1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự rạch bụng vì "tẩu hoả nhập ma" sau khi luyện Yoga

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dienluong82, 05/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dienluong82

    dienluong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tự rạch bụng vì "tẩu hoả nhập ma" sau khi luyện Yoga

    Bệnh nhân Phạm Bạch Hổ (34 tuổi, ngụ tại KP 3, Phường Tam Phú, Quận Thủ đức) đã lấy dao nhíp sắt, nhọn dài khoảng 15 cm tự đâm vào bụng 3 nhát làm thủng ruột, mất nhiều máu được các BS Bệnh viện Nhân dân Gia định kịp thời cứu sống.

    Tin từ Bệnh viện Nhân dân gia định (quận Bình thạnh, TP.HCM) cho biết, bệnh nhân Phạm Bạch Hổ (34 tuổi, ngụ tại KP 3, phường Tam Phú, quận Thủ Đức) đã tự rạch bụng mình bằng cây kéo dài khoảng 15 cm làm thủng ruột già và cả ruột non. Sau khi tiến hành mổ cấp cứu để khâu các vết thương bên trong, truyền máu, truyền dịch, hiện bệnh nhân đã hồi phục và theo yêu cầu của gia đình, hiện bệnh nhân được chuyển sang bệnh viện Nguyễn Tri Phưong ( Khoa não) ở quận 5 để tiếp tục theo dõi điều trị cũng như kiểm tra ?ocái đầu?.


    Mặc dù hồ sơ bệnh án truớc lúc chuyển viện ghi rõ bệnh nhân bị ?otâm thần phân liệt? nhưng người nhà của bệnh nhân đã không đồng ý, vì cho rằng anh Phạm Bạch Hổ không hề bị tâm thần mà chỉ bị trầm cảm do tập thiền (còn gọi là yoga) trong tư thế nằm và ngồi từ nhiều năm trước đây, nếu không tập thì ở trạng thái tâm thần bình thường (không đi lang thang, quậy phá, không nói năng lảm nhảm), nhưng sau mỗi lần tập là bệnh nhận có biểu hiện trầm cảm, ít nói và lạnh lùng với mọi người trong gia đình.

    Anh Phạm Bạch Hùng (anh ruột bệnh nhân) kể lại, trước đó, vào lúc 1h30 chiều sau khi nằm thiền ( yoga) thì Hổ đã tự lấy dao nhíp sắt nhọn rạch vào bụng mình 3 nhát, sau đó chui xuống gầm giường nằm để tránh không cho mọi người phát hiện.

    Sau hơn 2 giờ, hình như không chịu nỗi vết thương nên Hổ bò ra ngoài và người nhà phát hiện mới đưa đi cấp cứu như nói ở trên. Anh Hùng kết luận, anh Hổ tự dùng dao rạch bụng là do hậu quả của việc tập thiền không đúng phương pháp nên bị ?otẩu hỏa nhập ma? !?

    Trao đổi với chúng tôi, BS Đỗ Hoàng Giao (GĐ BV Nhân dân Gia Định) cho hay, đây cũng là trường hợp khá đặc biệt vì bệnh nhân tự rạch bụng với vết thương khá sâu nhưng sau đó ít giờ đồng hồ mới có cảm giác đau đớn. Cũng theo BS Giao, thông thường sau phẫu thuật vùng ổ bụng nói chung và phẫu thuật đường tiêu hóa nói riêng, phần nằm trong ổ bụng như dạ dày, ruột non, ruột già... có thể xảy ra nhiều nguy cơ, hay gặp là tắc ruột, bục chỗ khâu nối gây viêm phúc mạc hoặc rò, tạo ổ áp-xe, thoát vị thành bụng, trong đó nguy cơ tắc ruột hay gặp hơn cả. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể dẫn đến biến chứng, thậm chí phải cắt nhiều đoạn ruột, hoặc có khi nguy hiểm đến tính mạng.

    Theo Nông Nghiệp Việt Nam
    Không bết cha này theo trường phái nào nửa ta?Mời pà kon bình luận heng
  2. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cách đây không lâu, tại TpHCM, cũng từng có một giáo viên tự tử sau khi tập Yoga.
    Đa phần trường hợp này, nạn nhân đều là những người có tiền sử trầm cảm, khó hòa nhập với xã hội. Và Yoga chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi. Nó không thích hợp đối với những người có tâm sự u uất đâu ( nó thúc đẩy họ tìm đến con đường giải thoát do chính họ nghĩ ).
    Và những người có thể tự vượt qua được bệnh trầm cảm thì đúng là khổ tận cam lai đó.

  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tập yoga phải ăn chay, sống hướng thiện, có trầm cảm mấy củng qua hết, chắc mấy người đó bị tâm thần nặng quá. tập yoga phải có thầy dạy, hic mấy ống đó tự tập là tiêu thui.
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi , không đổ cho môn yoga được , phải coi lại bệnh đã có của người đó từ trước khi tập . Nhưng nếu bệnh nhân không được tập dưới sự giám sát hướng dẫn mà tự tập bất cứ loại thể dục dưỡng sinh nào cũng đều nguy hiểm cả .
    hihihi Ngay cả các bác rất mạnh khỏe mà tự tập Thiền đó ..đừng ai rút dao ra nhé ...Mô Phật
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ngọc _M tu tịnh độ với anh đi, M đừng tu asana nguy hiểm lắm.
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    làm gì có thứ tu Asana chứ nên có gì đâu phải sợ nhỉ hihihi
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    nhạo này bồ M đi đâu mà để em một mình thế.
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Ai cũng biết bệnh thì uống thuốc, nhưng mỗi ngày trên TG có biết bao nhiêu ng vẫn chết nhăn răng đấy thôi, dù rằng uống khá nhiều thuốc, đó là chưa nói uống lầm thuốc nữa cũng chết weo !
    Yoga, Thiền, Khí Công, NLSH,,...đều là thuốc. Trong các thuốc có giả dược, độc dược, kháng sinh...uống ko đúng liều cũng hết ....sống ngay thôi !
    Chị MM-ngoc đừng lo, Nh ko rút dao ra....đâu, vì Nh ko có luyện "huỳnh hoa bảo điển". hihi
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
  10. dienluong82

    dienluong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này