1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tủ quần áo chật rồi, tại sao không quyên góp cho người cần chúng?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Better_Man, 12/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Better_Man

    Better_Man Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tủ quần áo chật rồi, tại sao không quyên góp cho người cần chúng?

    Vầng, tủ quần áo của các bác đã chật chưa ạ? Em thì rồi. Đồ bây giờ đẹp, nhiều chủng loại và lại rẻ, thế nên chuyện sắm sửa đồ mới là không thể cưỡng lại được. Thành ra có khá nhiều những cái vẫn dùng tốt nhưng bị ném vào đáy tủ. Em hay để ý thì thực ra có rất nhiều người cần những thứ mà chúng ta muốn ném đi đấy, nhưng mang đến tặng họ thì thật ra không phải ai cũng có thể làm được (thời gian, hoàn cảnh, ngần ngại, abc...). Theo thiển ý của em thì giá mà có tổ chức hay cá nhân nào đó đứng ra làm người trung gian thì hay quá! Hồi trước OMÔ hay gì đó cũng đã từng làm rồi nhưng hình như chỉ quyên góp áo trắng và qui mô không rộng, nặng về quảng bá hơn là mục đích từ thiện. Em nghe nói bên Tây họ có đặt những thùng to ở nơi công cộng, ai có quần áo cũ thì đem đến bỏ vào đấy, rồi sẽ có những người phân loại rồi chuyển đến nơi cần đến (mà cái hàng second hand hồi đầu của mình là có nguồn gốc từ thể loại đó). Không biết ý kiến của các bác như thế nào ạ?
  2. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác ở đâu, em ra em rình
    Nói vậy chứ các tổ chức từ thiện của chúng ta cũng nhiều lắm bác ạ. Bác chọn một tổ chức nào đó rồi mang đến cho người ta. Mùa hè cũng nhiều tình nguyện viên đi tới các nơi quyên góp quần áo... Nói chung là ý tưởng của bác không mới, nhưng thực sự nhân đạo. Còn chuyện cái thùng, em chỉ sợ ý thức của dân mình chưa đủ để giữ cho quần áo còn nguyên lành đến tay người thực sự cần chúng (hoặc cũng chả còn mà tới). Hơn nữa đặt những cái thùng như vậy ở nơi công cộng không phải là vấn đề đơn giản (mỹ quan, diện tích...). Còn việc phân loại thì chỉ có các tổ chức từ thiện làm thôi, vì không ai làm việc mà không đòi nhận lương, trừ với mục đích từ thiện.
    Em nghĩ trong một ngày đẹp trời, bác kêu gọi khu dân cư ở chỗ bác đem quần áo cũ ra tập kết, rồi trích tiền quỹ của khu ra, vận chuyển đến một tổ chức từ thiện nào đó, vậy là tốt lắm rồi.
    Em phân tích hơi lủng củng, bác thông cảm nhé. Chúc bác luôn sống tốt và vui vẻ. Thời nay những người có tấm lòng như bác cũng hơi hiếm nhỉ.
  3. loan0064

    loan0064 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Không biết quần áo của bạn thuộc thể loại nào?????
    Vì cho người ta cũng phải đúng loại thì người ta mới mặc được.
    Theo mình thì có rất nhiều làng trẻ em... hội bảo trợ này nọ, bạn có thể mang đến đó nhưng nhớ sàng lọc nhé.
    Những loại moden quá các cho người ta người ta cũng chả dùng đâu. Mất công cho và người ta cũng mất công nhận, những đồ đó chắc bạn phải có giải pháp khác thôi chả hạn bán đồ second hand chả hạn. Rồi tiền đó thích dùgn vào việc gì thì dùng
  4. vagrant

    vagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởmg của báchay đấy. Cái nầy bọn Tây hay làm, nhưng ko phải là để thùng rồi mọi người mang ra bỏ vào đấy đâu, mà nó hay tổ chức các chợ vào weekend, ai có quần áo cũ mang ra bán lại với giá rẻ, bán được cho vào thùng từ thiện của ban tổ chức. Ở Úc còn có hội chuyên liên lạc với những ai có quần áo cũ, nếu liên hệ được thì nó đến tận nhà lấy, trả tiền mình chút đỉnh rồi giặt ủi cẩn thận mang đến cho các cơ sở từ thiện. Nói chung là ai cũng có nhu cầu về quần áo, đặc biệt là người nghèo, nên ko sợ gì quần áo cũ của chúng ta không dùng lại ko có người cần đâu. Mấy bác Tây ở Hànội thỉnh thoảng cũng tổ chức các chợ kiểu này trên Tây Hồ, người mua kẻ bán nhộn nhịp, vui mà ý nghĩa ra phết. Các bác thử nghĩ tiếp xem thế nào.
    Mang quần áo đi cho thì em cũng đã làm rồi, nhưng gặp phải các bác tổ chức chán nên chẳng thấy hứng thú gì.
  5. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Một ý kiến hay đấy, mình ủng hộ. Bên mình cũng có những đợt quyên góp, nhất là vào mùa đông để gửi về vùng sâu or mang cho các gia đình ngoài Bãi Giữa. Bạn có thể kêu gọi mọi người tổ chức thường xuyên công việc quyên góp (như bạn nói là có một nơi thu gom để bất kỳ ai có đồ cũ sẽ mang đến đó ). Cho mình xin số phone của bạn nhé. Cảm ơn nhiều
  6. gaumeodangyeu

    gaumeodangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    he he đừng có dại. nguy hiẻm lắm.
  7. occiori

    occiori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bác quá hay! Hôm nọ, em dọn tủ đồ thấy mấy nhóc quần áo chẳng bao h mặc vừa nữa, cơ mà ko biết xử lý thế nào: vứt thì tiếc lắm vì mấy nhóc ý vẫn nguyên lành, cho thì ... Khi nào bác tìm ra chỗ quyênđồ thì nhớ rủ em với nhá.
  8. occiori

    occiori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bác quá hay! Hôm nọ, em dọn tủ đồ thấy mấy nhóc quần áo chẳng bao h mặc vừa nữa, cơ mà ko biết xử lý thế nào: vứt thì tiếc lắm vì mấy nhóc ý vẫn nguyên lành, cho thì ... Khi nào bác tìm ra chỗ quyênđồ thì nhớ rủ em với nhá.
  9. thuna_hn

    thuna_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Theo chị em có ý định tốt thì nên làm thế này nhé. Mỗi năm các trường học đều có đợt quyên quần áo, sách vở để gửi cho người nghèo hoặc những người cần giúp đỡ... Vậy em thử hỏi bọn trẻ con gần nhà (hỏi bọn cấp 2) xem có đợt nào thì gửi chúng mang đến trường luôn. Chị đã từng làm như vậy một lần rồi!
  10. thuna_hn

    thuna_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Theo chị em có ý định tốt thì nên làm thế này nhé. Mỗi năm các trường học đều có đợt quyên quần áo, sách vở để gửi cho người nghèo hoặc những người cần giúp đỡ... Vậy em thử hỏi bọn trẻ con gần nhà (hỏi bọn cấp 2) xem có đợt nào thì gửi chúng mang đến trường luôn. Chị đã từng làm như vậy một lần rồi!

Chia sẻ trang này