1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự nói về mình (nơi các thành viên muốn nói nhiều hơn về bản thân) - 1 thành viên mới với kim chỉ na

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 29/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Thành viên thứ 28
    *Tên thật :Nguyễn Anh Đức
    *Sinh ngày:06-09-1982
    *Quê quán : tx Bắc giang
    *Lớp:44H có lẽ sẽ xuống 45H
    *học hành :Phình phường.
    *Sở thích :Game,bóng đá,vẽ vời ,khoái nhất nghe bài Don't cry .....
    *tệ nạn :uống rượu bia.Khoái đi bụi....
    *Yêu :tất cả những cái mà mọi người yêu.
    *ghét :những người đã từng bị ăn đấm của mình.
    *Tính cách :Donkihote sống lại cũng bái phục vì sự củ chuối.Sống vì gia đình và bạn bè chứ không biết sống về mình.
    *Ước mơ hiện tại: Bỏ được cái title thành viên mới thành: kẻ hâm nhất trong những kẻ hâm.luôn coi mình là Donkihote còn người yêu là Detsimona
    Được maudotrenvangtrang sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 24/06/2003
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Thành viên thứ 28
    *Tên thật :Nguyễn Anh Đức
    *Sinh ngày:06-09-1982
    *Quê quán : tx Bắc giang
    *Lớp:44H có lẽ sẽ xuống 45H
    *học hành :Phình phường.
    *Sở thích :Game,bóng đá,vẽ vời ,khoái nhất nghe bài Don't cry .....
    *tệ nạn :uống rượu bia.Khoái đi bụi....
    *Yêu :tất cả những cái mà mọi người yêu.
    *ghét :những người đã từng bị ăn đấm của mình.
    *Tính cách :Donkihote sống lại cũng bái phục vì sự củ chuối.Sống vì gia đình và bạn bè chứ không biết sống về mình.
    *Ước mơ hiện tại: Bỏ được cái title thành viên mới thành: kẻ hâm nhất trong những kẻ hâm.luôn coi mình là Donkihote còn người yêu là Detsimona
    Được maudotrenvangtrang sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 24/06/2003
  3. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thành viên thứ 29: chanlihaiphan
    Họ và tên: Chân lí hai phần
    Nơi sinh: Hà Nội
    Ngày sinh: một ngày bỏng cháy (không tin cứ mặc áo cộc tay coi, đảm bảo cháy liền hà) năm sinh hả, ờ để tui nhớ xem, hình như 1983 hay 84 hoc
    Nguyên quán: Việt Nam.
    địa chỉ thường trú: nhà tui chứ đâu?
    Địa chỉ tạm trú: tôi hổng có giấu à nghen, nhưng mà tôi không viết được nó ở trên diễn đàn vì chỉ viết tiếng Việt mà.
    Nghề nghiệp: hiện đang là Sinh viên, nhưng mà có dạy kèm không công.(Hic)
    Dân tộc : Kinh
    Tôn giáo: không
    Đang là đoàn viên (đã qua một lớp cảm tình Đảng)
    Tên thường gọi: tui cũng chẳng biết nữa vì tui toàn gọi người ta chứ ít có ai gọi tui.
    Sơ lược tiểu sử: không có gì nổi bật.
    Nhà trẻ, mẫu giáo (cả lớn và bé luôn à nghen): học tại thuỷ lợi.
    hai lần rơi xuống cống, hình như vì thế quyết định học Thuỷ lợi thì phải.
    Lớp 1A Thái Thịnh
    Lớp 2A, 3A, 4A, 5A Nam Thành Công. Bốn lần đi thi học sinh giỏi không được một giải nào hết. (đừng có bảo tôi ngu à nghen, số tôi nó thế rồi, không tin đọc tiếp sẽ thấy.) Điều đáng tự hào nhất đã làm được là viết được bài thơ đầu tiên "Cửu khúc" bài thơ dở ẹt hà, nhưng mà hồi đó tui mới học có lớp 3 lận.
    Lớp 6A, 7A chuyên toán Bế Văn Đàn, 8A, 9A chuyên toán Nguyễn Trường Tộ. 6 lần đi thi học sinh giỏi không được một giải nào hết, trong đó có hai lần thi văn. Điều tự hào nhất đã làm được: in tập thơ đầu tay. Điều ngớ ngẩn nhất đã làm : 16 cách chứng mình tiên đề Ơ cờ lít, dĩ nhiên hổng có cách nào đúng hết há. Nhưng đừng vội bảo tui ngu, tui lúc đó đã biết về hình học Lobaxepxki rồi nhưng mà muốn xây dựng hình học phi Lôbaxepxki cơ( lần này thì đúng là ngu thiệt).
    Lớp 10H (chớ có thấy chữ H mà cười tui nhé. Nói thiệt cho biết tui học chuyên hoá trường Hà Nội Amsterdam đó, có đỗ cả chuyên tin trường Ams, chuyên toán tin và chuyên hoá Tổng hợp nhưng mà tui thích học chuyên hoá trường tui hơn) 11H, 12H trường đã nêu tên. 4 lần đi thi học sinh giỏi trong đó có hai lần đi thi môn địa lí, không được giải nào cả. Lần thứ năm và lần thứ sáu có được triệu tập để đi thi nhưng tui xin bỏ đội tuyển (đây cũng là việc ngu nhất mà tui làm hồi cấp ba à nghen). điều đáng tự hào nhất là đã in được 5 tập thơ, nhưng hổng có bán, hổng có tặng, hổng có cho nên hổng có ai biết luôn. (tui thực ra cũng không rõ là mình thông minh hay ngu ngốc nữa). điều đáng tự hào thứ hai nhưng đồng hạng nhất là đã in "Nghiên cứu sơ lược địa lí kinh tế Việt Nam 1990-2000". trong đó đã tiên đoán Việt Nam sắp thành lập thị trường chứng khoán (may mà trúng). trong 20 năm nữa sẽ khởi công xây nhà máy điện nguyên tử (Lần này coi mòi trật rồi đa, vì chính phủ đã quyết định xây Sơn La rồi. Thực ra tui cũng có đoán sẽ xây cái Tạ Pú nhưng mà hổng ngờ qui mô lớn vậy).
    năm thứ nhất học 43C1đại học thuỷ lợi, những năm tháng gian truân à nha. học một học kì rưỡi thì làm đơn xin thôi học, được nhà trường chấp thuận liền.(hình như các thầy cũng có họp hai lần thì phải). hai lần đi thi olimpic, không có lần nào đoạt giải hết. Cú nhất là lần thi đại số tuyến tính, đến giờ vẫn không hiểu vì sao không đoạt giải, thực ra tui cũng đâu có muốn đi thi, thầy chộp cổ tui khi đang chơi bóng rổ, bảo đi thi đi. Tui biết trước số tui nó đen thế rồi, nhưng giờ nghĩ lại, tui thấy mình phụ lòng thầy quá. Tui ít ra cũng đã có thể làm được một cái gì đấy chứ, tui thực không tin mình lại ngu vậy, đề thi cũng dễ mờ... Điều tự hào nhất đã làm được là viết tập sách: "Suy luận trái ngược trong hệ thống lôgíc đồng tâm".
    Sau đó tui chuyển sang học ở lớp N4 Đại học Ngoại Ngữ Thanh Xuân, học được 3 tháng rưỡi thì bị buộc thôi học. sau đó 3 tuần bị trục xuất khỏi Việt Nam. Ngày chia tay cảm động lắm à nha. Tui ở sân bay không dám khóc, lên máy bay rồi trốn thằng bạn tìm chỗ khóc một mình. Chớ có bảo tui yếu đuối. Khi bạn vừa nhận ra rằng gia đình là một điều rất tuyệt vời đã vội phải lìa xa đố ai không khóc cho tui xem. Tui thương bố mẹ tui lắm. Cặm cụi nuôi con đến khi tuổi già thì cả hai thằng con trai đều rời xa Tổ quốc. Điều tự hào nhất mà tôi đã làm được là phát hiện ra sai sót lớn trong cuốn sách vừa viết khi học đại học.
    Ở đây tôi học ở nhóm số 20 (sau đó được thăng hạng lên nhóm số 3 ) học viện Chương trình giáo dục Quốc tế, trực thuộc Đại Học Tổng Hợp Bách Khoa Kĩ Thuật Quốc Gia C_-_. (Khiếp, tên dài hơn cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng). Sang năm tui sẽ học ở khoa Kĩ thuật Thuỷ Lợi. Năm vừa qua tui hổng có viết được một cuốn sách nào. Nhưng có sáng tác được hai bài hát. Trong đó có một bài hát về người bạn cũ (bạn ấy là nữ nhưng hổng phải bạn gái nghe hôn? Tui viết chữ ấy vào là ăn đập đủ đấy), một bài về mùa xuân. Đây là điều tự hào nhất tui đã làm được trong năm qua.
    Sở thích của tui: Nhiều như nước sông Hồng Hà.
    Ghét: bia, rượu, thuốc lá (thuốc phiện tui chưa thử nên hổng có biết.) nói tục chửi bậy, làm việc giờ cao su, tính toán trong tình cảm, sống không có lí tưởng... và đặc biệt ghét khuôn mặt đăm đăm (nên ghét luôn mặt ... mình!!?).
    Tác phong: Nhìn nhanh, nghĩ nhanh, nói nhanh, làm nhanh, đi nhanh nhưng mà yêu thì chậm lắm. Không dễ yêu nên càng khó quên tình yêu.
    Tính tình : T10 tức là " Tính tình tôi thỉnh thoảng thì tuỳ theo thời tiết".
    Tài lẻ: thợ mộc (chuyên đóng bàn, ghế, giá sách cho các bạn nữ ở đây, mệt muốn chết đi được, nhưng mà vui vui vì ít ra mình cũng có thể làm được điều gì đó cho các bạn ấy). chơi guitar, hát cũng không tệ lắm. Làm thơ tình tàm tạm (đừng có mà nghi tui à nghen, bạn gái tui thích là được rùi chứ gì?) Thích vẽ tĩnh vật đặc biệt là các... linh kiện điện tử(!!) như máy in, loa, màn hình, ổ cứng... Nhưng mà vẽ xấu tệ hại.
    Tình trạng hôn nhân: 6 vợ! (họ muốn vậy chứ tui hổng có muốn). Đùa vậy thôi chứ tôi còn không kiếm lấy nổi một người yêu mình. Hồi còn học thuỷ lợi, các bạn nữ bầu tui làm Hội trưởng hội phụ nữ nhưng tui hổng có chịu. Bói thử thì lần nào cũng khoảng 50 tuổi mới lấy được vợ. (thảm thật!). Nhiều lúc tui cũng tự hỏi họ thích tình tui hay là thích thơ tình của tui? "Một câu hỏi lớn không lời đáp!" Nhưng mà có mở ngoặc là cả hai thứ ấy đều hổng có dễ đâu nghen.
    Dấu hiệu nhận dạng: Cận cực nặng. ngay cả khi có kính cũng không nhận ra bạn mình ngoài khoảng cách 2 m. Đi như tên bắn, xuất hiện thì như xét đánh giữa trời quang. Thế mà chưa đâm đầu vào xe điện mới lạ (Ơn Chúa lòng lành!).
    Có cần bổ sung gì nữa không nhỉ?

    Chân lí hai phần
    [/size=10]
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 23/07/2003
  4. chanlihaiphan

    chanlihaiphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thành viên thứ 29: chanlihaiphan
    Họ và tên: Chân lí hai phần
    Nơi sinh: Hà Nội
    Ngày sinh: một ngày bỏng cháy (không tin cứ mặc áo cộc tay coi, đảm bảo cháy liền hà) năm sinh hả, ờ để tui nhớ xem, hình như 1983 hay 84 hoc
    Nguyên quán: Việt Nam.
    địa chỉ thường trú: nhà tui chứ đâu?
    Địa chỉ tạm trú: tôi hổng có giấu à nghen, nhưng mà tôi không viết được nó ở trên diễn đàn vì chỉ viết tiếng Việt mà.
    Nghề nghiệp: hiện đang là Sinh viên, nhưng mà có dạy kèm không công.(Hic)
    Dân tộc : Kinh
    Tôn giáo: không
    Đang là đoàn viên (đã qua một lớp cảm tình Đảng)
    Tên thường gọi: tui cũng chẳng biết nữa vì tui toàn gọi người ta chứ ít có ai gọi tui.
    Sơ lược tiểu sử: không có gì nổi bật.
    Nhà trẻ, mẫu giáo (cả lớn và bé luôn à nghen): học tại thuỷ lợi.
    hai lần rơi xuống cống, hình như vì thế quyết định học Thuỷ lợi thì phải.
    Lớp 1A Thái Thịnh
    Lớp 2A, 3A, 4A, 5A Nam Thành Công. Bốn lần đi thi học sinh giỏi không được một giải nào hết. (đừng có bảo tôi ngu à nghen, số tôi nó thế rồi, không tin đọc tiếp sẽ thấy.) Điều đáng tự hào nhất đã làm được là viết được bài thơ đầu tiên "Cửu khúc" bài thơ dở ẹt hà, nhưng mà hồi đó tui mới học có lớp 3 lận.
    Lớp 6A, 7A chuyên toán Bế Văn Đàn, 8A, 9A chuyên toán Nguyễn Trường Tộ. 6 lần đi thi học sinh giỏi không được một giải nào hết, trong đó có hai lần thi văn. Điều tự hào nhất đã làm được: in tập thơ đầu tay. Điều ngớ ngẩn nhất đã làm : 16 cách chứng mình tiên đề Ơ cờ lít, dĩ nhiên hổng có cách nào đúng hết há. Nhưng đừng vội bảo tui ngu, tui lúc đó đã biết về hình học Lobaxepxki rồi nhưng mà muốn xây dựng hình học phi Lôbaxepxki cơ( lần này thì đúng là ngu thiệt).
    Lớp 10H (chớ có thấy chữ H mà cười tui nhé. Nói thiệt cho biết tui học chuyên hoá trường Hà Nội Amsterdam đó, có đỗ cả chuyên tin trường Ams, chuyên toán tin và chuyên hoá Tổng hợp nhưng mà tui thích học chuyên hoá trường tui hơn) 11H, 12H trường đã nêu tên. 4 lần đi thi học sinh giỏi trong đó có hai lần đi thi môn địa lí, không được giải nào cả. Lần thứ năm và lần thứ sáu có được triệu tập để đi thi nhưng tui xin bỏ đội tuyển (đây cũng là việc ngu nhất mà tui làm hồi cấp ba à nghen). điều đáng tự hào nhất là đã in được 5 tập thơ, nhưng hổng có bán, hổng có tặng, hổng có cho nên hổng có ai biết luôn. (tui thực ra cũng không rõ là mình thông minh hay ngu ngốc nữa). điều đáng tự hào thứ hai nhưng đồng hạng nhất là đã in "Nghiên cứu sơ lược địa lí kinh tế Việt Nam 1990-2000". trong đó đã tiên đoán Việt Nam sắp thành lập thị trường chứng khoán (may mà trúng). trong 20 năm nữa sẽ khởi công xây nhà máy điện nguyên tử (Lần này coi mòi trật rồi đa, vì chính phủ đã quyết định xây Sơn La rồi. Thực ra tui cũng có đoán sẽ xây cái Tạ Pú nhưng mà hổng ngờ qui mô lớn vậy).
    năm thứ nhất học 43C1đại học thuỷ lợi, những năm tháng gian truân à nha. học một học kì rưỡi thì làm đơn xin thôi học, được nhà trường chấp thuận liền.(hình như các thầy cũng có họp hai lần thì phải). hai lần đi thi olimpic, không có lần nào đoạt giải hết. Cú nhất là lần thi đại số tuyến tính, đến giờ vẫn không hiểu vì sao không đoạt giải, thực ra tui cũng đâu có muốn đi thi, thầy chộp cổ tui khi đang chơi bóng rổ, bảo đi thi đi. Tui biết trước số tui nó đen thế rồi, nhưng giờ nghĩ lại, tui thấy mình phụ lòng thầy quá. Tui ít ra cũng đã có thể làm được một cái gì đấy chứ, tui thực không tin mình lại ngu vậy, đề thi cũng dễ mờ... Điều tự hào nhất đã làm được là viết tập sách: "Suy luận trái ngược trong hệ thống lôgíc đồng tâm".
    Sau đó tui chuyển sang học ở lớp N4 Đại học Ngoại Ngữ Thanh Xuân, học được 3 tháng rưỡi thì bị buộc thôi học. sau đó 3 tuần bị trục xuất khỏi Việt Nam. Ngày chia tay cảm động lắm à nha. Tui ở sân bay không dám khóc, lên máy bay rồi trốn thằng bạn tìm chỗ khóc một mình. Chớ có bảo tui yếu đuối. Khi bạn vừa nhận ra rằng gia đình là một điều rất tuyệt vời đã vội phải lìa xa đố ai không khóc cho tui xem. Tui thương bố mẹ tui lắm. Cặm cụi nuôi con đến khi tuổi già thì cả hai thằng con trai đều rời xa Tổ quốc. Điều tự hào nhất mà tôi đã làm được là phát hiện ra sai sót lớn trong cuốn sách vừa viết khi học đại học.
    Ở đây tôi học ở nhóm số 20 (sau đó được thăng hạng lên nhóm số 3 ) học viện Chương trình giáo dục Quốc tế, trực thuộc Đại Học Tổng Hợp Bách Khoa Kĩ Thuật Quốc Gia C_-_. (Khiếp, tên dài hơn cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng). Sang năm tui sẽ học ở khoa Kĩ thuật Thuỷ Lợi. Năm vừa qua tui hổng có viết được một cuốn sách nào. Nhưng có sáng tác được hai bài hát. Trong đó có một bài hát về người bạn cũ (bạn ấy là nữ nhưng hổng phải bạn gái nghe hôn? Tui viết chữ ấy vào là ăn đập đủ đấy), một bài về mùa xuân. Đây là điều tự hào nhất tui đã làm được trong năm qua.
    Sở thích của tui: Nhiều như nước sông Hồng Hà.
    Ghét: bia, rượu, thuốc lá (thuốc phiện tui chưa thử nên hổng có biết.) nói tục chửi bậy, làm việc giờ cao su, tính toán trong tình cảm, sống không có lí tưởng... và đặc biệt ghét khuôn mặt đăm đăm (nên ghét luôn mặt ... mình!!?).
    Tác phong: Nhìn nhanh, nghĩ nhanh, nói nhanh, làm nhanh, đi nhanh nhưng mà yêu thì chậm lắm. Không dễ yêu nên càng khó quên tình yêu.
    Tính tình : T10 tức là " Tính tình tôi thỉnh thoảng thì tuỳ theo thời tiết".
    Tài lẻ: thợ mộc (chuyên đóng bàn, ghế, giá sách cho các bạn nữ ở đây, mệt muốn chết đi được, nhưng mà vui vui vì ít ra mình cũng có thể làm được điều gì đó cho các bạn ấy). chơi guitar, hát cũng không tệ lắm. Làm thơ tình tàm tạm (đừng có mà nghi tui à nghen, bạn gái tui thích là được rùi chứ gì?) Thích vẽ tĩnh vật đặc biệt là các... linh kiện điện tử(!!) như máy in, loa, màn hình, ổ cứng... Nhưng mà vẽ xấu tệ hại.
    Tình trạng hôn nhân: 6 vợ! (họ muốn vậy chứ tui hổng có muốn). Đùa vậy thôi chứ tôi còn không kiếm lấy nổi một người yêu mình. Hồi còn học thuỷ lợi, các bạn nữ bầu tui làm Hội trưởng hội phụ nữ nhưng tui hổng có chịu. Bói thử thì lần nào cũng khoảng 50 tuổi mới lấy được vợ. (thảm thật!). Nhiều lúc tui cũng tự hỏi họ thích tình tui hay là thích thơ tình của tui? "Một câu hỏi lớn không lời đáp!" Nhưng mà có mở ngoặc là cả hai thứ ấy đều hổng có dễ đâu nghen.
    Dấu hiệu nhận dạng: Cận cực nặng. ngay cả khi có kính cũng không nhận ra bạn mình ngoài khoảng cách 2 m. Đi như tên bắn, xuất hiện thì như xét đánh giữa trời quang. Thế mà chưa đâm đầu vào xe điện mới lạ (Ơn Chúa lòng lành!).
    Có cần bổ sung gì nữa không nhỉ?

    Chân lí hai phần
    [/size=10]
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 23/07/2003
  5. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thành viên thứ 30 (số quá đẹp đó) : quybu1980:
    Tớ tên Thanh...là một thành viên của nhóm Củ chuối
    " Netsun Group"
    Tớ hiện đang là SV năm thứ 4 khoa Báo chí của PVBC&TT...tuy vậy nhưng cũng đã kinh qua hai trường ...nhưng tớ ko dám nói ra vì sợ xấu hổ.....Cả 2 trường này đều bị cho nghỉ học với lý do " uýnh nhau"....lý do này nghe dễ thương đấy chứ nhỉ !
    Thực ra là trước đây tớ chẳng bao giờ ghé vào Box TL đâu...nhưng vì lỡ chơi với vài người bạn trong Box này nên ghé vào thử qua...Ai ngờ lại thấy thích...Bây giờ nhiều khi lại nghĩ mình là SV Thuỷ Lợi cơ đấy...!
    Xem nào...tớ sinh ra ở HN...lớn lên ở HN....và thấy mình hình như không thể sống xa HN...
    Thui...khai báo thế nghe chừng là đủ rùi...ai có nhu cầu tìm hiểu thêm thì cứ nhắn offline cho quybu1980 cũng được...!

    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 30/08/2003
  6. quybu1980

    quybu1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Thành viên thứ 30 (số quá đẹp đó) : quybu1980:
    Tớ tên Thanh...là một thành viên của nhóm Củ chuối
    " Netsun Group"
    Tớ hiện đang là SV năm thứ 4 khoa Báo chí của PVBC&TT...tuy vậy nhưng cũng đã kinh qua hai trường ...nhưng tớ ko dám nói ra vì sợ xấu hổ.....Cả 2 trường này đều bị cho nghỉ học với lý do " uýnh nhau"....lý do này nghe dễ thương đấy chứ nhỉ !
    Thực ra là trước đây tớ chẳng bao giờ ghé vào Box TL đâu...nhưng vì lỡ chơi với vài người bạn trong Box này nên ghé vào thử qua...Ai ngờ lại thấy thích...Bây giờ nhiều khi lại nghĩ mình là SV Thuỷ Lợi cơ đấy...!
    Xem nào...tớ sinh ra ở HN...lớn lên ở HN....và thấy mình hình như không thể sống xa HN...
    Thui...khai báo thế nghe chừng là đủ rùi...ai có nhu cầu tìm hiểu thêm thì cứ nhắn offline cho quybu1980 cũng được...!

    Bạn đem phú quý ngâm thành rượu
    Ta nướng công danh nhắm thế mồi..
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 30/08/2003
  7. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Thành viên số thứ 31: queen_83
    _Tên thật : Hoàng Thị Thu Hiền
    ---- NS:29-9-1983
    ----Quê quán : tx bắc giang
    ---- Học lớp : K52 A Sinh- ĐHSPHN
    ---Sở thích: nhiều lắm nhưng tóm tắt lại là: thích hoa lưu ly , thích màu tím , bóng đá( ronaldo), picnic,thích nghe nhạc đỏ ..... còn nhiều để bổ sung sau vậy
    câu nói thích nhất: TO LIVE IS TO FIGHT
    ----- ghét : Sự giả dối trong tình bạn và tình yêu
    yêu cuộc sống tự do
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 20/10/2003
  8. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Thành viên số thứ 31: queen_83
    _Tên thật : Hoàng Thị Thu Hiền
    ---- NS:29-9-1983
    ----Quê quán : tx bắc giang
    ---- Học lớp : K52 A Sinh- ĐHSPHN
    ---Sở thích: nhiều lắm nhưng tóm tắt lại là: thích hoa lưu ly , thích màu tím , bóng đá( ronaldo), picnic,thích nghe nhạc đỏ ..... còn nhiều để bổ sung sau vậy
    câu nói thích nhất: TO LIVE IS TO FIGHT
    ----- ghét : Sự giả dối trong tình bạn và tình yêu
    yêu cuộc sống tự do
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 20/10/2003
  9. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thành viên thứ 32
    Tên thật : Hạnh ( vậy thôi đầy đủ làm gì vì người ta cũng chỉ gọi mình là Hạnh thôi )
    Ngày sinh : 11/1 còn năm sinh xin giấu con gái ai mà chẳng sợ nói thật về tuổi !!
    Địa chỉ: lớp K41 Đại học Ngoại thương ,cụ thể đang học 2 lớp là tiếng anh thương mại và quản trị kinh doanh .
    Điện thoại : 8.538.504 ( điện thoại kí túc Thủy Lợi đó , khi cần gặp hãy nói alô cho gặp hạnh học ngoại thương , xin lỗi ở đây là kí túc Thuỷ Lợi và ... nếu gọi cho người yêu của tôi thì tôi hay gọi số đó , còn nếu muốn gặp hay là nhắn như thế này cho gặp con bé đeo kính cận , dáng cao cao đang ở dãy nhà 1 P31.... đó , tôi đến chỗ người yêu chơi thì tất nhiên ngồi chơi phòng đó rồi !!
    Thành viên : đã từng là học sinh cấp 1 trường Trần Quốc Toản , cấp 2 trường Hoàn Kiếm , cấp 3 học ở trường đầu gấu Đinh Tiên Hoàng nên dây thầnkinh thỉnh thoảng cũng chập choảng như đêm kinh hoàng .,...
    Sở thích : ui dào nhiều lắm ,lòng tham không đáy mà kể ra thì cũng chẳng ai quan tâm đến rách việc ra .
    Ghét : con trai Bách khoa , căm thù đến tận xường tuỷ và yêu nhất là con trai Thuỷ Lợi , chỉ riêng mình người yêu tôi đang học ở đó thôi , còn lại hổng yêu ....
    Năng khiếu trời cho : lắm mồm , hoạt động không ngừng nghỉ , chai kì đến con trai Thuỷ Lợi trong khu kí túc cũng phải biết mặt con bé chuyên gia vào kí túc , riêng dãy nhà người tôi yêu đang du học thì ai cũng biêt tuốt .
    Sơ sơ bản thân : zieu i tha ku nieng thai chang khoang ni cu nieng zieu i ka cu xuong fang có 1 con bé tính ngông cuồng có 1 con bé thích đi chơi , lấy tựa 1 bài hát của Tiểu Yến Tử .
    Còn tính đến 20h07 phút ngày 28/11 con bé đang học năm thứ 2 ngoại thương , yêu 1 người học Thủy Lợi cũng học năm thứ 2 lớp 44th2 .
    Kế hoạch tương lai : ai cao hơn hanhhanoi (> 1m66 ) con gái Thủy Lợi có ai cao hơn không xin mời giới thiệu bản thân còn con trai Thuỷ Lợi thì chán lắm không dám mời nữa .....
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 30/11/2003
  10. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thành viên thứ 32
    Tên thật : Hạnh ( vậy thôi đầy đủ làm gì vì người ta cũng chỉ gọi mình là Hạnh thôi )
    Ngày sinh : 11/1 còn năm sinh xin giấu con gái ai mà chẳng sợ nói thật về tuổi !!
    Địa chỉ: lớp K41 Đại học Ngoại thương ,cụ thể đang học 2 lớp là tiếng anh thương mại và quản trị kinh doanh .
    Điện thoại : 8.538.504 ( điện thoại kí túc Thủy Lợi đó , khi cần gặp hãy nói alô cho gặp hạnh học ngoại thương , xin lỗi ở đây là kí túc Thuỷ Lợi và ... nếu gọi cho người yêu của tôi thì tôi hay gọi số đó , còn nếu muốn gặp hay là nhắn như thế này cho gặp con bé đeo kính cận , dáng cao cao đang ở dãy nhà 1 P31.... đó , tôi đến chỗ người yêu chơi thì tất nhiên ngồi chơi phòng đó rồi !!
    Thành viên : đã từng là học sinh cấp 1 trường Trần Quốc Toản , cấp 2 trường Hoàn Kiếm , cấp 3 học ở trường đầu gấu Đinh Tiên Hoàng nên dây thầnkinh thỉnh thoảng cũng chập choảng như đêm kinh hoàng .,...
    Sở thích : ui dào nhiều lắm ,lòng tham không đáy mà kể ra thì cũng chẳng ai quan tâm đến rách việc ra .
    Ghét : con trai Bách khoa , căm thù đến tận xường tuỷ và yêu nhất là con trai Thuỷ Lợi , chỉ riêng mình người yêu tôi đang học ở đó thôi , còn lại hổng yêu ....
    Năng khiếu trời cho : lắm mồm , hoạt động không ngừng nghỉ , chai kì đến con trai Thuỷ Lợi trong khu kí túc cũng phải biết mặt con bé chuyên gia vào kí túc , riêng dãy nhà người tôi yêu đang du học thì ai cũng biêt tuốt .
    Sơ sơ bản thân : zieu i tha ku nieng thai chang khoang ni cu nieng zieu i ka cu xuong fang có 1 con bé tính ngông cuồng có 1 con bé thích đi chơi , lấy tựa 1 bài hát của Tiểu Yến Tử .
    Còn tính đến 20h07 phút ngày 28/11 con bé đang học năm thứ 2 ngoại thương , yêu 1 người học Thủy Lợi cũng học năm thứ 2 lớp 44th2 .
    Kế hoạch tương lai : ai cao hơn hanhhanoi (> 1m66 ) con gái Thủy Lợi có ai cao hơn không xin mời giới thiệu bản thân còn con trai Thuỷ Lợi thì chán lắm không dám mời nữa .....
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 30/11/2003

Chia sẻ trang này