1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự rạch bụng vì "tẩu hoả nhập ma" sau khi luyện Yoga

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dienluong82, 05/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiepdu

    tiepdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [IThấy mọi người nói chuyện về trầm cảm em cũng muốn được tham gia quá .
    Em cũng có một người bạn bị bệnh trầm cảm,từ năm 14 tuổi,nhưng bây giờ may là chữa khỏi rồi . Em chỉ muốn hỏi những bác ở đây đã từng hoặc hiện nay đang trải qua cái mà các bác gọi là trầm cảm ấy . Có ai đã từng trải qua trạng thái sau đây :
    1 Đang làm việc hăng hái,bỗng dưng bị mất tập trung,cảm giác khó chịu,buồn rầu mà không hiểu vì sao .
    2 Xung quanh tuy đông vui,nhưng luôn cảm thấy trống vắng .
    3 Bất lực trong vấn đề diễn đạt,giao tiếp ,cảm thấy mình như bị cắt liên lạc với thế giới xung quanh,không làm thế nào để người khác hiểu được mình .
    4 Bất chợt cảm thấy cảnh vật xám xịt,chỉ trong một giây,và cảm thấy nghi kị đề phòng tất cả ...
    5 Không muốn làm bất cứ việc gì,chỉ ngồi cả ngày suy nghĩ,buồn bã ,cảm thấy hết năng lượng,không đủ sức động đậy .
    Có bác nào đã từng phải trải qua một chấn động mạnh quá sức chịu đựng trong quá khứ không,ví dụ như bạo lực,bỏ rơi,nữ thì bị quấy rối ********,hãm hiếp ... Trầm cảm cũng xuất phát từ nguyên nhân trong quá khứ đấy .Các bác thử xác định xem tại sao mình lại như thế,có điều gì mà đã xảy đến mà mình phải che giấu,dồn nén không .Trầm cảm khác với stress nha,nó nặng nề hơn stress nhiều lắm .Nếu mà xác định được nguyên nhân của nó,thì dù sao vẫn còn có hi vọng .
    Còn nếu cố trốn chạy nguyên nhân,thì tập món gì,em nghĩ cũng khó qua lắm . Tâm mà bị đè nén,rối loạn thì khó lắm .
    Thôi em dừng tại đây,có gì ta trao đổi tiếp nha .
  2. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Em noi rat dung . Kho noi, co nhieu nguoi chi biet chut xiu la nghi minh khoe manh nhat the gioi.
  3. newbiekid

    newbiekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trầm cảm chính là 1 dạng "tẩu hoả nhập ma" , gọi chung là điên loạn , người bị trầm cảm nếu không có ý chí mạnh thì sẽ tìm cách tự tử, vì vậy rạch bụng thì chẳng liên quan gì đến yoga cả và yoga cũng không thể chữa khỏi trầm cảm .
    Trầm cảm chính là thử thức lớn nhất và cũng là cơ hội lớn nhất để 1 người tìm lại chính mình .
  4. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    pác chỉ được cái chí lý ...... em khoái nhất câu "rạch bụng không liên quan gì đến YOGA" ..... nó mà liên quan thì sao khong nói mấy pác tập khí công ấy.....vớ vẫn thật mà còn cãi bừa
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thế mà trước giờ cứ nghĩ stress với trầm uất thì cứ tập Yoga là sẽ hết , giờ đọc cái này xong lại thấy sợ sợ.
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu cũng hoàn toàn nhứt trí rằng "trầm cảm chả có liên quan gì đến Yoga" cả !
    Trầm cảm chính là mức độ thái quá của sờ-trét. Nếu đã bị sờ-trét mờ không kiếm cách giải tỏa, để lâu ngày dứt khoát bị trầm cảm. Đây là một dạng biến loạn vzìa thần kinh - tâm thần. Muốn xử lý nó dứt khoát phải tìm đến gốc mờ trị.
    Thứ nì anh em nhà cháu kêu bằng rối loạn phần linh của con người. Để trị nó thì cũng phải dùng năng lực phần linh mờ mần mới được. Tùy theo mức độ nặng nhẹ mờ có cách xử lý cho tương hợp; nếu nhẹ thì có thể tự mình luyện tập một món gì đó nhẹ nhàng của Á đông (Thái cực quyền, Thiền, Khí công...) có tác động tốt cho phần linh hay hệ thần kinh nói riêng, nếu bị nặng rùi thì phải nhờ người có công năng ở tầm mức cao hỗ trợ trước khi luyện tập.
  7. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cu tap di, co sao dau em, biet dau no hop voi em thi sao.
    Noi gi thi noi, loi song + ap luc cuoc song hang ngay la NN chinh dan toi stress. Khong giai quyet no cho on thoa ma cu di doi hoi tam thanh tinh, suc khoe phi thuong thi dung la nam mo ban ngay.
    Chi co chinh ban than ta moi giup duoc minh ( do la giac ngo)
    Yeu thuong chinh ban than minh ( do la tinh yeu thuong thuong de)
  8. newbiekid

    newbiekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về trầm cảm và "tẩu hoả nhập ma" , có ai đã từng bị "tẩu hoả nhập ma" ở mức điên loạn, tận cùng của nỗi đau chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát , nhưng nhờ cơ duyên thoát được nó ,
    cảm giác này chắc là khoan khoái lắm , giống như là giải thoát , tu thành chánh quả . Chính vì vậy trầm cảm và "tẩu hoả nhập ma" là cơ hội lớn nhất để mọt người hiểu được ý nghĩa cuộc sống .
    Được newbiekid sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 17/04/2008
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    có ai ở đây tứng súy chết đuối chưa ạ ?!
    trầm cảm chính là 1 thể loại đó đấy các bác ạ
    ______
    chỉ là
    nó không cục súc kiểu đấy
    mà chầm chậm
    rất gọi là chầm chậm
    và tất nhiên
    đó là mặt đáng sợ hơn !
  10. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    He he, người trầm cảm thì cảm thấy chán nản và mệt mỏi
    Còn người chết đuối thì cảm thấy sinh mạng thật sự quý giá.
    Giống như cái ông già rạch bụng đó, đến khi cảm thấy đau đớn và máu ra nhiều quá thì mới cảm thấy hối hận.

Chia sẻ trang này