1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự nhiên........ Tuyển tập thơ của Funny_boy - Tí ba trợn & 84SG.

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi funny_funnyboy, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ui , lại mún lấy dzợ hẻ ? ai bỉu tương tư một mình lèm chi , nói chị hay đi , chị kiu baby@ làm mai làm mối cho he he
    Alone
  2. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO NGƯỜI ĐI XA

    Em đi xa,niềm vui chợt tắt
    Với nỗi buồn quay quắt con tim
    Ly cafê nhung nhớ từng đêm
    Còn đắng mãi nỗi niềm xa vắng.
    Em đi xa,buồn trong chiều nắng
    Một mình anh thầm lặng,lẽ loi
    Nắng chiều soi chiếc lá vàng rơi
    Như nói lời chia tay mãi mãi
    Em xa rồi, bao giờ trở lại
    Những ngày vui còn mãi trong anh
    Biết tìm đâu kỹ niệm ngày xanh
    Em xa rồi,tình anh nhung nhớ.
    Em xa rồi,tim anh tan vỡ
    Chỉ còn chăng trong giấc mơ thôi
    Em đi xa, xa mãi anh rồi
    Cho giọt nhớ vỡ đôi trên mắt.
    Em đi rồi,nắng chiều héo hắt
    Nắng ngày xưa đã tắt lâu rồi
    Em đi rồi, chiều cũng lẽ loi
    Để nỗi buồn,tình ơi ...nhớ mãi.​

    Chuyện gì đến,tự nhiên nó đến
    Chuyện gì đi tự khắc nó qua đi !
    Cần chi hy vọng làm gì???
    Cho thêm mệt...hic...hic !!

    RÕ CHÁN..! ! !
  3. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bác khong_la_gi_ca@ sao ko làm thơ nữa, thơ của bác hay quá !
    Life is happy, happy is life.
  4. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    KHI NGÀY MAI KHÔNG ĐẾN
    Ta không biết sẽ ra sao ?
    Một khi ngày mai không đến
    Ta không biết sẽ thế nào ?
    Khi cuộc đời không định hướng
    Ta không biết sẽ mất gì ?
    Một khi tình yêu héo hắt
    Biết tìm đâu một lối đi ?
    Khi tương lai như vụt tắt
    Rồi chuyện gì sẽ xảy ra ?
    Một khi ta đang tuyệt vọng
    Rồi chuyện gì sẽ đi qua ?
    Để lại sau lưng khoảng trống ?
    Không biết,không biết,không biết
    Chuyện gì sẽ đến với ta ?
    Khi ta vẫn còn nuối tiếc
    Khoảnh khắc của ngày hôm qua !!​
    SG 21/7

    Chuyện gì đến,tự nhiên nó đến
    Chuyện gì đi tự khắc nó qua đi !
    Cần chi hy vọng làm gì???
    Cho thêm mệt...hic...hic !!

    RÕ CHÁN..! ! !
  5. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    NGHE ĐỒN
    Nghe đồn chit@ với ACB@
    Chồng dzợ chia lìa khóc tỉ tê
    Chàng vui duyên mới bên xứ Úc
    Bỏ lại cô em chẳng chịu về
    Đầu hè chàng hứng,về hóng gió
    Cuối hè chàng biến , bởi chán chê
    Nhắn gửi mấy lời cho...Chit@ biết
    Đừng nên...níu kéo ACB@​
    he...he...he,để hắn bỏ đi cho roài...
    Một lần nữa xin đính chính,đây là tin đồn,pà con nghe qua,đọc qua rồi....pỏ,cấm in sao và truyền tụng....ra ngoài mất mặt hụi trưởng nhà ta ....biết chưa....hehehe

    Chuyện gì đến,tự nhiên nó đến
    Chuyện gì đi tự khắc nó qua đi !
    Cần chi hy vọng làm gì???
    Cho thêm mệt...hic...hic !!

    RÕ CHÁN..! ! !
    Được khong_la_gi_ca sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 21/07/2003
  6. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Hum wa off, tụi mình có mấy bài thơ hay sao không post lên cho bà kon thưởng thức ?
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, chỉ có vầy thui hả? Hehehe... Vậy mà làm tui tưởng cái gì bự sự lắm ché...!!!

    You are nobody until somebody loves You
  8. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    he...he.Đó chỉ là...đoạn mở đầu của chuyện tình nhiều tập thui hè....Đây nà tập một :
    Chàng đi roài,chàng về bên ấy?
    Chit@ dzìa nhà giãy nãy khóc thương
    Nước mắt tương....ướt nhẹp cái...gra giường
    Cuốn trôi cả gối mền....bay xuống đất
    Cơn lũ lớn cuốn phăng....tất tần tật
    Gián , chuột...run bần bật chạy tản cư
    Chit@ nhà ta...bèn ngồi dậy từ...từ
    Gom mùng, chiếu, gối, mền....về chổ cũ...​
    Kính thưa....quý pà con dòng họ nhà chuột.....,đây là những gì....tui mô ta sơ sơ thui,chứ thật ra...nó còn dữ dội hơn gấp nhiều lần....nếu quý vị được chứng kiến tận mắt...
    Bản tin nóng sốt...ruột này...sẽ được cập nhật hàng ngày,tui sẽ....thông tin những tin tức nóng sốt nhất vào....bản tin lần sau...

    Chuyện gì đến,tự nhiên nó đến
    Chuyện gì đi tự khắc nó qua đi !
    Cần chi hy vọng làm gì???
    Cho thêm mệt...hic...hic !!

    RÕ CHÁN..! ! !
  9. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá. Nhưng chú cẩn thận khi đi offline cuối tháng này nhá.
    Life is happy, happy is life.
  10. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hic....tự nhiên ngồi lùng sụt lại đống phế liệu bên Box 83 SG thì thấy mấy bài hùi xưa,copy wa bên nì luôn....
    ĐÊM
    Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ
    Trong màn đêm ủ rủ
    Ta lặng lẽ một mình
    Ta đếm thời gian trôi
    Ly cafê như chợt đắng ở đầu môi
    Như gặm nhấm sự cô đơn trong tĩnh lặng
    Trong lòng đêm vắng
    Ta thấy ta sống thật nhất với lòng mình
    Không có những mối tình
    Không có những lo âu
    Chỉ mình ta trong bóng tối chìm sâu
    Cùng với ly cafê vơi đi gần nữa
    Cùng ta thức trắng đêm thâu
    Dù dòng đời chưa biết về đâu
    .............. .............
    Sao trời mau sáng quá
    Lại bắt đầu một ngày hối hả
    Bắt đầu......
    NHỚ MƯA KỸ NIỆM
    Mưa Sài Gòn,ta chợt nhớ mưa xưa
    Nhớ những tháng năm êm đềm ở đó
    Nhớ những lúc cùng dầm mưa đầu ngõ
    Chợt hiện về..trong kí ức tuổi thơ
    ****
    Mưa Sài Gòn ta chợt nhớ vu vơ
    Nhớ những hạt mưa còn vương trên tóc
    Nhớ những chiều cùng nhau tan học
    Đi dưới mưa đến hết đoạn đường về
    ****
    Mưa Sài Gòn ta chợt nhớ nhỏ ghê
    Mái tóc dài đen huyền mưa vương ướt
    Cùng sóng đôi trên con đường sũng nước
    Mỗi khi ta cùng tan lớp,mưa về....
    ****
    Mưa Sài Gòn ta chợt nhớ xa xôi
    Ta nhớ nhỏ,nhớ ngày xưa yêu dấu
    Nhớ mưa xưa,ướt tóc dài của nhỏ...
    Nhỏ nghiêng vai,xua tóc ướt trên đầu...
    ****
    Mưa sài Gòn,ta với nhỏ xa nhau
    Nhớ những lúc đi dưới mưa ngày ấy?
    Kỹ niệm xưa,chợt dường như..trỗi dậy...
    Mưa giờ đây,ta xa nhỏ mất rồi...!!!

    NHỚ BẠN
    Ngày xưa cả nhóm thật là vui
    Cùng học,cùng chơi nức tiếng cười
    Giờ đây chốn cũ ,đâu còn thấy
    Những lúc tan trường ai với tôi
    ****
    Ngày xưa nhớ quá,nhớ làm sao..
    Giờ cách xa nhau,biết lúc nào
    Cùng nhau hợp mặt,vui kỹ niệm?
    Ngắn lại những ngày..xa cách nhau
    ****
    Nhưng đó chỉ là hy vọng thôi
    Bạn xưa giờ đã cách xa rồi
    Làm sao biết được nơi xa ấy?
    Thoáng có ai người nhớ đến tôi??​


    Đã bao lần anh thấy tương tư
    Muốn nói yêu sợ em chẳng chối từ !!

Chia sẻ trang này