1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự nhiên em ko còn cảm giác mù quáng khi yêu nữa ạh các bác??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoicohuong, 23/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    trong suốt thời gian từ khi em chia tay bạn trai cũ vào khoảng đầu năm nay, em ko còn cảm giác để em có thể yêu đương. Đúng là em đã gặp 1 số người từ bằng tuổi đến hơn em nửa con giáp, và trong đầu luôn có y định sẽ cưới năm nay để năm sau em sinh con, (nhâm thìn họp mạng em), thế nhưng em ko thể bắt kịp dc cảm giác nhớ nhung, hay đại loại tin tưởng.. mà cảm giác của em có thể dc gọi là vô cảm :( đại loại gọi thì nghe, nhắn thì nhắn lại trong lúc em í thức đc mình phải thế này phải thế nọ. mỗi tội em ko thể làm theo.
    Chết ròi các bác, thực sự em bị cái j thế ạh???
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cứ thế này làm sao em yêu được, làm sao em lập gia đình dc, năm nay 27 cái xuân xan ròi :(( các bác ơi ai vào chấn chỉnh đầu não em với
  3. Amenhotep

    Amenhotep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chắc thím này là sư tỷ của mợ kid.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ớ. kít ta đi lấy chồng có em bé ròi :-w
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không lập đc gia đình năm nay để đẻ là phúc cho con bạn. Chứ lập để-đẻ-con-cho-hợp-mạng trong khi tình yêu với chồng thì không có, đứa con không phải là sự kết tinh của tình yêu thương giữa 2 vợ chồng, thì đáng thương cho đứa con bị-đẻ-cho-hợp-mạng-với-mẹ của bạn quá.
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Tỷ An nói chính xác,
    Bác mà cứ "đua" theo cái tư tưởng là lấy chồng để sinh con thì em nói nên bỏ ngay ý định đó đi,
    con cái là của trời cho, bác có nghĩ rằng bác lấy chồng về có em bé ngay ko hay là phải mất mấy năm sau mới có?
    Rồi vợ chồng lục đa lục đục, bác có nghĩ gia đình bác sẽ loạn lên ko? Rồi bác sẽ phải tan bầy xẻ nghé cho coi.
    Bác cò bình tỉnh đi, em nói rồi bác đầu 29 lấy chồng.:)>-
  7. tva123

    tva123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn lãnh cảm mất rùi. Hãy đi chơi xa xa một thời gian và suy nghĩ về mọi chuyện bạn sẽ biết mh mún j và cần fải làm j.mong bạn hp
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác đừng nói thê, cả họ hàng nhà em, bố mẹ em đều mong muốn em lập gia đình.. bác ko rõ tình hình gia cảnh nhà em nên bác nói thế.
    E hiểu điều đó chứ bác [:D] nhưng thực sự là rất nên phải thế
    mỗi tội em ko yêu ai cả, kể cả cái anh ngyeu cũ cũng nói em ko yeu anh ấy, có lẽ em ich kỉ, giờ làm sao mà em chữa dc nhỉ
  9. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    như trò đùa
  10. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu rồi, cái hoàn cảnh nó tạo nên tâm lý.
    Bác cố gắng lên[r32)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này