1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự nhiên........ Tuyển tập thơ của Funny_boy - Tí ba trợn & 84SG.

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi funny_funnyboy, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    NIỀM TIN
    Ta như hạt bụi...
    Lẻ loi trong cuộc đời
    Chỉ chờ một cơn gió thổi
    Hạt bụi chơi vơi
    Ta như hạt cát...
    Một mình trong trong sa mạc hoang vu
    Chỉ chờ một cơn gió thổi
    Cuốn ta bay tít mù.
    Ta như hạt sương...
    Mong manh trong nắng sớm
    Khi mặt trời vừa chớm
    Ta tan biến vô hình...
    Ta như...như là gì??
    Ta cũng không biết nữa
    Khi niềm tin đã mất đi
    Hay vẫn còn đâu đó...
    Cuộc đời như cơn gió.....
    Đâu biết rồi sẽ ra sao
    Mà dù cho đời có thế nào
    Ta vẫn sẽ là ta mãi mãi...
    Hạt bụi bay đi có thể còn quay lại
    Khi có ánh mặt trời
    Sương vẫn đọng trên cây
    Tìm lại được chính mình,ta sẽ thấy
    Giữa sa mạc cuộc đời sương rồng vẫn nở hoa !
    HCM 21/6/2003( Funnyboy)​

    Phải biết tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
    Để có được nụ cười cùng niềm tin quý giá
    Can đảm và tự tin lên nào ! ! !
    Được khong_la_GI_ca sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 21/06/2003
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Choài, tui thì làm sao mà bắt ông lấy vợ được ché, chỉ có ba má ông thui. Hehehe...
    Sao mấy anh chụt nhà này rủ nhau làm thơ vậy? Chit đọc mà cũng muốn "xuất" ra mấy bài đọc chơi, nhưng mà... Chit hổng có khiếu làm thơ!!! Thui để bữa nào lục lại cái bài thơ viết bằng... tiếng Anh rùi post lên cho mấy ông đọc hén!!!

    Cassie Love
  3. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Phải biết tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
    Để có được nụ cười cùng niềm tin quý giá

    Can đảm và tự tin lên nào ! ! !
  4. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ...Chuột trai của Chuột SG đầy tài năng, Chuột nào cũng biết làm thơ...
    Sau này không biết có Chuột trai nào tức cảnh sinh tình làm thơ tặng cho 1 Chuột gái nào trong nì không ta...hihihi
    Princess
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hè hè.... ngồi cả buổi chiều trong TTVN, tìm đỏ con mắt cũng tìm ra được bài tho duy nhất của mình!!!
    Hơi sến (thiệt ra là wá sến!!!)...
    I used to think that we were friends
    But everything seems coming to end
    Just when, I find You're too high to reach
    With You, I'm just a little sand on the beach
    You'd never know how much I love You
    And I'm sure You'd never see me through
    I used to pray that You would know,
    Though all things I do, You still go
    I always try to thrown every thing,
    All joys anh happiness that You bring
    Because sometimes I see
    Lie was all that You told me
    Now You're gone and I'm alone in the dark
    Suddenly, I find out I don't want You back
    I don't wanna be a day- dreamer
    You were everything to me, but You are no longer.

    Cassie Love
  6. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    NGHE ĐỒN....
    (Lại nghe đồn....)

    Nghe đồn Tí Quỷ có " ruồi " duyên
    Cho đây mượn tí trả ngay liền
    Mang đi triển lãm hàng quý hiếm
    Chắc sẽ giàu to với...đống tiền
    Nghe đồn....Tí Quỷ của nhà ta
    Ngày càng duyên dáng,dễ thương ra
    Phen này chắc có nhiều anh Chuột...
    Mơ cùng đàng ấy...."ở chung nhà..."

    Khè...khè...,viết nhiêu đây thui...viết nhiều nữa mất hay.....hehe...he​

    Phải biết tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
    Để có được nụ cười cùng niềm tin quý giá !
    Can đảm và tự tin lên nào ! ! !
    Được khong_la_gi_ca sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 22/06/2003
  7. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Aha, có người làm thơ dzìa mình....hahaha, sung sướng thấy ớn
    Princess
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... Dễ thương đó!
    Bé RE đọc mà khoái, cười tít mắt...

    Cassie Love
  9. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Phải biết tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
    Để có được nụ cười cùng niềm tin quý giá !
    Can đảm và tự tin lên nào ! ! ! [
  10. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nick name cassiechit
    Với biệt danh Tí lì
    Hội trưởng hội ...sợ chuột
    Nhưng....hong sợ...con gì !
    Hội trưởng hội sợ...chuột...
    Chức danh cao..ghê chưa
    Chuyện gì...cũng "tám" tuốt
    Hong chuyện chi...Chit@ chừa
    Hy vọng tới ngày off
    Thành dziên đi nhiều nhiều...
    Với thật nhiều...đồ nhắm...
    Cho "hội trưởng"...thủ tiêu...
    Còn gì nữa.....hồi sau sẽ rõ.....he...he


    Phải biết tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
    Để có được nụ cười cùng niềm tin quý giá !
    Can đảm và tự tin lên nào ! ! ! [

Chia sẻ trang này