1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự nhiên........ Tuyển tập thơ của Funny_boy - Tí ba trợn & 84SG.

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi funny_funnyboy, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catqueen

    catqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Xin góp vô đây bài thơ lượm lặt đc , thấy cũng hay hay, ngộ ngộ . Đọc thử xem sao
    BÀI THƠ ĐÔI TẤT

    Bài thơ cuối cùng anh viết tặng em
    Là bài thơ anh viết về đôi tất
    Khi trong lòng chẳng còn gì để mất
    Anh tống tất cả tất vào thơ.
    Đôi tất song hành mà cái rách cái hôi
    Anh lẩm bẩm tình ta sẽ chia phôi
    Em say sưa cùng đôi tất mới
    Anh ngồi bới tim em trong đống tất hôi.
    Đôi tất hôi như đứa trẻ mồ côi
    Không kẻ để ý không người nhòm ngó
    Chẳng một đôi chân nào muốn xỏ
    Vì nó hôi có đứa nào thèm đeo.
    Ôi số phận tình ta quá tréo ngeo
    Em chơi đôi tất mới anh xài đôi tất thối
    Nhưng em ơi sau này đừng có hối
    Tất giặt rồi em muốn đổi anh cũng cóc cho
    <P><FONT face=Verdana color=blue size=4>Sống là vì không muốn chết vô ích quá</FONT></P>
    <P><FONT face=Verdana color=magenta size=4>Còn chết đi là vì thấy sống mà hông biết làm gì</FONT></P>
    Được catqueen sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 30/08/2003
  2. catqueen

    catqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài thơ post lên của funny@ đều do funny tự sáng tác hết ấy hả . Ngưỡng mộ wá đi , bài nào cũng hay cả .
    Sống là vì không muốn chết vô ích quá
    Còn chết đi là vì thấy sống mà hông biết làm gì
  3. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    hê....hê , catqueen@ quá khen rùi ! làm tui đây ngại wứa....
    ĐIỀU ANH MUỐN BIẾT
    (Tặng bé sickni)
    Có tiếc gì đâu cái nụ cười ?
    Mà em chẳng hé ở trên môi
    Mỗi khi anh trộm nhìn em ấy ?
    Hay là em đã giấu đi rồi ?
    Có mất gì đâu ánh mắt nhìn
    Sao em không tặng để làm tin ?
    Mỗi khi bắt gặp anh nhìn lén ?
    Em lại bâng khâng cúi mặt mình ?
    Có tiếc gì đâu một chút thôi
    Mà sao em chẳng đáp tình tôi
    Sao em cứ giữ trong lòng mãi ?
    Tặng anh đi nhé , một lần thôi !​
    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 31/08/2003
  4. CAPOMAFIA

    CAPOMAFIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    chẹp,hèm,hừm,nói chung là cũng hay hay,đáng khen một chút.
    MAFIOSO:Appetite For Destruction
  5. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    funny@ lấy cảm hứng ở đâu ở SG ồn ào này thế???và tình yêu nào làm funny@ lãng mạng thế???
    Take my word for it,the silliest woman can manage a clever man;but it takes a very clever woman to manage a fool
  6. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    hihì...có lẽ lấy cảm hứng từ....tim ! mà đâu có tình yêu nào đâu , nên mí hơi loãng mọn xí đó mà , nếu có thì chắc.....trở về thực tế rùi á chứ ! bamboo@ hong tin bữa nèo tui làm cho....một bài ? bảo đảm hong lãng mạn hong ăn xiền á ! Thù lao chỉ....5* thui hè !
  7. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    NHỚ MƯA....
    Mưa Sài Gòn giọt mưa rơi lả chả
    Ta ngồi đây lòng buồn bả cô đơn
    Nếu ngày xưa, không có những giận hờn
    Thì có lẽ mưa không buồn đến thế !
    Ngày xưa ấy , em ơi em còn nhớ
    Mưa Sài Gòn , anh cứ ngỡ thân quen
    Mưa ngày xưa , bên anh đã có em
    Mưa bây giờ ? anh vời xa em mãi !
    Mưa ngày xưa , biết bao giờ gặp lại
    Trong mưa Sài Gòn , anh ngắm nơi đây
    Vui làm sao ? khi nhớ những phút giây
    Cùng em bước trong mưa ngày xưa đó ?
    Từng giọt mưa , từng giọt buồn nho nhỏ
    Rót vào lòng những khoảnh khắc cô đơn
    Nếu ngày xưa không có những giận hờn
    Thì có lẽ mưa không buồn đến thế !​
    Muốn nói lời yêu em
    Sợ ai kia từ chối
    <FONT face="Arial Nar
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    em làm thơ hay qua đấy ,
    Alone
  9. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    NHỚ VỀ THẰNG BẠN THÂN TRI KỸ
    Có thể nào cho tao tìm lại ?
    Thằng bạn thân quen của ngày nào
    Có thể nào mày đừng xa tao mãi
    Hãy như ngày mày còn ở cạnh tao ?
    Mày đi rồi ? tao vẫn hỏi tại sao?
    Mới hôm qua, mày vẫn còn ở đó
    Mà hôm nay , mày ở đâu chẳng rõ?
    Mày đi rồi , tao buồn lắm mày ơi !
    Mày biết không? tao sống ở trên đời
    Đâu dễ kiếm một thằng là tri kỷ
    Cho cuộc sống bớt đi phần vô vị
    Chỉ có mày , mới thật sự hiểu tao !
    Nhớ những ngày tao , mày sống cùng nhau
    Chia sớt buồn vui , sẽ chia gian khổ
    Có ai biết trên đời hai thằng...ngố?
    Quý mến nhau còn hơn cả....người yêu !
    Mày ơi , tao muốn nói , nói rất nhiều ?
    Nhưng tại sao ? Tao cũng không hiểu nổi
    Có những điều tao , mày không cần nói
    Thế mà mình vẫn cứ hiểu nhau thôi !
    Mày đã đi , đi rất ...rất xa rồi !
    Nhưng mày vẫn ở trong lòng tao mãi
    Dù cả đời không thể nào gặp lại
    Thằng bạn thân tri kỷ như mày !​
  10. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không sao lục lại topic của mình....bi giờ lôi nó lên cho....bạn bè mình đọc....hic...hic!
    LÀM QUEN​
    Tặng Nhã !
    Tình cờ từ một tin nhắn làm quen
    Đùng một cái ta trở thành bè bạn
    Rồi quan hệ lớn dần theo ngày tháng
    Chợt giật mình....thành tri kỷ của nhau !
    Giống như là sự xếp đặt của trời cao
    Đang người dưng tự nhiên thành...tri kỷ
    Ngẫm ra mình cũng có duyên ấy nhỉ?
    Nếu không thì đâu được biết nhau !
    Nhớ lại lần gặp mặt thuở ban đầu
    Chẳng dám nhìn nhau...chỉ nhìn ly trà...đá !
    Rồi quay sang đám bạn cười hỉ..hả
    Giới thiệu đây là....là bạn..của "tao"!
    Lần đầu gặp nhau toàn nói chuyện tầm phào
    Nói những chuyện ở trên trời dưới đất
    Nghĩ cũng hay, mới lần đầu gặp mặt...
    Vậy mà mình cũng tám chuyện nhiều ghê !
    Đêm dần khuya rồi đến lúc phải về
    Nhìn ra phố, dòng người còn vội vả
    Biết may đây trong dòng đời hối hả?
    Ta có còn là tri kỷ nữa hay không !
    Tự nhiên ta thấy vui ở trong lòng...
    Thêm người bạn, thêm một niềm vui mới
    Cùng sẻ chia trong tháng ngày sắp tới...
    Thật tình cờ...từ tin nhắn làm quen !​

Chia sẻ trang này