1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỬ SẮC

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi vothuongca, 19/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tôi không hề đọc phần kết. Cơ hồ không cần nữa. Tôi dừng ở chỗ này:
    "Tất cả những mầu sắc đẹp đẽ, hào nhoáng của cuộc đời vẽ ra... cuối cùng... sẽ trở về với sắc thái nguyên thuỷ của nó... kiệt sức...hấp hối... và diệt vong... vĩnh viễn..."
    Tôi đã suýt mở miệng bình phẩm khi đọc dở phần 2 của câu chuyện. Nhưng tôi càng đọc thì nó càng hấp dẫn tôi, bắt tôi đi mải miết đến những dòng chữ in nghiêng cuối cùng. Ở đó tôi bỏ qua hết những điểm yếu vặt vãnh ban đầu của câu chuyện để gật gù với dòng chữ in nghiêng này. Chợt nhớ đến nhận định của Somerset Maugham mà chiều nay tình cờ tôi đọc được: "Cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì hết, trừ vẻ phức tạp của nó". (Thân phận làm người).
    Có lẽ tôi chưa đủ chín chắn để bình phẩm về sự đúng đắn của Tử Sắc, hay tư tưởng của nó. Sắc màu liêu trai của câu chuyện này cũng không bắt mắt với thể loại khách hàng như tôi. Nhưng nó vẫn đủ gợi băn khoăn về sự phi lý của những niềm kiêu hãnh, những chuẩn mực đã hằn nếp trong khối óc người. Với tôi, nó đủ thú vị để kéo tôi lại viết ít dòng chia sẻ này vào lúc 2 rưỡi sáng, và tôi cũng vui mừng tí chút vì ở đây tôi đã tìm được một trích dẫn nhiều thuyết phục... Tôi vốn ghét những gì mực thước quá.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  2. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hic
    Truyện kết thúc ở trước phần in nghiêng cuối cùng bên trên đoạn kết thì giữ nguyên được giá trị của nó. Cái đoạn sau thêm vào chả ra làm sao cả, giống như những cái kết của phim Việt Nam.

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  3. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    có lẽ, khi không có cái kếT" không in nghiêng "đó thì mọi người sẽ thấy nó liêu trai quá .
    v ì thế có thể nói phần kết là cái gút cho ta một nhận định về cái đời trong TỬ SẮC
    dudannho2
    bùn..... bùn..... bùn........
  4. kovax_patient

    kovax_patient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    này , bác Chung , lâu lắm anh em không có tin tức gì rồi , mời bác sang box nhac rock xem phần hiện tượng gothic , thành quả thằng em lưu lạc của bác bấy lâu nay đấy .
    i know you are f**king someonelse
  5. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì trước đây tôi viết truyện này không có phần kết. Câu chuyện chính ra dừng ở chỗ " nghe lạo xạo những chiếc gai hoa hồng..." Nhưng vì câu chuyện này trước đây chỉ vài người biết tình tiết và ý nghĩa đời thực lắt léo của nó, trong đó có Kovax Patient, nên cần phải cho phần kết vào để những người không ở trong nội bộ câu chuyện có thể hiểu được và chấp nhận nó như một câu truyện ma.
    Cũng chính Kovax patient đã gợi ý rằng nên viết một cái kết để mọi người dễ hiểu hơn và tôi đã làm điều đó trước khi đưa nó lên mạng. Cho nên các bạn đọc có khó hiểu thì cũng xin cho hai chữ đại xá....
    thân ái
    VTC
    Vô minh trói buộc phận đời
    Đổi thay mới thấu bi ai vô thường
    Ngộ mê vô trụ vô hình
    Thôi yêu vô ngã cho mình vô vi
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Dạ vâng, thế thì xin vỗ tay bồm bộp ạ...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này