1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự nhiên........ Tuyển tập thơ của Funny_boy - Tí ba trợn & 84SG.

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi funny_funnyboy, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thật là thất vọng quá,tại sao những người có văn hoá lại post những bài thơ vô văn hoá đến thế nhỉ ? Thiết nghĩ những người biết suy nghĩ và có lòng tự trọng thì không nên làm những việc không lấy gì hay ho như thế, thật đáng thất vọng quá....
    Hy vọng các Mod hãy để ý tới cái vấn đề tế nhị này ( Những bài này có lẽ post ở Box Những Người Thích Đùa thì thích hợp hơn !)


    Đã bao lần lòng thấy tương tư
    Muốn nói yêu sợ em chẳng chối từ !!

  2. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    À thì ra là Mod của Box khác, mà Mod thì là cái gì kia chứ,đâu phải Mod thì có quyền post những bài gây khó chịu cho người khác rồi lại....xoá đi và thay bằng cái khác?? Mod thì tất nhiên làm được những việc cỏn con đó rồi,và khi tự post những bai có nội dung không được văn hoá rồi lại tự xoá bài của mình đi và post vào bài khác thay vào....đúng vị trí cái bài vừa xoá thì..... Chỉ có Mod mới làm được . Không hiểu Mod của 80 SG và Mod 84 SG có gì giống nhau không nữa....
    Tôi chỉ là một thành viên bình thường nhưng thấy cái cách làm của Mod này thật sự gây thất vọng quá
    Đúng là có sự khác biệt rất lớn giữa " MOD" và "MEMBER"
    Đáng nể ....và thất vọng thật.



    Đã bao lần lòng thấy tương tư
    Muốn nói yêu sợ em chẳng chối từ !!

  3. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 bài thơ của tui, funny@ nói gì thế?
    Hic hic, that bai hoai
  4. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    , good!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Hic hic, that bai hoai
  5. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    To tsé@ :
    Theo tôi đoán không lầm thì...có lẽ cái anh wiliam@ gi đó chắcc có quen với tsé@ phải không? Và Anh ta là một Mod trong cai forum này,anh ta có quyền post bài và xoá bài bất cứ lúc nào anh ta muốn đúng không ? Và khi tsé@ đọc được cái bài anh ta post ( bai mà tsé@ bao là của tsé@ á) như bây giờ thì trức đó,tại đúng vị trí của cái bài đó là một bài.....tôi không nói nhiều, theo tôi đoán thì...có lẽ hai người quen nhau mà,đúng không, vậy thì tsé@ hãy đi mà hỏi anh ta thì biết ngay thôi, mà....có lẽ anh ta sẽ không đủ kiên nhẫn để mà.....nhận đâu,tôi tin là như thế !! Vì anh ta đã kịp xoá nó đi và post lại vào đúng cái vị trí đó là cái bài bây giờ vì đơn giản,anh ta là MOD
    Nếu những lời tôi nói có làm mất lòng ai trong cái hội Chuột này thì cho tôi xin lỗi , và mọi người hãy yên tâm đi,tôi sẽ...ko nói và tham gia bất cứ cái gì nữa khi mọi người chưa rõ nguyên nhân của sự việc, rất tiếc là tôi đã không save lại cái trang web lúc ma anh ta chưa xoá bài .
    Mod nào sau khi đọc bài này thì làm ơn treo luôn cái nick tôi dùm ,treo tới khi nào có thê. Cảm ơn rất nhiều .



    Đã bao lần lòng thấy tương tư
    Muốn nói yêu sợ em chẳng chối từ !!

  6. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Bác làm cái gì thế??!!! Ông William@ là Mod bên hội Khỉ (chỉ có power ở bên hội Khỉ thôi), sang bên Hội Chuột thì cũng như thành viên bình thường thôi, chẳng có tí quyền post hay xóa bài tùm lum được!! Nhưng mờ bài do chính mình post thì tất nhiên xóa được chứ!!! Cái bài thơ đó ổng post một lần rồi !!! Ở topic nào đó trong cái forum này nè.!!!
    Tse@ không có hỉu chuyện gì xảy ra đâu!!! Bác hỏi Tse@ làm chi!!???


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  7. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    thôi được rồi được rồi,tôi sai,chịu chưa,có gì mà dỗi đến nỗi đòi treo nick,mệt lũ nhóc này quá
    to mod 84: sorry,không bao giờ chui vô đây nữa
    to khong_la_gi_ca: mai mốt có gì thì nhấn vô nút than phiền màu đỏ chói trên mỗi bài đấy,admin sẽ vô xử liền
    to tất cả ai muốn biết chuyện gì : chuyện là vầy,tôi có post 1 bài thơ QUÁ khiếm nhã vì bài thơ này thì bên 7x và các box người lớn khác thì là chuyện bình thường,nhưng wên mất đây là box nhỏ tuổi,nên khi dọc được lời than phiền của không_la_gi_ca thì tôi định del nhưng ttvn không cho del,nên tôi thay bằng bài trả lời cho Tsé,vậy thôi,
    thế đủ chưa hả khong_la_gi_ca,hay là tôi phải post lại cái bài đó lên để mọi người HỈU thêm nữa
    À,sau khi để tất cả hỉu rõ vấn đề thì xoá loạt bài trên đi,đừng để thành spam

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai

    Được william sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 30/07/2003
  8. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0

    Có thế chứ !! vậy mí là quân tử...
    Nhưng mè...ông anh à,hôm nào...gặp nhau anh em mình nhậu cái nhễ,hic....hôm qua cũng...xúc động vậy thiệt sự á,vì dù gì...đây cũng là cái topic của...thèng em....mừ?? Lâu lâu...có " người ấy" vào xem mừ....ông anh nàm thế thì...hic...chịu Sorry về những lời vừa roài nhe,coi như hong có gì há...." người lớn"

    MỘT NỮA...TÌM ĐÂU ?
    Đã từ lâu , ta đi tìm một nữa
    Một nữa ơi,một nữa ở đâu rồi ?
    Ta tìm em ,sao tìm hoài không thấy ?
    Một nữa thật gần, hay quá xa xôi ?
    Đã từ lâu,ta đi tìm một nữa
    Một nữa của ta, một nữa nơi nào ?
    Em ở đâu, giữa dòng đời vội vã ?
    Để tìm em ?Ta đây phải làm sao ?
    Và giờ đây ,ta vẫn tìm một nữa
    Cho dù ta không tìm được bao giờ
    Cho dù em đến tim ta gõ cửa?
    Giữa đời thường, hay chỉ ở...trong mơ !​

    Em ơi đừng lên tiếng
    Khi.. mắt em dỗi hờn
    Tim ơi đừng lên tiếng
    Khi tình anh cô đơn..!!
  9. Chupi84

    Chupi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trời không mưa
    Tôi cứ ngồi đợi mãi,
    Em đi rồi chẳng lại.
    Nghe mưa nhoà mắt ai....................
    Em góp phần với mí bác.
  10. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    đúng là thơ con cóc thiệt đó,vậy mà "chị " post làm chi vậy
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi

Chia sẻ trang này