1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự rạch bụng vì "tẩu hoả nhập ma" sau khi luyện Yoga

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi dienluong82, 05/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ 1 lần bơi qua sông bằng cây chuối ( vì chưa biết bơi mà ) cây chuối trôi mất , bị nước cuốn đi luôn , cũng xuýt chết đuối đó chứ nhưng lại cố vùng vẫy loạn xa thế mà vào được bờ , gần đến nơi được lôi lên , cũng sợ lắm chứ , nhưng chưa đến nỗi cuống cuồng chờ chết .
    Lần 2 cũng bơi qua sông ( biết bơi rùi ) nhưng anh hùng nên cầm dùm đố cho tụi bạn và bơi 1 tay , báo hại nước cuốn mất đồ tụi nó hết , vì chân bị chuột rút . Đau chết khiếp lên được , chìm nghỉm luôn . có một người lớn đi qua đó thấy được lôi vào bờ , khi đó rất bình tĩnh không quãy đạp gì cả để kệ ng ta lôi vô , ông kia sợ mình đạp thì chết chùm nên dộng 1 phát vô mặt mình , vừa đau vừa tức quá , lên đến bờ mới hét lên , đồ tồi , sao đánh tôi mạnh thế , tôi có đạp ông đâu hihihi
    Nên chẳng thấy cái điều mọi người cảm nhận nó thế nào cả khi bị chết đuối
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ah ko !
    với ấy cái gọi là trầm cảm thì lại giống cảm giác chết đuối
    .............trong vòng tay linh thú nào đó
    rồi
    đỉnh chóp nhọn nào cũng là linh thú cả, it gọi là người lắm
    muốn chết đuối, xa la^`y__trong thâm tâm.
    nhưng ko hẳn là ko may khi " ko đc vậy"
    nên
    vẫn hoài ngậm mơ nuôi mộng
    cứ lên cao 1 tầng, mọi thứ lại đảo lộn : kị, không kị. hư không, không hư không , vòng âm dương xuay tròn,
    lực li tâm đủ mạnh để đẩy cảm giác lao vào tâm trong trạng thái cân bằng . như một chiếc đĩa hát quay đều và ca vang
    người mà
    lông lá
    cả vậy
    thông thường gặp nhau cả chục năm, cũng chưa từng thấy nhau. mà lại có khi bắt gặp một dấu tích nhau
    lại __chông thấy nhau
    yêu__yêu__ấm cả điều thuốc cầm trên tay___iu__và ng mới bỏ đi__giống !
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sorry trước. Em spam cái nhá
    http://blog.360.yahoo.com/blog-Rf4yFfk1b7KE.0fO9ebPWg--?cq=1&p=1069&n=28500
    http://buiducminh.info/
    Tình cờ đọc blog của một chị .Thấy có một bé cần giúp đỡ. Mong mọi người để tâm. Thanks so much
    Ah quên mọi người có lẽ chưa để ý tới cái này
    Soạn tin UH BDM < LỜI CHÚC > GỬI 8733 .
    Để ủng hộ bé Minh. Có thể xem lại ngay đầu trang buiducminh.info
    Được tieusumui90 sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 19/04/2008
  4. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tuy anh ko the dong gop tien cua, nhg anh da gui dia chi nay den nhieu nguoi ban khac rui
  5. quannl_2006

    quannl_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác khi suýt chết đuối thế nào? Có giống lúc tập không bạn
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác khi suýt chết đuối thế nào? Có giống lúc tập không bạn ...?

    Tập gì ? tập chết đúi à ? hihihi ai dám tập chết đúi giơ tay lên nè ...bớ làng nước ...tui sắp tập chết đúi hihihi
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 28/04/2008
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Oái, thêm một môn nguy hiểm nữa nè các bác ơi !
    Dạo này ăn cái chi cũgn độc, tập cái chi cũng nguy hiểm, chỉ có "tu tập chân chính" theo "PLC vô biên" là ngon nhất. (mình ghét cái vụ cáo mượn ai hùm lắm, nói PLC vô biên đi chứ còn ẩn link dưới Phật Pháp vô biên làm gì nhỉ ??)
    Ăn PLC, ngủ PLC, tập PLC,...haha, anh em mình cùng tập PLC nào !!!
  8. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Mời bác Cyberkey sang box Marketing, PR chơi. Ở đó có dạy Marketing chuyên nghiệp đó ạ. Nếu bác cần hơn thì iem sẽ giới thiệu cho bác một thầy dạy Marketing có tiếng tại Hà Nội.
    Chúc dzui
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cảnh báo, ai đang tu tập phải cẩn thận , bệnh ngã mạn sẽ xuất hiện như một bệnh dịch lây lang, rất nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm, tôi đã thấy rất nhiều người bị bệnh này( có tôi nữa)

Chia sẻ trang này