1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự nhiên lại thấy nhớ anh ấy

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi lehop, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    trong đoàn đến VN năm nay không có anh ấy nhỉ bùn ghê
  2. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tuy Batigol đã cắt tóc nhưng với đôi mắt ấy , cái nhìn ấy , nó toát lên 1 ngọn lửa , 1 sức sống mãnh liệt , con mắt của 1 con Sư Tử già , một cựu vương . Bati đang hạnh phúc ,hy vọng trong cuộc sống anh sẽ may mắn và hạnh phúc hơn trên sân cỏ !
  3. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    mong là thế .Ấn tượng của em vẫn vậy cảm giác của em vẫn thế như lần em chứng kiến bàn thắng vào lưới Arsene thật vui vì có 1 người như anh ở AR thân yêu
  4. canonjojo

    canonjojo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy nhớ batis quá, hic, lâu lắm mới lại được nghe mọi người nói, nhận xét về batis ,mừng muốn khóc ,phải chi anh được 1 lần chạm tay vào chiếc cúp vàng thế giới...
    [​IMG]
  5. canonjojo

    canonjojo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy nhớ batis quá, hic, lâu lắm mới lại được nghe mọi người nói, nhận xét về batis ,mừng muốn khóc ,phải chi anh được 1 lần chạm tay vào chiếc cúp vàng thế giới...
    [​IMG]
  6. trieuvan01

    trieuvan01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng vậy! Không chỉ thấy nhớ và tiếc cho Batis mà còn rất nhiều những chiến binh Tang-go khác cũng vậy. Từ khi biết xem bóng đá là đã gắn bó với Albiceleste mất rồi. Nhớ lần đầu xem Batis ở USA 94, đến những năm tháng ko thể nào quên ở thành Fio, đến những giọt nước mắt hạnh phúc cùng Scuddetto ở Roma, đến sự chia tay cay đắng ở WC2002...
  7. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Batigol đưa bảo đến với ARG... Bây giờ bảo yêu arg nhưng với bảo Batigol vẫn là nhất.... Hơn cả một thần tượng....
  8. vinhlink

    vinhlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    gửi anh em đường lnk để anh em sống lại những ngày hạnh phúc khi anh còn thi đấu
    http://www.dailymotion.com/relevance/search/batistuta/video/x1tmlh_batistuta-legend-of-florence
  9. vinhlink

    vinhlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tiếp nữa nhé
    http://www.dailymotion.com/relevance/search/batistuta/video/xjkl_gabriel-omar-batistuta-compilation/1
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    tớ luon có cảm tình lớn với Batigol, ra sân la`chiến đấu với trái tim đầy nhiệt huyết , những cú sút xoay lưng , những cú rướn, những cú đại bác tầm xa, nhớ quá

Chia sẻ trang này