1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự nhiên........ Tuyển tập thơ của Funny_boy - Tí ba trợn & 84SG.

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi funny_funnyboy, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    đố ai định nghĩa được nụ hôn
    có gì đâu, lòng dạ bồn chồn
    khi hai tâm hồn đang xích lại
    môi kề miệng áp thế lờ hôn
    thế chú em ghost hôn ai chưa nè , kà kà , hay còn đang uống sữa
  2. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    tmhung
    Tí Phò Mã

    Hồ Chí Minh, Vietnam
    Thành viên từ 03/08/2003
    đã được 2 người bình chọn (3)

    Quản lý user 21:11, 05/08/2003 Than phiền
    --------------------------------------------------------------------------------
    đêm nay lại thức thâu đêm
    dòng lưu bút lại có thêm nỗi sầu
    nắng mưa chưa bạc mái đầu
    nhưng con tim đã ... còn đâu mối tình
    http://www.cuphoc.com/hinhanh/chuky.jpg'' >


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  3. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ơ , bác béo khai báo lý lịch em ga chi vậy
  4. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    CHIA TAY
    Có những lúc ta không cần miễn cưỡng
    Thì nói ra cũng có được gì đâu
    Thà chia tay mà ta hiểu được nhau
    Còn hơn để niềm đau vương mang mãi
    Thà xa rồi còn có ngày gặp lại
    Còn hơn là ngần ngại lúc gần nhau
    Để hai người ai tim cũng quặn đau
    Để khỏi phải gần nhau mà không nói
    Để khỏi phải chợt quay đi thật vội
    Khi vô tình hai ánh mắt gặp nhau
    Thà chia tay rồi bước vội thật mau
    Để giữ lấy chút gì làm kỹ niệm
    Để rồi lại mãi bôn ba tìm kiếm
    Một tình yêu và rồi lại.....chia tay !!​

    Em ơi đừng lên tiếng
    Khi.. mắt em dỗi hờn
    Tim ơi đừng lên tiếng
    Khi tình anh cô đơn..!!
  5. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0

    Ngày lại ngày ta vẫn cứ online,
    Không buổi sớm mai thì trưa, or..chiều tối!
    Ngày lại ngày ta vẫn lang thang thế,
    Hông biết đến bao giờ ta mới lại là ta?
    Ngày lại ngày, thời gian vẫn trôi qua...

    Rùi từ đây...em xin hứa iu mình anh...
  6. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    VÔ TÌNH
    Có lúc nào em chợt bước qua tôi
    Một chút thôi ,mà tôi hoài vẫn nhớ
    Một chút thôi , dù trong lòng bỡ ngỡ
    Khi vô tình chung nhịp đập con tim
    Có lúc nào thôi dừng bước đi tìm ?
    Khi bắt gặp một tình yêu phía trước !
    Có lúc nào trong dòng đời xuôi ngược ?
    Cho vô tình, ta gần lại nhau hơn !
    Để cùng nhau một lần được giận hờn
    Một lần được giận nhau rồi xin lổi?
    Rồi một lần ta chia tay thật vội
    Như vô tình ta đi lướt qua nhau !​

    Em ơi đừng lên tiếng
    Khi.. mắt em dỗi hờn
    Tim ơi đừng lên tiếng
    Khi tình anh cô đơn..!!

    Được funny_funnyboy sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 13/08/2003
  7. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    ơ , thơ này tặng tse :
    thế nhân buồn chuồn chuồn đi câu cá
    xóm nhà lá vài miếng vá xe hơi
    lỗ thông hơi gió bơi cùng nhật nguyệt
    tình chí phèo đẹp tuyệt nàng hạ cơ
    phút bơ vơ đông vui và nhộn nhịp
    chiếc xe đò sao bắt kịp đòan xe ôm
    ấm cõi lòng chôm chôm mùa đu đủ
    ngọt bùi bùi ru ngủ giấc bình minh
    sáng tối trời đinh ninh chiều thức giấc
    bỗng thấy cười ngây ngất giọt chua cay
    buổi học may lên nòng rồi nạp đạn
    cõi ngông cuồng mạnh dạn áo bà ba
    thuở chúng ta đôi người chung mẫu giáo...

    hí hí, đố các bác hiểu được ý nghĩa , chỉ có tse vào em mới hiểu được thui , phải ko nà
    imghttp://www.cuphoc.com/hinhanh/chuky.jpg/img
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Hãy đợi đấy phò mã, dzợ rùi mà giám thế
    Alone
  9. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    thơ của anh hùng đúng là siêu đẳng thiệt,mọi người đọc đâu có hiểu được
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  10. funny_funnyboy

    funny_funnyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    NHẮN GỬI
    Tất cả chúng ta đều là bạn cả
    Thì tại sao không chịu nói thẳng ra ?
    Những sai lầm nhỏ nhặt của hôm qua ?
    Và thẳn thắn mà cùng nhau giải quyết !
    Tại sao lại xảy ra điều đáng tiếc
    Giữa anh ,tôi ,và giữa chúng ta ?
    Chúng ta đây đều còn trẻ lắm mà
    Vì sao vẫn cứ thường hay tự ái ?
    Hãy dẹp bỏ những cái tôi ấy lại !
    Lắng nghe nhau có phải tốt hơn không?
    Rồi cùng nhau góp ý cho thật lòng !
    Để khỏi phải xảy ra điều đáng tiếc !
    Hãy xem như chuyện này chưa ai biết
    Hãy xem như chuyện này chẳng xãy ra
    Để từ nay ,tất cả lại một nhà !
    Để cùng nhau như những người bạn tốt !​

    Em ơi đừng lên tiếng
    Khi.. mắt em dỗi hờn
    Tim ơi đừng lên tiếng
    Khi tình anh cô đơn..!!

Chia sẻ trang này