1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự nhiên thích ~~> câu trả lời quen thuộc của các chàng trai ???

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi BabyDragon85, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thích ~~> câu trả lời quen thuộc của các chàng trai ???

    Tự nhiên thích ~~> đó là câu trả lời của đa số cậu con trai khi bạn gái của anh ta hỏi "tại sao anh lại thích em?"
    Có phải thật sự là tự nhiên thích ko?Baby rồng nghĩ chắc phải có lý do chứ,ko thể tự nhiên được.Tại seo ko trả lời lý do cụ thể mà lại trả lời như thế nhỉ???
    Bạn baby rồng thì nói câu trả lời như thế thật lãng mạn (thiệt tình baby rồng hổng hiểu lãng mạn chỗ nào hết )
    Ây da,mong các bạn ở đây hướng dẫn,giải thích dùm
  2. zeus_vn

    zeus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    ha..ha..ha... tại dzì chàng ta hổng piết trả lời thế nào ấy mà . Và thêm nữa , con trai không phải cái gì cũng bộc bạch hết như con gái , mặc dù rất lãng mạng nhưng kín đáo hơn con gái . Nghĩ xem ! Làm dzì có chiện tự nhiên thích .
    Mà theo zeus thì mấy tên đó là mấy tên hiền lành thật thà o'' , chứ ko gian xảo như zeus đây . Nếu có em nào hỏi 1 câu tương tự , mấy pạn piết zéu sẽ nói thế nào hông ? zeus thì thầm : " ...em đẹp , em đáng iu , em đặc biệt hơn những nhỏ bạn vây quanh anh , thế nên anh ko iu ko được.."
    hì.... mà bạn của papy Gồng nói cũng có phần đúng o'' , còn đúng phần nào thì zeus hổng piết !
    ( Lúc chàng trả lời như dzậy là lúc chàng đang nhớ lại chiện của 2 người dzà chàng đang rất iu iu iu iu pạn lắm o''. )

  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ờ, câu này búp bê đã từng được 1 người bạn trai giải thích gằng : lúc đầu người con trai thấy ở người con gái có 1 điểm gì đó dể thương , gòi từ 1 cái đó người ta lại thấy nhiều cái khác cũng dể thương -> cuối cùng là thương luôn cả người kekeke -> nói "tự nhiên thích" cũng đúng
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thích còn hay hơn là câu trả lời " Ai mà biết được, hỏi tào lao" <== my friend answered like that. Grrrrr, đúng là con trai miền Nam.....
  5. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Grrrr, con trai miền Nam thì sao, tự ái quá chừng
    Xem tớ đây nè, dân Nam handsome, chân chất , cái bụng thực thà, hehe
    --
    nghe Gà Kon nói vậy, chắc cô nàng đọc xong cái này, tò mò quá nên về thực hành với anh iu thử, kết quả là như thế
  6. Louiszhao

    Louiszhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thích ai thì cần gì có lý do. Quan trọng là mình không vì ham muốn vẻ đẹp bề ngoài hay sự giàu sang mà kết một ai đó.
    Chỉ cần như một câu hát: "Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu.... Ta yêu em vì chỉ biết đó là em"
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Louiszhao à, như kiểu nói của bạn thì trong 1000 cuộc tình chỉ có 1 cái là "Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu.... Ta yêu em vì chỉ biết đó là em" thui, thời buổi hcuộc sống kinh tế thì trường ngày nay nó thế mà
  8. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Uh,chị búp bê nói đúng đó.
    Nhưng tới giờ cũng chưa hiểu tại sao con trai lại hay trả lời như thế chứ ???
  9. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    con gái gắt gối quá! Bé rồng ấy!
    nhìu khi cô bạn gái hỏi: "sao anh thích em" --> "tại em dễ thương, học giỏi...." thì lại nói " vậy em ko có mấy thứ đó thì ko thích em hả ?"
    Thích thì thích thôi, ai biết thích vì sao? thích vì 1 cái gì đó thì có thể thích 1 người khác có "cái" đó tốt hơn thì sao
    con gái gắt gối dzô cu`n!
    hỏi chi nhìu - vớ vẩn !
  10. maybeiou

    maybeiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thực tế cần phải chấp nhận rằng,cô gái nào khi đang yêu thì đều hỏi bạn trai mình:"Tại sao anh lại thích (yêu) em?" hay "Anh thích (yêu) em ở điểm nào?".Và thêm 1 thực tế cũng cần chấp nhận rằng 101% các bạn nam đều trả lời KHÔNG THỰC LÒNG.
    Vậy thì ,các bạn gái thân thương à,TA HỎI CÂU ẤY ĐỂ LÀM GÌ?.
    Với các bạn nam,tớ được thầy tiết lộ BÍ QUYẾT được thầy nghiên cứu và phát triển suốt 30 năm (làm chồng)qua,xin được chia sẻ cùng các bạn:"Anh đã yêu em,làm chồng của em chỉ vì anh chỉ thấy em ,riêng mỗi mình em mà thôi,cho dù em có đứng cùng với bao người phụ nữ khác".Và thầy tớ cũng đã kết luận rằng:"Tiếc gì một câu nói để làm vui lòng người mà ta thương yêu"........
    Riêng tớ,một con nhóc SG chính cống,xin hứa với toàn thể bà con ttvnol,tớ sẽ không hỏi bạn trai(người yêu,chồng,.....tương lai!)câu ấy đâu.............................Tớ sẽ hỏi câu khác!

Chia sẻ trang này