1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tu noi ve minh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huyentrang, 31/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Duong nhu ai cung noi toi la mot nguoi qua sung suong vi co day du nhung phuong tien ma nguoi khac mong uoc ,nhung ho du biet rang toi la mot nguoi kho nhat ,tuy bo me cho toi day du vat chat nhung ve tinh cam toi hau nhu khong co ,bo me toi chua bao gio hieu toi va chinh vi do da bien toi thanh mot con be chang giong ai tinh cach thi uong buong ,thich lam theo y minh va song rat bat can .Nhung trong tam tri luc nao cung can mot su quan tam nho nho cu moi nguoi
    Toi cung co nhung so thich cung khac nhung nguoi con gai khac ,toi thich bong da ,uong cafe hay di lang thang mot minh,nhieu khi thay minh nhu mot nguoi dien .
  2. VuKhuc17

    VuKhuc17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không không phảI ai cũng hạnh phúc được ba mẹ hiểu mình dù ba mẹ nào cũng yêu con ???
    Đã từ lâu rồI mình không còn nghĩ đến chuyện ba mẹ có hiểu mình hay không và buồn vì những chuyện đó , nếu nghĩ đến thì mình sẽ thấy thiệt thòi lắm , đừng nói đến chuyện hiểu hay không, ba mình thậm chí không bao giờ biết đến những chuyện mình làm???
    Nhưng có lẽ mình may mắn hơn bạn vì???cả vật chất ba mẹ mình cũng không đáp ứng ??ođầy??? cho mình như bạn (giống như ngườI được điểm 9 muốn dược 10 điểm hơn ngườI đạt điểm 7 vậy.), mình chấp nhận như thế là đủ , bởI vì nếu không được những gì mình muốn ,không có những gì mình thích thì hãy yêu những gì mình có ,hãy thích những gì trong tay mình. Mình có những ngườI bạn thân- một tài sản quý báu hơn bất cứ vật chất gì, mình có những công việc mà mình yêu thích (mình cũng khá bướng ở chỗ chỉ làm những gì mình thích mà không tuân theo một quy tắc nào )???
    Và mỗI ngườI một tính cách, không ai giống nhau cả , tích cách của mình cũng chả giống ai đến nỗI nhỏ bạn thân còn bảo mình là ngườI lập dị , nhưng rõ ràng điều đó kkhông ngăn cản chúng ta có bạn , có ngườI hiểu mình???
    Vâng, có những ngày mình free vô cùng, có những ngày mình ??ocày??? cật lực , tốI mày tốI mặt nhưng cũng không xong những việc muốn làm, và hôm nay là một ngày như vậy nhưng thay vì phảI tiếp tục dọn dẹp góc riêng tư của mình (ngày mai là năm mớI mừ )thì mình đánh vài dòng cho bạn chỉ vì ???bạn thích uống café như mình vậy .Mình thích tất cả những ai thích uống café (kì quặc quá hihi) ???
    Nếu bạn tiếp tục ???không vui, hãy trò chuyện vớI bạn bè trên net nì, hy vọng có ai đó giảI toả được khúc mắc trong lòng bạn???
    Happy New Year!
    VuKhuc
  3. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cảm thấy bất mãn với cuộc sống hiện tại, bạn hãy đọc bài "sụ binh thưòng" ỏ mục tình yêu và cuộc sống tôi đã đọc được từ một quyển sãch! Từ khi đọc bài đó, ttoi thực sự thấy mình nhỏ nhoi quá! Nhìn cuộc sống phải từ nhiều góc độ bạn ạ, như thế cuọc sống của mình sẽ phong phú và nhiều hi vọng! Tôi đã tụ rút ra điều này từ thất bại của bản thân tôi. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cho dù thất bại đó có đắng cay thế nào đi nữa. Tôi luôn luôn tin rằng "hạnh phúc nhất là khi ta được sinh ra trên cõi đời này".

    MeoMeo

Chia sẻ trang này