1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Phân Thế Đến Thực Tế Đường Phố

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi quyennhi007, 24/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyennhi007

    quyennhi007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Từ Phân Thế Đến Thực Tế Đường Phố

    Có thể nói rằng mỗi môn võ đều có những đặc trưng riêng trong đòn thế,kỹ pháp...Điểm đặc biệt khi phân thế đối luyện hầu như võ sinh không gặp phải quá nhiều khó khăn như : di chuyển ,hư thực,có quá nhiều động tác thừa trong lúc phân thế. Nhưng khi giao đấu thực tế lại trở lên lộn xộn,động tác bừa bãi,có quá nhiều động tác thừa,và không biết phải tấn công hay phản công như thế nào trước một trận đấu tự do. Mình được biết trên diễn đàn có rất nhiều cao nhân,mong các vị tiền bối chỉ bảo và cùng thảo luận võ thuật từ phân thế đến thực tế phải luyện tập như thế nào?
  2. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Cái này thuộc về yếu tố tinh thần.
    Chúc bạn vui vẻ!
  3. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng nghĩ như em đó!
    Đợt sau tết Dương lịch 1 tý, có 1 dây điện cao thế chập cháy gần 1 sạp rượu đường Phùng Hưng (thuộc dãy cả trăm sạp rượu), khiến dân tình toán loạn, nhốn nháo loằng ngoà loằng ngoằng...đứng nhìn. Tất nhiên nhiều anh chị xã hội đen lắm, hàng ngày chém gió hay chém nguời cũng...kinh lắm, nhưng liểu nhất thì cũng chỉ đứng cách 3m.
    Anh phi xe máy qua đó, có 20 giây để phân vân Yes or No roài chạy gần đó cầm xô nước hắt...nhưng khi hắt phải ném xô, vì sợ giật chết mà.. Quả đầu mình ném trượt, tất cả ồ lên:"trượt rồi", quả sau anh hắt trúng, còn cháy tí ty, ném luôn cái giẻ ướt gần đó, tắt mẹ luôn!
    Sạp gần đó cảm ơn rối rít, mình cũng phắn luôn cho khỏi phải sĩ diện làm gì!
    Nói chung từ bé đến giờ có nhiều khoảnh khắc phải dùng yếu tố "tinh thần" roài, và qua đó cũng thấy đa số mọi người...nhát bỏ con mẹ ra được, nhất là những thằng hay chém gió vớ vẩn lúc đó lòi đuôi ra ngay
  4. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là ở người thầy, sự am hiểu các bài tập - chiêu thức, cung cách sư phạm, kinh nghiệm thực tế...
    Khó nói trên này vì mất thời gian bạn à.
  5. haidangtim

    haidangtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tập kiểu gì cũng đc miễn là đủ thấm lâu để khi dùng không cần phải nhớ gì cả. Còn nhớ là còn hổn hển, hồng hộc, quơ cào....
  6. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    @ DKLinh:
    Dân gian có câu này; "Chó sủa là chó không cắn". Những thằng to mồm này nọ nhất là những thặng tự bản thân nó yếu hèn, không dám dụng đến ai, không có khả năng đề kháng hoặc dập tắt bạo động nên mới xù lông lên lấy le. Những người nói một là một, nói làm là làm thì mới đáng sợ
    Chúc anh vui vẻ!
    p/s: Chữa cháy chạm điện sao không dùng cát nhỉ?
  7. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    1. sặc.... nhiều con sủa rồi lao vào cắn điên cuồng luôn... bro chắc chỉ nghe người ta nói câu đó rồi copy lại.
    2. sặc... lại nói như đúng rồi .... lúc đó mà tìm được cát để dập thì cháy xong cả phố rùi
  8. toran0910

    toran0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cách nào khác đâu !
    Tập cho nhuần nhuyễn, thành phản xạ bản năng ! lúc nguy cấp cơ thể tự phản ứng !
    Chạm vào vật nóng: phản xạ rụt tay lại
    Có người đánh : phản xạ né tránh hoặc phản đòn....
    Chó đuổi ------> chay
    Thế nên người ta mới có câu: Văn ôn võ luyện, phải luyện tập liên tục và nhuần nhuyễn , quan trọng nhất là tập phản xạ đòn. Động phát là đánh. Động phát là tránh. Hoặc động phát là chạy
  9. toran0910

    toran0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    p/s
    Chó đuổi mà mình chạy là nó cắn đấy ! Áp dụng nếu bác nào chạy nhanh hơn cún ! .Không thì đứng im mà tận hưởng =.=
  10. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, lũ chó kinh khủng lắm cơ
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/01/3BA18159/
    Hic, sợ thật

Chia sẻ trang này