1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự nhiên em ko còn cảm giác mù quáng khi yêu nữa ạh các bác??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoicohuong, 23/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bac phan roi bac chuồn là ntn [r23)] yêu mà là trò đùa à :-w
  2. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ở 1 mình, có vậy thôi. Bảo với bố mẹ thế, ko yêu thằng nào thì lấy chồng làm sao đc.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ôi đời cô lựu, mò mẫm ở trần gia một mình đúng là sự cô đơn khủng khiếp ...
  4. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn nên đi làm hoặc đi học gì đó, chứ ko cũng căng í nhỉ. :-?
  5. lovely84

    lovely84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.222
    Đã được thích:
    0
    Em àh, đừng vì những tác động xung quanh mà phải suy nghĩ cho chín chắn, e muốn lấy chồng và sinh e bé, nhưng vấn đề là e phải yêu thì mới lấy dc chứ. Hãy để cho con tim lên tiếng chứ e ko thể ép buộc bản thân phải thế này thế khác dc đâu, bây giờ e hãy thả lỏng tư tưởng, đừng mặc cảm hay tự ti về bản thân, cái gì đến tự nó khác đến thôi. Con người sinh ra là để giành cho nhau mà, đến THỊ NỞ CÒN CÓ CHÍ PHÈO lo gì hihi. Chị 30 tuổi mờ kòn thây kệ vẫn cứ tơn tơn. Bố mẹ họ hàng cũng sốt ruột kêu nhiều lắm rồi giục liên tục........chị nhẹ nhàng bảo: bây giờ cả nhà muốn con lấy một ng chồng hay lấy một tấm chồng? nếu chỉ muốn con lấy chồng vì sợ con ế thì con sẽ lấy cho cả nhà 1vui nhưng con sợ rằng mọi ng sẽ buồn vì thấy con khổ thôi khi con lấy 1 ng mà ko có tình yêu. (nói như thế ko phải là mình ích kỷ nhưng vấn đề đây là hạnh phúc lâu dài cả cuộc đời nên ko thể nhắm mắt làm bừa dc đâu). Bây giờ nhà chị chẳng ai nói gì tới chuyện chồng con của chị nhưng chị bit mọi ng vẫn thở dài vì mình...... hãy để tự nhiên e nhé.
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    chuyện rì đến rồi nó sẽ đến, bây giờ chị để đầu óc thoải mái đi cứ "KỆ" cho em. cư đi học, đi chơi hay làm cái bất cứ cái gì chị thích và không nghĩ đến chuyện tuổi tác cũng như lấy chồng và về người mình mún lấy ... khi chị bình tâm lại lúc đó sẽ thấy mọi chuyện khác ... vui vẻ lên nào chị cồ :))
  7. penicylline

    penicylline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Em nì suốt ngày la liếm ttvnol, chắc rảnh quá đây mà. Chiều đi tập yoga, sáng dậy chạy, cuối tuần đi làm từ thiện cho nó thoải mái.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không rõ thật, nên tôi phỏng đoán rằng họ hàng gia đình bạn mong bạn CÓ CUỘC HÔN NHÂN HẠNH PHÚC DÀI LÂU chứ không phải là LẤY CHỒNG NĂM NAY, ĐẺ CON NĂM SAU.

    Nếu tôi đoán sai cho họ hàng gia đình bạn, hóa ra họ không quan tâm đến hạnh phúc của bạn, của chồng bạn, của con bạn, mà chỉ quan tâm đến tình trạng có hay không có chồng, có hay không có con của bạn, thì tôi xin lỗi. Tôi chỉ là nghĩ tốt cho họ hàng, gia đình bạn thôi, nếu tôi sai thì bạn cứ đính chính lại.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :
    ( em cảm ơn các bác, tại dạo này em luẩn quẩn quá ạh. hi vọng ngày mai sẽ tươi sáng. chính em cũng nhìn thấy những cuộc hôn nhân ko tình yêu nó ntn :)
    ...
    Anxiety : bác nghĩ đúng đấy ạh :D , hê hê họ quan tâm tới tình trạng của em và một số thứ nữa :) hoặc em mẫn cảm hoăc em đặt điều,, có lẽ em để cứ từ từ
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em chỉ đủ tiền lên net, và ở quê em ko đủ điều kiện đê yogi, em sắp chết đói nên chưa có tư tưởng Từ thiện
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này