dieu toi te nhat cac ban a.Minh cung khong biet lam sao khi cuoc doi minh luon bi bat cong nhu vay.Minh muon duco nhu moi nguoi vay.
    Buon chi biet tam su vay thoi nhung moi nguoi giup minh phai lam dieu gi day nhi.
  2. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Sau ngày Daddy mất, mình biến thành một đứa khùng, chia tay bạn trai trước đó 2 tháng, đau khổ và trống trải. Sếp biết không làm việc được nên nghĩ ra việc tống đi học xa vài tháng để cách xa tất cả những điều buồn và đau khổ. Những ngày đó là những ngày mình khóc lóc nhiều nhất. Nhưng rùi bù lại mình nghiệm ra một điều, mình sống đâu phải để cho mình, mình cần phải sống cho mẹ, phấn đấu để nuôi nấng thằng em trai và cho nó đi du học như mình hứa với bố trước khi bố mất. Cần sống để ở một thế giới khác, bố luôn tự hào rằng con gái cưng của bố thật giỏi. Người yêu thì không hợp người này sẽ có một cơ hội khác tốt hơn, tại sao lại luôn phải trăn trở như vậy? Mình biết rằng mình gục sẽ làm mẹ buồn theo và điều đó không tốt chút nào, vậy cần cư xử và cố gằng như thế nào tự bạn phải rút ra chứ đúng không bạn?
    Mình chẳng bao giờ nhìn mọi thứ tồi tệ cả, mặc dù có những lúc mình chán tất cả, chán công việc, chán tất cả bạn bè, gia đình nhưng cái vực mình dậy là suy nghĩ biết sống vì những người thân yêu của mình. Mình không bao giờ thấy thất vọng vì chuyện yêu đương cả, có những điều quan trọng hơn thế nhiều đúng không bạn? Bạn có biết khi bạn vui vẻ thành công thì ba mẹ bạn bạn bè bạn sẽ tự hào thế nào không? Sao không sống cho họ và tự mình cố gắng lên hả bạn???
    Meo-meo

Chia sẻ trang này