1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự nhiên thấy nhớ một người!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dedegod, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ một người!!

    Làm cái status như vậy trên Yahoo, mọi người cứ nghĩ mình nhớ người yêu cũ, hic, 3 năm rồi còn gì. Tính mình đâu có hoài niệm đến thế, Mà mình ko yêu nữa mới nói chia tay cơ mà. Nhưng cũng chẳng ai biết điều này. Ai cũng nghĩ mình bị hắn bỏ rơi, cả người bạn thân nhất của mình cũng vậy, Có ai biết là chính mình chán nên mới bảo chia tay đâu. Thế mà mới dứt câu, hắn liền nói ra một tràng chỉ để chứng tỏ mình mới là kẻ bị bồ đá. Lại còn đi rêu rao với mọi người vì hắn muốn tập trung học nên mới bỏ mình. Chán, mình chả giải thích với ai cả, kệ mọi người nghĩ sao thì nghĩ. Đúng là kém mình 1 tuổi nên trẻ con thật. Mình ko quan trọng chuyện ai bỏ ai nên đên giờ mọi người vẫn nghĩ mình bị bỏ rơi, hic. Đã quyết tâm ko thích ai kém tuổi rồi. Thế mà đi học TIếng Anh lại có 1 em kém mình 2 tuổi thích mình. Vui tính, ko xấu lắm, luôn biết làm cho mình vui khi ở trên lớp. Biết là hắn thích mình, nhg ko hiểu sao mình ko mở lòng được, thấy hơi sợ. Nhg hết khóa học rồi, chỉ còn 1 buổi đi chơi nữa, ko được gặp hắn tự nhiên thấy nhớ. Nhg biết chắc chưa fải tình yêu. Phó mặc ông trời nhỉ? Sắp ế rồi! He he!
  2. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì vẫn còn trẻ...con lắm em ơi...
  3. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    sao lại ko thix dc cơ chứ ^^ chị cũg còn trẻ kon mà....mở lòng ra nào...úm ba la ^^
  4. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    @nhoc_con_pdp: hơ, muốn lắm mà ko được em ạ!hì hì!
    @Lan_than: chắc tại em trẻ con nên những người thích em cũng toàn trẻ con nhỉ? Ai giúp em cưa được người hơn tuổi bi giờ. Không thì hai mấy tuổi đầu vẫn bị gọi là trẻ con mất!
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    sao ấy giống mình thế, cũng gặp con nít kô àh.Bực thật,vì thế nên giờ mới ế, 1 bé < 5 tuổi, 1 bé < 4 tuỗi, và mới đây 1 bé < 1tuổi,chán như con gián
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    chắc tụi mình bị quỷ ám hỉ
  7. giomuathu7

    giomuathu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Không phải do tính trẻ con đâu, đó là do tính con người đó. Mà con trai nói chung hay mắc bệnh tự tôn bằng cách hạ thấp người mình đã từng yêu!
    Thường là thế mà!
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Tính của mình cũng trẻ con nhắm nên mới vậy mà kô biết làm sao sửa đây, trầm lặng thì kô phải tính cách của mình, mình thì đang bị ế nhưng mà mình thà chết mình cũng kô muốn lấy chồng là 1 em bé đâu
  9. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Tìm ~ anh 30 cũng khó như mò kim đáy biễn, vào rọ hết rồi
  10. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chả cần đến 30,25 trở lên là được rồi. Hic, nhg cơ khổ tính tình thế nên lại thích nói chuyện với những người cũng bắng nhắng như mình cơ. Bao giờ mới có người như thế nhỉ?hì hì! Những người thấy hợp thì bị xích rồi. Không có kìm để cắt xích nên đành chịu vậy

Chia sẻ trang này